Nữ họa sĩ Sophie Trịnh triển lãm tranh nude vẽ chính mình

Hà Thanh

(Dân trí) - "Lớp lang cảm xúc" của Sophie Trịnh trưng bày 23 tác phẩm được thai nghén và hoàn thành trong thời gian 6 năm, chất liệu sơn dầu trên vải, khai thác vẻ đẹp hình thể người phụ nữ.

Ngày 25/8, triển lãm cá nhân đầu tay của họa sĩ Sophie Trịnh mang tên Lớp lang cảm xúc sẽ khai mạc tại Nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm gồm 23 bức tranh chất liệu sơn dầu trên vải, được vẽ trong 6 năm với các góc độ, sự cảm nhận của nữ họa sĩ về chính cơ thể mình.

Nữ họa sĩ Sophie Trịnh triển lãm tranh nude vẽ chính mình - 1

Họa sĩ Sophie Trịnh (SN 1988) và một số bức tranh sẽ được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Sophie Trịnh cho biết, để tự nhìn được bản thân mình ở nhiều góc khác nhau cô có sự hỗ trợ của máy ảnh, điều mà những họa sĩ truyền thống ít khi sử dụng. Chính vì thế tranh của cô như là một người tự khách quan hóa cơ thể  mình qua góc nhìn của một người khác, nhưng lại rất chủ quan trong việc đặt cảm xúc.

"Tôi rất thích vẻ đẹp cơ thể phụ nữ và thích vẽ về phụ nữ. Tôi thường vẽ vào buổi đêm mà không có người mẫu nào chịu ngồi cả đêm làm mẫu cho mình cả. Chính vì thế, tôi nghĩ ra ý tưởng vẽ chính mình. Đó cũng là nguồn cảm xúc tự sự về bản thân…", nữ họa sĩ gốc Hạ Long nói.

Theo Sophie Trịnh, cô vẽ tranh từ ngày nhỏ và đặc biệt đam mê vẽ tranh nude (tranh khỏa thân). Để có triển lãm tranh nude đầu tiên này, nữ họa sĩ đã rất kiên trì, vượt qua những trở ngại và định kiến xoay quanh đề tài nhạy cảm này.

Cô chia sẻ thêm về triển lãm: "Trong cuộc sống hiện đại, con người dường như đang đối diện với sự cô đơn và cảm xúc phức tạp hơn bao giờ hết. Tại triển lãm Lớp lang cảm xúc lần này, tôi muốn gửi gắm một thông điệp của sự sẻ chia, khi đời sống hôm nay mỗi người đều mang trong lòng những nỗi niềm riêng nhưng đôi khi lại thật khó nói ra, con người ai cũng ẩn chứa những khao khát được thấu hiểu, yêu thương và quan tâm. Đây là những cảm xúc mãnh liệt nhưng lại thường bị kìm nén, không thể thổ lộ... Và tôi muốn truyền gửi những điều ấy trong tác phẩm của mình".

Từng học Thạc sĩ, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, với tinh thần lao động nghệ thuật cần mẫn, nghiêm túc, có thể nói, Sophie Trịnh là một trong số ít họa sĩ nữ của Việt Nam tự họa về bản thân mình trong góc nhìn khỏa thân.

Họa sĩ Lê Thiết Cương nhận định: "Tranh của Sophie Trịnh kết hợp giữa ánh sáng của hiện thực và không gian ước lệ của trừu tượng, pha chút đường nét phóng túng của chủ nghĩa biểu hiện, để lại những mảng màu loang, những giọt màu rơi tự do và những nhát cọ buông thả.

Sophie không phải là một họa sĩ muốn tiến đến điều gì đó mới mẻ sáng tạo đột phá, mà cô ấy muốn dùng ngôn ngữ hội họa và sự hòa trộn các trường phái để kể câu chuyện tự sự của cá nhân mình. Chính vì thế nên những bức tranh có sự nhẹ nhàng thân thiện và gần gũi, đồng thời với cách này nữ họa sĩ có thể có nhiều tiềm năng để khai thác và sáng tạo nhiều chủ đề và câu chuyện khác nhau".

Triển lãm Lớp lang cảm xúc sẽ khai mạc vào ngày 25/8 và kéo dài tới ngày 2/9 tại Nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam, 16 Ngô Quyền, Hà Nội.