NSND Minh Hòa: Từ "nữ hoàng ảnh lịch" đến đời tư kín tiếng tuổi 60

Hương Hồ

(Dân trí) - NSND Minh Hòa được xem là một biểu tượng về nhan sắc và tài năng của màn ảnh miền Bắc. Ở tuổi 60, "nữ hoàng ảnh lịch" một thời vẫn cống hiến cho nghiệp diễn và có cuộc sống bình yên bên gia đình.

"Nữ hoàng ảnh lịch" miền Bắc

NSND Minh Hòa sinh năm 1964, người gốc Hà Nội. Bố chị là nghệ sĩ kèn clarinette và saxophone Trần Đình Giang. Nối nghiệp kèn, còn có anh họ Trần Mạnh Tuấn - con trai nghệ sĩ cải lương Tùng Ngọc - bác ruột Minh Hòa.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Minh Hòa thi đỗ vào trường điện ảnh rồi làm nghề một cách rất tự nhiên. Với khuôn mặt đẹp và nét duyên mặn mà của cô gái Hà thành, Minh Hòa đã được mời về các đoàn, tham gia đóng phim ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

NSND Minh Hòa: Từ nữ hoàng ảnh lịch đến đời tư kín tiếng tuổi 60 - 1

NSND Minh Hòa thời trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi nhiều diễn viên trẻ còn chật vật tìm kiếm vai diễn thì Minh Hòa đã sớm có vai trong 2 vở kịch Bình minh đỏ trái tim anh, Khoảnh khắc và vô tận (phần hai Tôi và chúng ta).

Khán giả cũng không quên hình ảnh nữ bác sĩ xinh đẹp của Minh Hòa trong bộ phim truyền hình dài tập Gió qua miền tối sáng và tiếp đến là loạt vai diễn phản diện trong Cuồng phong, Trò đời…

Tuy nhiên, phải đến vai bà cố vấn Trần Lệ Xuân trong phim Ông cố vấn, tên tuổi Minh Hòa mới thực sự tỏa sáng. Vai diễn bà cố vấn thực sự đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với khán giả màn ảnh nhỏ.

NSND Minh Hòa từng chia sẻ, thời phim Ông cố vấn mới phát sóng, chị nhận hàng bao tải thư, được yêu mến đến nỗi "ra đường chẳng bao giờ phải trả tiền ăn".

Nhiều lúc, Minh Hòa phải dặn các chủ quán quen là không được lấy tiền người khác trả hộ chị. Khán giả thậm chí còn quên tên thật của chị mà thường gọi chị là "bà cố vấn".

Không những thế, thập niên 90, Minh Hòa được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc". Những tấm ảnh lịch của chị không chỉ tràn ngập thị trường mà còn được người hâm mộ coi là mang lại may mắn.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, chị cho biết: "Tôi biết ơn khi khán giả yêu thương và đặt cho mình những danh xưng đó.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tự cao, coi mình là "Nữ hoàng màn ảnh phía Bắc" hay "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc". Tôi nhớ, mình từng chụp ảnh lịch nhiều tới mức, có những người đùa với anh chụp ảnh rằng: "Em xây nhà được cho nó đấy"".

NSND Minh Hòa chia sẻ thêm, tác giả những bức ảnh lịch chụp chị từng nhận xét, chị có gương mặt nhìn rất nhân hậu. Có người nói rằng, treo ảnh lịch Minh Hòa ở nhà rất may mắn.

"Nghe những lời khen của khán giả khiến tôi cảm thấy sự cống hiến của mình đã được ghi nhận và yêu thương. Đến ngày hôm nay, dù đã ở tuổi 60 rồi nhưng lúc nào tôi cũng trân trọng và ghi nhớ tình cảm đó của khán giả," NSND Minh Hòa nói.

NSND Minh Hòa: Từ nữ hoàng ảnh lịch đến đời tư kín tiếng tuổi 60 - 2

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" một thời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đời tư kín tiếng và đam mê truyền lửa

Ở tuổi 60, dù đã nghỉ hưu, NSND Minh Hòa vẫn say mê và cống hiến cho nghiệp diễn.

Trên những bộ phim truyền hình phát sóng trong thời gian gần đây, khán giả thấy NSND Minh Hòa xuất hiện trong nhiều vai phản diện và góc cạnh.

Lúc thì bà mẹ vợ ghê gớm, xét nét trong Món quà của cha, khi là một tổng tài giỏi giang và "thét ra lửa" trong Thương ngày nắng về, hay Chủ tịch Khuê sang trọng và quyền lực trong phim Tình yêu và tham vọng.

NSND Minh Hòa cho biết, chị chưa bao giờ để những lời đồn thổi và chỉ trích ảnh hưởng đến đam mê nghệ thuật của mình. Chị luôn dành trọn tâm huyết cho mỗi vai diễn và mong muốn đem đến cho khán giả những cảm xúc chân thực nhất. Điều này cũng là lý do khiến chị vẫn giữ được tình yêu nghề và đam mê với nghề qua nhiều năm tháng.

Ngoài đời, nữ nghệ sĩ là một người phụ nữ hiền hòa và là một người thầy tận tâm với sinh viên.

NSND Minh Hòa: Từ nữ hoàng ảnh lịch đến đời tư kín tiếng tuổi 60 - 3

NSND Minh Hòa ở tuổi 60 (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSND Minh Hòa đã rời Nhà hát Kịch Hà Nội được 5 năm, nhưng lịch làm việc của chị thời điểm này có khi còn bận hơn thời chị chưa nghỉ hưu.

Ngoài việc tham gia trong các dự án phim truyền hình, chị còn làm giám khảo, chấm thi Liên hoan sân khấu và đặc biệt là lên lớp đào tạo các lứa sinh viên điện ảnh kế cận.

Chị cho biết, giảng dạy là công việc chị gắn bó nhiều năm vì đam mê truyền lửa cho thế hệ trẻ, mặc dù tiền lương theo chị cho biết là… "chỉ đủ để đổ xăng".

NSND Minh Hòa cho hay, chị không gặp quá nhiều khó khăn khi thực hiện công việc giảng dạy chuyên môn.

Bởi lẽ, trước khi nhận đứng lớp chuyên biệt, chị cũng đã đào tạo các lớp ngắn hạn tại trường Cao đẳng Nghệ thuật hay tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Giờ đây, khi có nhiều thời gian hơn sau khi nghỉ hưu, chị mới chính thức nhận các lớp chuyên biệt tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Trên lớp, chị được nhận xét là một người thầy tận tâm và hiền hòa. "Tự đánh giá về mình sẽ hơi chủ quan, tôi chỉ nghĩ, mình luôn hết lòng vì sinh viên. Đôi khi, mọi người nói tôi hiền quá, phải dữ lên để các bạn sinh viên không nghỉ học nhiều (cười). Nhưng tính cách tôi đã như thế, bây giờ bắt nghiêm khắc hơn cũng khó", NSND Minh Hòa nói với phóng viên Dân trí.

Về đời tư, nữ nghệ sĩ gốc Bắc luôn kín kẽ. Chị từng tự nhận là người phụ nữ của gia đình. Những lúc không đi diễn, chị thích đạp xe đi chợ, ở nhà nấu nướng.

Khác với hình ảnh bà mẹ vợ ghê gớm trên phim, ngoài đời chị lại là một người mẹ chồng khá dễ chịu. Chị chia sẻ: "Khác biệt nhiều lắm. Tôi tự nói sẽ không hay bằng con dâu, nhưng đến ngày hôm nay, con dâu vẫn luôn cảm ơn vì có tôi là mẹ chồng."

Nữ nghệ sĩ cho biết, chị không mong cầu quá nhiều trong cuộc sống. Chẳng hạn, thấy người khác lái chiếc xe vài tỷ đồng, chị không thấy có nhu cầu được như vậy. Chị hài lòng với chiếc xe cũ, chỉ cần che nắng che mưa là được. "Điều duy nhất tôi ước là sức khỏe", NSND Minh Hòa nói.