“NSƯT Thu An yêu nghề mê mải”

(Dân trí)- NSƯT Thu An đã ra đi trong niềm tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Trần Lực nhớ lại, khi làm phim Chuyện tình bên dòng sông, Thu An tham gia đoàn làm phim với tư cách của người làm phục trang. Bà còn sẵn sàng nấu cháo cho cả đoàn làm phim ăn…

NSƯT Thu An có hàng trăm vai diễn lớn, nhỏ với cả điện ảnh, phim truyền hình và sân khấu. Nhắc đến bà, những đồng nghiệp luôn nhớ đến một nghệ sỹ yêu nghề đến mải mê, yêu nghề quên ngày tháng, quên tuổi tác, quên cả sức lực. Khi đã 80 tuổi, bà vẫn theo chân các đoàn làm phim. Ở quán nước nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, bà cụ hàng nước của công chúng vẫn kể không mệt mỏi về những ngày làm phim, về những vai diễn trong đời, về những ám ảnh khi nhập vai, về tình yêu với nghiệp diễn… Trong hàng trăm vai diễn ấy có nhiều vai đáng nhớ, nhưng, có một vai diễn khiến tất cả khán giả khi nhắc đến đều nhớ tên Thu An đó là vai bà mẹ chồng trong bộ phim Mẹ chồng tôi của đạo diễn Khải Hưng.
 
“NSƯT Thu An yêu nghề mê mải” - 1
NSƯT Thu An trong phim Mẹ chồng tôi (đạo diễn Khải Hưng)

Đạo diễn Trần Lực đã có những ngày tháng làm phim Mẹ chồng tôi cùng NSƯT Thu An. Trần Lực kể, “Tôi nghe về cô Thu An từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Ngày ấy, cô Thu An là diễn viên của Đoàn kịch Hà Nội. Tôi và anh Trọng Trinh đã có những ngày trèo tường vào xem kịch. Chúng tôi đã biết đến một diễn viên Thu An đầy nhiệt huyết với nghề từ hồi ấy. Nhưng chỉ đến khi tôi tham gia bộ phim Chuyện tình bên dòng sông, lớp chúng tôi mới thực sự thân thiết, gắn bó với cô Thu An. Cô tham gia đoàn làm phim Chuyện tình bên dòng sông không phải với tư cách một diễn viên, mà với tư cách của một người làm phục trang.

Cô Thu An là như vậy đấy. Vai lớn, vai nhỏ đều tham gia nhiệt tình. Khi không có vai diễn, cô sẵn sàng làm phục trang cho đoàn phim. Cô còn nấu cháo cho cả đoàn làm phim ăn. Việc gì cô cũng làm, nhiệt tình, năng nổ… Cô ấy tốt như vậy đấy”.
 
“NSƯT Thu An yêu nghề mê mải” - 2
Đạo diễn Trần Lực đã cùng tham gia Mẹ chồng tôi và những ngày quay nắng nóng ở Đông Anh...

Trần Lực đã cùng với Chiều Xuân và NSƯT Thu An tham gia bộ phim Mẹ chồng tôi, và phim Người yêu đi lấy chồng. “Tôi thường gọi cô Thu An là U. “U ơi, con quay cảnh này có được không?”. Cô Thu An diễn hay, diễn tự nhiên, và đầu tư hết mình cho những vai diễn, dù chỉ là một vai rất nhỏ trong phim Người yêu đi lấy chồng”- Trần Lực nhớ lại.

Về vai diễn trong bộ phim Mẹ chồng tôi của NSƯT Thu An, Trần Lực dành nhiều lời khen tặng cho khả năng diễn xuất thật như cuộc đời của “U”- Thu An. “Bộ phim ấy quay đã rất lâu, từ năm 1992-1993 của anh Khải Hưng. Tôi vẫn nhớ, những ngày quay phim Mẹ chồng tôi ở Đông Anh, thời tiết nắng nóng khủng khiếp. Lớp trẻ chúng tôi kêu la, than vãn. Nhưng cô Thu An không bao giờ kêu ca nửa lời. Cô tận tụy, chăm chỉ, nhiệt tình, và lúc nào cũng hết mình. Chúng tôi nhìn cô- lúc ấy đã già, quay phim cực nhọc, chúng tôi rất thương. Nhưng với cô, chuyện đó là chuyện bình thường. Công việc nào cũng có khó khăn, cực nhọc. Không có gì để phàn nàn!”- Trần Lực kể.
 
“NSƯT Thu An yêu nghề mê mải” - 3
"Cô ấy là người tốt như vậy đấy"
 
Nhắc lại những ngày quay Mẹ chồng tôi, đạo diễn Khải Hưng đã chia sẻ những kỷ niệm cơ cực, khốn khó của những ngày đầu tiên làm phim truyền hình với mức kinh phí không thể thấp hơn. “Bây giờ làm phim, nếu quay một cảnh ăn uống sẽ có thức ăn thật bày ra. Những ngày quay Mẹ chồng tôi, để có một bát canh măng, người lo đạo cụ cho đoàn làm phim đã phải chạy đôn chạy đáo lấy vỏ bao xi-măng trộn với nước để giả vờ là bát canh măng…”- Đạo diễn Khải Hưng ôn lại. Dù làm phim với điều kiện khó khăn, thiếu thốn như thế, nhưng NSƯT Thu An đã không nề hà mệt mỏi, luôn tận tâm với từng cảnh quay. Đạo diễn Khải Hưng cũng đã dành nhiều lời khen tặng NSƯT Thu An khi bà đã có một vai bà mẹ chồng xuất sắc trong phim, “nếu không phải là Thu An, phim đã không thành công như thế”.
 
Bộ phim Mẹ chồng tôi quay trong những ngày nắng nóng, quay trong điều kiện nghèo khó, cơ cực nhưng đã là một trong những bộ phim thành công nhất của truyền hình Việt Nam. Đến bây giờ, bộ phim vẫn được nhắc đến như một thành công tiêu biểu của dòng phim truyền hình Việt.
 
“NSƯT Thu An yêu nghề mê mải” - 4
85 tuổi, NSƯT Thu An vẫn đi làm từ thiện

Gần 20 năm sau, Trần Lực vẫn nhớ, sự năng nổ, nhiệt huyết của bà mẹ chồng Thu An trong từng cảnh quay. “Cô ấy yêu nghề vô cùng. Khi đã về già, cô ấy vẫn tham gia đóng phim. Cô đi làm từ thiện, cô đóng phim cho sinh viên... Cô ấy đã làm việc cho đến khi không thể làm việc được nữa mới thôi. Cô ấy là người hay như vậy đấy”.

Trần Lực chia sẻ cảm giác hụt hẫng khi nghe tin “mẹ chồng tôi” Thu An qua đời. Với anh, “U” Thu An còn là một người bạn lớn, một người nghệ sỹ lớn. Bà ra đi để lại một khoảng trống khó có thể bù đắp với điện ảnh Việt Nam.
 
Trần Lực đã ngồi nhớ lại những kỷ niệm khi được đóng phim Mẹ chồng tôi cùng NSƯT Thu An. Trần Lực nhớ mãi cả lần Thu An đã lo phục trang cho anh khi quay phim Chuyện tình bên dòng sông ở Quảng Bình nắng như đổ lửa. Anh và Lê Khanh đã gọi NSƯT Thu An là U tình cảm như thế nào…

Hiền Hương