Nữ chính phim VTV Cù Thị Trà: Sắc vóc gợi cảm, chưa một mảnh tình vắt vai

Hương Hồ

(Dân trí) - Ở tuổi 25, Cù Thị Trà - nữ diễn viên đang nhận được sự quan tâm khi vào vai Đông trong "Những nẻo đường gần xa" - thừa nhận cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc, chưa có một mảnh tình vắt vai.

Cù Thị Trà sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m68. Cô mang nét đẹp hiện đại với gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn. Nữ diễn viên theo học ngành kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân và bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu tự do. Trước khi bén duyên phim ảnh, cô từng tham gia diễn xuất trong một số dự án ca nhạc.

Đông trong phim Những nẻo đường gần xa đang phát sóng là vai nữ chính dài hơi đầu tiên của Cù Thị Trà. Trước đó, cô cũng là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV qua vai chuyên trị "tiểu tam" như: Thu Anh Chúng ta của 8 năm sau, Diệp trong Gặp em ngày nắng

Nữ chính phim VTV Cù Thị Trà: Sắc vóc gợi cảm, chưa một mảnh tình vắt vai - 1

Cù Thị Trà và NSƯT Việt Anh trong buổi ra mắt phim "Những nẻo đường gần xa" (Ảnh: VFC).

"Tôi là "tắc kè hoa" trong phong cách"

Cù Thị Trà đến với nghệ thuật như thế nào?

- Năm 2021, tôi được mời một vai nhỏ, lúc đó, tôi mới chỉ là mẫu ảnh. Tôi khá sợ và lo lắng nhưng được mọi người chỉ dẫn, và bản thân tôi được thấy mình trên màn ảnh nên rất thích, từ đó niềm đam mê nghệ thuật trong tôi trỗi dậy.

Mãi tới năm 2022, tôi mới được thử sức ở phim truyền hình và tôi quyết định rẽ hướng, cho mình cơ hội để thử sức trong lĩnh vực diễn xuất.

Bạn nghĩ sao khi nhiều người nhận xét nét mặt và nét diễn của bạn rất hợp đóng vai "tiểu tam"?

- Với tôi, đây là một lời khen, chứng tỏ gương mặt mình cũng khá ấn tượng để mọi người nhớ đến đấy chứ (cười). Nhưng đây cũng là thử thách, bởi tôi luôn mong muốn được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau.

Khi đóng vai "tiểu tam" và từng bị nhận nhiều "gạch đá", bạn đã đón nhận điều này như thế nào?

- Ban đầu tôi thấy khá buồn và áp lực khi đọc bình luận của khán giả, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì điều đó chứng tỏ tôi đã đóng khá tròn vai. Tôi sẽ đón nhận những ý kiến trái chiều với suy nghĩ của một người làm nghệ thuật để phấn đấu hơn trong tương lai.

Nữ chính phim VTV Cù Thị Trà: Sắc vóc gợi cảm, chưa một mảnh tình vắt vai - 2

Sắc vóc xinh đẹp, trẻ trung và gợi cảm của Cù Thị Trà ở tuổi 25 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trẻ trung và xinh đẹp, Cù Thị Trà có sợ bị gắn mác "tiểu tam" và bị gọi như vậy ngoài đời vì những vai diễn của mình?

- Một phần tôi cũng rất sợ, vì đây là rào cản cho việc thoát vai và thử sức cho vai diễn mới vì không một diễn viên nào muốn đóng đinh hình ảnh của mình trong một dạng nhân vật nào cả.

Tuy nhiên, tôi sẽ trân trọng mọi cơ hội đến với mình. Vì tôi thấy vai diễn nào tôi cũng sẽ học hỏi được ít nhiều.

Ngoài đời, Trà có phong cách khá gợi cảm. Đây có phải là hình tượng bạn muốn hướng đến?

- Thật ra tôi thấy mình khá "tắc kè hoa" trong phong cách. Tôi cũng không muốn đóng khung trong một hình ảnh nào cụ thể. Vì vậy, hôm nay mọi người thấy tôi gợi cảm nhưng hôm sau tôi có thể "meo meo" bánh bèo được luôn (cười).

Sở hữu ngoại hình gợi cảm, nóng bỏng, bạn có nghĩ đó cũng là lợi thế của mình?

- Có thể tôi có một chút lợi thế về ngoại hình nhưng tôi không nên dựa dẫm vào đó. Tôi nghĩ nếu có ngoại hình nhưng không nỗ lực rèn luyện, không có khả năng và chuyên môn diễn xuất thì hoàn toàn "vô dụng".

Trích đoạn phim "Những nẻo đường gần xa" với sự tham gia của Cù Thị Trà trong vai nữ chính tên Đông (Video: VTV Giải trí).

Chưa một mảnh tình vắt vai ở tuổi 25

Sau những vai phụ, "tiểu tam", lần đầu đảm nhận nữ chính Đông trong "Những nẻo đường gần xa" đang phát sóng hẳn mang lại cho bạn những cảm xúc đặc biệt và cũng áp lực không ít?

- Đông là vai diễn chính diện dài hơi đầu tiên của tôi. Nhân vật được xây dựng là cô gái khá thú vị. Đông có công việc, đam mê, ước mơ của một cô gái hơn 20 tuổi. Bộ phim nói về những con người đi tìm ước mơ, hành trình riêng, trải qua nhiều khó khăn và nhiều sự lựa chọn. Càng đặc biệt hơn khi Đông đam mê và theo đuổi môn đấu kiếm từ bé.

Gần đây, mọi người thường biết đến tôi với tuyến phản diện, "kẻ thứ 3" hay đi phá vỡ hạnh phúc của người khác trên màn ảnh. Vì thế, tôi rất cảm ơn đạo diễn Nguyễn Mai Hiền đã cho tôi cơ hội được làm mới mình với vai Đông trong Những nẻo đường gần xa.

Là diễn viên, dĩ nhiên tôi luôn muốn thay đổi hình tượng, tìm kiếm những nhân vật mới mẻ. Quả thực, vai này không hề dễ khi phải thể hiện sự trẻ trung, ngây thơ, nhưng đôi khi cũng có nhiều chiều sâu tâm lý. Vì vậy, tôi luôn ý thức cần phải nỗ lực để vượt qua cái bóng trước đó của mình.

Đóng vai một vận động viên đấu kiếm, Cù Thị Trà đã phải luyện tập và trải qua những khó khăn như thế nào?

- Khi mới đọc kịch bản, tôi rất hoang mang và nghĩ trong đầu rằng: "Chết rồi, sao lại đấu kiếm?" (cười). Tất nhiên, tôi khá lo lắng nhưng không quên tìm mọi cách để hiểu hơn về bộ môn này.

Tôi xem phim, xem video trên mạng xoay quanh bộ môn đấu kiếm nhưng nếu chỉ xem thôi mà không luyện tập thực hành, chắc chắn là vô ích.

Thế nên, tôi đã tìm lớp dạy đấu kiếm ở Hà Nội nhưng chỉ có một trung tâm duy nhất. Trước đây, tôi từng học võ nhưng quả thực, đấu kiếm là một bộ môn rất khó. Trong thời gian một tháng tham gia khóa học, tôi gần như "ăn ngủ" cùng với bộ môn này để có được phong thái của một vận động viên đấu kiếm thực thụ.

Khi tôi trò chuyện với các vận động viên đấu kiếm, thường các bạn ấy theo bộ môn này từ rất sớm, có người bắt đầu học từ hồi còn bé. Để có thể bước lên sàn đấu, thường các bạn phải học từ 3 - 5 năm.

Bên cạnh đó, các vận động viên đấu kiếm trông rất khỏe khoắn và to lớn, tôi thì bé nhỏ quá! Với đủ khó khăn như vậy, tôi vẫn không cho phép mình nản chí, buộc phải vượt qua giới hạn bản thân.

Quá trình tập luyện và quay phim may mắn không xảy ra sự cố lớn nào, nhưng những sự cố nhỏ như đau chân, đùi, đau cơ hay trật tay thì có thể xảy ra thường xuyên.

Nữ chính phim VTV Cù Thị Trà: Sắc vóc gợi cảm, chưa một mảnh tình vắt vai - 3

Cù Thị Trà trong vai Đông phim "Những nẻo đường gần xa" (Ảnh: VFC).

Bạn có xác định đóng phim truyền hình là con đường lâu dài hay chỉ là cuộc dạo chơi để làm bệ phóng cho tên tuổi của mình, tìm kiếm những cơ hội khác như quảng cáo, dự event…

- Tôi định hướng diễn xuất là con đường nghiêm túc lâu dài của mình, vì tôi rất thích diễn xuất trước ống kính, hóa thân thành các dạng vai khác nhau. Điều đó giống như tôi được sống rất nhiều cuộc đời khác. Mỗi một vai diễn đều cho tôi những trải nghiệm và niềm vui, thấu hiểu được nhân vật cũng như biết nhiều khía cạnh cuộc sống hơn.

Cù Thị Trà trên màn ảnh và ngoài đời khác nhau như thế nào?

- Có thể nói ngoài đời tôi là người ít khi giao lưu, gặp gỡ những người mà mình không biết. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc và luôn muốn về nhà.

Còn về bạn trai của bạn thì sao, nhiều khán giả cũng rất tò mò?

- Thú thật, tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào. Từ lúc bắt đầu công việc diễn xuất đến hiện tại tôi chỉ tập trung cho công việc và cũng chưa quen ai.

Tôi cũng không có tiêu chuẩn cụ thể trong việc tìm bạn trai cả. Tôi chỉ mong có người hiểu và đồng hành được cùng mình, trong hay ngoài ngành không quan trọng.

Còn bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương hay xa hơn là kết hôn, nên mọi thứ chắc cũng chỉ "tùy duyên"!

Cảm ơn Cù Thị Trà vì những chia sẻ!