DMagazine

Cao Minh Đạt - nam thần một thời: "Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi"

(Dân trí) - Dù đã gần 50 tuổi, diễn viên Cao Minh Đạt vẫn giữ được phong độ, tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ kém 8 tuổi.

(Dân trí) - Dù đã gần 50 tuổi, diễn viên Cao Minh Đạt vẫn giữ được phong độ, tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ kém 8 tuổi.

Thập niên 2000, Cao Minh Đạt là cái tên "làm mưa làm gió" trong các bộ phim truyền hình phía Nam nhờ gương mặt điển trai, giọng nói trầm ấm và lối diễn chân thật. Hẳn nhiều khán giả còn nhớ vai Khiêm trong Vòng xoáy tình yêu, vai Phong trong Tình yêu còn lại, vai Trường trong Mùi ngò gai, vai Trịnh Hâm trong Lục Vân Tiên mà Cao Minh Đạt từng đảm nhận. Thời điểm đó, anh còn được xem là hình mẫu lý tưởng của các cô gái.

Hơn 20 năm trôi qua, Cao Minh Đạt vẫn gắn bó với phim ảnh. Ở tuổi 47, anh gây ấn tượng với những vai diễn quyền lực, phong thái đĩnh đạc. Cao Minh Đạt cho biết hiện anh xem diễn xuất là niềm vui trong cuộc sống, bên cạnh hậu phương vững chắc là bà xã.

Diễn viên Cao Minh Đạt chia sẻ về những lần gặp tai nạn nghề nghiệp nhớ đời (Video: Cao Bách - Ngà Trịnh).

"Tôi từng đóng vai quần chúng, người gác cửa... mà không ai để ý"

Cách đây 20 năm, điều gì khiến anh từ một chàng sinh viên hàng hải lại rẽ hướng sang con đường nghệ thuật, trở thành diễn viên truyền hình?

- Từ sâu trong trái tim, tôi biết mình rất yêu thích nghệ thuật. Chỉ có điều, tôi không tự tin vào bản thân. Vậy nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi vào trường Đại học Hàng hải. Học được 1 năm, tôi giấu gia đình thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh vì nhận ra đam mê thực sự của mình.

Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 1

Gia nhập làng giải trí, Cao Minh Đạt có áp lực khi phải đối mặt với những thách thức, khắc nghiệt của nghề?

- Không có công việc nào là êm đềm, việc nào cũng có chông gai và thử thách riêng. Điều này thì tôi biết nên tôi không nề hà trước những khó khăn.

Tính tôi từ xưa đến nay không thích gia đình phải lo lắng cho mình nhiều quá. Mà thời điểm đó đâu có show để làm nhiều như bây giờ. Hãng phim cũng chỉ có hãng Giải phóng, hãng TFS... Có đi làm thì cũng chỉ đóng minh họa ca nhạc mà thôi. Đó cũng là lý do hồi mới ra trường, tôi từng... bỏ nghề.

Sau một thời gian, tôi nhận được lời mời đi thử vai. Chính lần thử vai đó khiến tôi nhận ra đam mê của mình vẫn còn. Thế là tôi quay lại với nghề lần nữa và khi đó, may mắn đã mỉm cười.

Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 2
Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 3

Nhiều năm qua, khán giả quen nhìn thấy Cao Minh Đạt với những vai chính trong các phim truyền hình. Anh có nghĩ mình được ưu ái?

- Đó là vì lúc tôi đóng những vai nhỏ thì mọi người không để ý tới (cười). Tôi từng đóng vai người gác cửa trong phim Những nẻo đường phù sa của đạo diễn Châu Huế. Vai này chỉ mở cửa cho người ta đi vô thôi. Tôi còn đóng vai sinh viên ở lớp học trong phim do anh Quang Đại làm đạo diễn (phim có Nguyễn Huỳnh và Hiền Mai đóng chính).

Sau này, có dịp đóng phim Trùng quang tâm sử của anh Quang Đại, tôi có nhắc lại rằng mình từng đóng vai quần chúng trong phim của anh nhưng làm sao anh ấy nhớ được, vì khi đó tôi chỉ là một trong những sinh viên ngồi trong lớp (cười).

Có ý kiến cho rằng nhờ ngoại hình thư sinh, nét mặt hiền hậu mà khi bước vào nghề, Cao Minh Đạt mới lên như "diều gặp gió". Anh nghĩ sao?

- Có thể thời gian đầu bước vào nghệ thuật, đạo diễn thấy tôi có nét hiền hiền nên mới chọn vào những vai hiền. Nhờ sự thể hiện của mình trong các vai diễn đó mà đạo diễn nhận ra năng lực của tôi, rồi khai thác những khía cạnh khác, cho tôi đóng vai phản diện. Rồi từ những vai phản diện đó, tôi lại nhận được thêm những vai phản diện khác.

Diễn xuất là cả một quá trình dài để thể hiện bản thân. Nếu nói nhờ ngoại hình, thì ít ra bên cạnh ngoại hình, mình cũng có năng lực, có sự cố gắng và không ngừng phấn đấu.

Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 4
Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 5

"Khán giả gặp tôi là hỏi phim này có đóng chung với Thanh Thúy không"

Gần đây, Cao Minh Đạt lại thường xuyên thủ vai phản diện. Anh có sợ khán giả ghét luôn mình ngoài đời?

- Nếu sợ bị ghét, tôi đã không đóng vai phản diện. Những điều này tôi đã lường trước hết rồi. Khán giả mà, sẽ có người yêu, người ghét. Họ không thích nhân vật của mình nên đôi khi cũng "ghét" mình luôn. Thời điểm đóng phim Bánh mì ông Màu, có người nhắn tin vào fanpage "hăm đánh" tôi nữa kìa.

Có lúc tôi đang đi ngoài đường, gặp một bác lớn tuổi. Bác ôm tôi rồi nói: "Bác rất thương con, nhưng con ơi đừng đóng vai phản diện nữa" (cười). Lúc đó tôi cũng chỉ cười, nói với bác đây là công việc của mình.

Thật sự tôi rất trân quý những tình cảm mà khán giả dành cho tôi. Vì khán giả yêu thương nên mới nói với tôi những suy nghĩ chân thật của họ.

Vậy Cao Minh Đạt xử trí thế nào khi gặp những lời lẽ tiêu cực, thậm chí "hăm dọa"?

- Tôi im lặng thôi. Tôi hiểu rằng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời của họ, do họ xem phim và đi theo nhân vật của mình quá nên mới bộc phát như vậy. Tôi nghĩ họ cũng hiểu điều đó, nên cũng chỉ nhắn có một lần rồi thôi (cười).

Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 6

Cặp đôi Cao Minh Đạt - Thanh Thúy từng là thanh xuân của nhiều khán giả. Vì sao sau một thời gian "làm mưa làm gió", anh chị lại không tiếp tục kết hợp?

- Tôi đóng cặp với Thanh Thúy tổng cộng 5 phim: Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu, Niềm đau chôn giấu, Tình yêu còn lại, Gia đình ngũ quả. Chỉ hơi nhiều một chút thôi (cười).

Khi đi quay phim, tôi thường nghe người ta hỏi "phim này có chị Thanh Thúy không anh?". Thanh Thúy cũng gặp tình huống tương tự. Mọi người yêu mến chúng tôi và dường như không thấy chán khi chúng tôi đóng cặp với nhau nhiều. Nhưng không phải do tôi hay Thúy có định hướng riêng mà vì việc đóng cặp còn phụ thuộc vào nhiều thứ.

Bên cạnh đó, chẳng nhà sản xuất nào muốn 2 diễn viên quen thuộc cứ đóng cặp với nhau hoài. Nhiều lắm cũng 3, 4 phim rồi phải đổi. 

Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 8

Dù đã ở tuổi tứ tuần, Cao Minh Đạt vẫn được đạo diễn ưu ái mời đóng vai chính. Thậm chí khi đóng vai phụ, anh vẫn khiến khán giả quan tâm nhiều hơn là các diễn viên trẻ hiện này. Anh nghĩ sức hút của mình là gì?

- Nói như vậy thì tội Cao Minh Đạt quá, lỡ sau này các diễn viên trẻ không dám đóng phim chung với tôi nữa thì sao (cười). Một bộ phim muốn thành công cần có tập thể, không ai có thể "gồng" hết cả phim được.

Còn về bản thân, lúc nào tôi cũng tìm tòi, cố gắng làm tốt nhất có thể công việc của mình. Đóng với những diễn viên trẻ hay các ngôi sao ca nhạc, tôi cũng không lo lắng, áp lực. Mình chỉ cần làm tốt vai diễn của mình là được rồi. Còn chuyện nhìn nhận là do khán giả quyết định. Nghề của tôi không biết thế nào là đủ.

Nhiều người cho rằng một số diễn viên trẻ ngày nay không được chú ý về diễn xuất, thay vào đó là những ồn ào, tai tiếng đời tư. Là một người nhiều năm trong nghề, Cao Minh Đạt nghĩ sao về vấn đề này?

- Không phải diễn viên trẻ nào cũng có tai tiếng. Hơn nữa, tôi nghĩ không nghệ sĩ nào muốn dùng tai tiếng để khán giả nhớ tới mình. Những điều họ gặp phải có thể chỉ là sự cố, là chuyện ngoài ý muốn. Diễn viên trẻ ở thời điểm hiện tại có những người rất chăm chỉ, hiền lành, như Trần Quang Thái, Thành Khôn, Huỳnh Thanh Tùng…

Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 9

"Từ lúc có vợ, tôi thấy cuộc đời thay đổi hẳn"

Sự nghiệp thăng hoa nhưng cuộc sống của Cao Minh Đạt có phần kín tiếng. Phải chăng anh hạn chế chia sẻ về gia đình để có cuộc sống "bình yên"?

- Thật sự tôi không cố tình giấu giếm cuộc sống riêng tư. Vợ chồng tôi vẫn đăng tải hình ảnh đi du lịch. Chúng tôi cũng mở cửa hàng, buôn bán một cách bình thường. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, không phô trương và cũng chẳng có gì giấu giếm.

Là diễn viên được nhiều người biết đến, tôi nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Có những người lạ gặp bên ngoài, quý mến, "tay bắt mặt mừng" với tôi, làm tôi rất vui.

Sau khi lập gia đình, cuộc sống của anh thay đổi thế nào?

- Lúc chưa lập gia đình, tôi muốn đi đâu thì đi, muốn về giờ nào thì về, có phần lông bông. Từ khi lập gia đình, tôi thấy cuộc đời mình thay đổi hẳn. Bản thân cũng chững chạc, điềm đạm và chín chắn hơn.

Nói nhiều thì giống "nịnh" bà xã (cười). Nhưng thật sự khi có người bạn đời chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, trong công việc, tinh thần tôi phấn chấn, ổn định hơn.

Còn về sự nghiệp, bản thân tôi không có quá nhiều thay đổi sau khi lập gia đình. Có chăng là tôi cảm thấy yên tâm hơn khi làm việc. Tôi rất cảm ơn bà xã vì thời gian tôi đi quay phim, vợ vừa lo chuyện gia đình, vừa lo buôn bán. Tôi rất yên tâm khi đi làm và cảm thấy may mắn khi có bà xã bên cạnh.

Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 11

Bà xã không làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Có khi nào vì sự khác biệt hay không thấu hiểu mà gia đình anh xảy ra mâu thuẫn?

- Cãi vã cũng có, nhưng tôi không để mọi chuyện đi quá xa. Không thể vì áp lực công việc mà khiến gia đình lục đục. Đi quay phim về có khi tôi cũng hơi bực bội trong người, nhưng tôi biết đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, nên vừa bộc phát là tôi dừng lại ngay.

Thêm nữa, tôi cũng thường đưa bà xã đi chơi, tiếp xúc với anh em trong nghề nên bà xã cũng hiểu cho nghề nghiệp của tôi và hỗ trợ tôi rất nhiều.

Anh và bà xã đã có kế hoạch gì cho gia đình nhỏ thêm rộn ràng?

- Tôi và vợ hết sức mong chờ có con nhưng việc này cũng cần thời gian.

Cao Minh Đạt - nam thần một thời: Đóng vai ác, khán giả... hăm đánh tôi - 13

Thời gian gần đây, Cao Minh Đạt được chú ý khi đảm nhận vai phản diện trong phim "Mẹ rơm". Anh có thể chia sẻ đôi chút về quá trình tham gia phim này?

- Từ lúc bấm máy cho đến lúc kết thúc bộ phim "Mẹ rơm" khoảng 2 tháng, đạo diễn Nguyễn Phương Điền chọn bối cảnh rừng núi hùng vĩ ở Ninh Sơn (Ninh Thuận) rất đẹp. Tuy nhiên, vì cảnh đẹp nên đoàn phim phải bỏ công rất nhiều.

Cả đoàn phải vào rừng, băng suối để quay phim. Có những hôm mưa lớn, suối chảy xiết, bên dưới lại là đá nên mọi người phải nắm tay nhau vượt qua bên kia bờ để quay phim. Dù có khó khăn, nhưng đó cũng là những kỷ niệm khó quên đối với tôi.

Khi chia tay anh em trong đoàn, tôi cũng có chút tiếc nuối nhưng công việc mà, phải chịu thôi. Giờ đây, khi phim phát sóng, nhìn lại khung cảnh trong tivi, tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.

Theo đuổi diễn xuất nhiều năm, Cao Minh Đạt cảm thấy bản thân đã học hỏi được gì từ nghề này?

- Từ khi mới vào nghề, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, từ đạo diễn, nhà sản xuất đến các anh chị đi trước. Bên cạnh đó, tôi nỗ lực không ngừng để làm dày kinh nghiệm của bản thân. Sau nhiều năm làm nghề, tôi nhận ra sự chân thật và đạo đức là điều cao quý nhất. Còn chuyện có tài hay không thì tính sau.

Nghệ thuật nói chung và nghề diễn viên nói riêng thật sự rất vô biên và không có chuyện nghỉ hưu. Nhiều cô chú lớn tuổi vẫn diễn vai già và rất vui vẻ. Như chú Tấn Thi giờ cũng vẫn còn đi diễn đó thôi. Đây cũng là đam mê của tôi, khi nào còn diễn được tôi vẫn sẽ tiếp tục.

Cảm ơn những chia sẻ của Cao Minh Đạt!

Nội dung - Thiết kế: Mộc Khải
Ảnh: Hải Long, Facebook nhân vật
Video: Cao Bách - Ngà Trịnh