Dàn sao phim "Mùa ổi" của đạo diễn Đặng Nhật Minh sau 24 năm giờ ra sao?

Hương Hồ

(Dân trí) - Sau 24 năm, cuộc sống của dàn diễn viên phim "Mùa ổi" đã có nhiều thay đổi: Người vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và có hôn nhân viên mãn, người kín tiếng chuyện đời tư.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh là một trong những tên tuổi đi vào lịch sử của điện ảnh Việt Nam. Những tác phẩm của ông, từ Thị xã trong tầm tay, Cô gái trên sông, Bao giờ cho đến tháng Mười đến Thương nhớ đồng quê… vẫn vẹn nguyên giá trị sau bao nhiêu năm. Mùa ổi cũng là một trong những tác phẩm như thế.

Mùa ổi được chuyển thể từ truyện ngắn Ngôi nhà xưa của ông, xuất bản năm 1993 trên Tạp chí Văn nghệ.

Mùa ổi ra mắt năm 2000, trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Locarno lần thứ 53. Sau đó, bộ phim lần lượt được công chiếu ở các LHP quốc tế Rotterdam (Hà Lan), Göteborg (Thụy Điển), Karlovy Vary (Cộng hòa Séc), Hawai'i (Mỹ), Singapore, LHP thế giới Montreal (Canada), LHP châu Á Deauville (Pháp)...

Bộ phim lần đầu được công chiếu tại Việt Nam thông qua LHP Việt Nam lần thứ 13 vào tháng 12/2001 và thắng giải Bông sen vàng.

Thành công của bộ phim cũng đưa tên tuổi của dàn diễn viên như Bùi Bài Bình, Lan Hương… lên đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Dàn sao phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh sau 24 năm giờ ra sao? - 1
NSND Bùi Bài Bình vai Hòa và NSND Lan Hương vai Thủy - em Hòa - trong phim "Mùa ổi" (Ảnh: Viện phim Việt Nam).

NSND Bùi Bài Bình vai Hòa

Đã hơn hai hập kỷ trôi qua nhưng vai diễn Hòa trong Mùa ổi do Bùi Bài Bình thể hiện vẫn ghi dấu ấn khó quên trong người xem.

Bằng diễn xuất chân thật, thể hiện nét ngây ngô nhưng cũng đáng thương của nhân vật, với vai diễn này, NSND Bùi Bài Bình đã được tặng giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 13.

Được biết, khi mời Bùi Bài Bình vào vai Hòa, chính đạo diễn Đặng Nhật Minh đã dẫn ông Hoán đến nhà Bùi Bài Bình để giúp nam nghệ sĩ hiểu thêm về diện mạo và tính cách nhân vật của mình.

Bùi Bài Bình từng kể, trước khi bộ phim bấm máy một tháng, ông đã gác lại toàn bộ công việc chỉ để ngồi... ngắm ông Hoán. Ông giải thích, lúc đóng Mùa ổi, nam nghệ sĩ đã quá tuổi 40 rồi, diễn tả những hành động của một cậu trai 13 tuổi là cả một thử thách. Ngắm ông Hoán một tháng trời đã cho ông khả năng nhập vai Hòa hoàn hảo đến từng chi tiết.

"Tôi thường đứng quan sát anh Hoán từ xa, để cho anh có thể tự nhiên, thoải mái trong sinh hoạt. Có một lần, trên đường đi làm, gặp một chú mèo con bị thương ở đường Hàn Thuyên, anh Hoán đã cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình để bọc chú mèo lại. Tôi nghĩ, một người có hành động như thế, không thể sống tàn nhẫn được", NSND Bùi Bài Bình từng chia sẻ.

Sau thành công của Mùa ổi, NSND Bùi Bài Bình vẫn miệt mài với nghiệp diễn và ghi dấu ấn trong những tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình như: Long thành cầm giả ca, Người tiên tri, Đời người và những chuyến đi, Ma làng, Gió làng Kình…

Thời gian gần đây, nghệ sĩ xuất hiện đều đặn trên các phim giờ vàng của VTV: Lối nhỏ vào đời, Gia đình mình vui bất thình lìnhCuộc chiến không giới tuyến.

Trong hơn 40 năm theo nghề diễn, NSND Bùi Bài Bình tự hào vì được hóa thân đủ nhân vật, từ chính diện đến phản diện, với nhiều màu sắc và vai diễn nào của ông cũng để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Trích đoạn phim "Mùa ổi" với diễn xuất của NSND Bùi Bài Bình và NSND Lan Hương (Video: Viện phim Việt Nam).

Về đời tư, ở tuổi U70, NSND Bùi Bài Bình có hôn nhân viên mãn bên diễn viên - NSƯT Ngọc Thu. Ông còn dồn tâm huyết vào việc giảng dạy lớp diễn viên mới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ gạo cội cho biết, ngoài đời, ông cũng sống rất đơn giản, gia đình êm ấm, con cái trưởng thành, hiếu thuận.

"Theo quan niệm của tôi, hạnh phúc đâu chỉ là sự hào nhoáng bề nổi như người đời lầm tưởng. Với tôi, hạnh phúc là được chứng kiến sự trưởng thành của con cái, được chia sẻ cùng vợ niềm đam mê nghề nghiệp. Trong gia đình, tôi là một "vai phụ". Nếu xem gia đình là một cuốn phim thì Ngọc Thu mới là vai chính", nam nghệ sĩ bộc bạch.

NSND Bùi Bài Bình nói, ngoài đời lẫn trong phim, ông đều trải qua nhiều gian khó lẫn ngọt bùi. Hạnh phúc lớn nhất của ông là được sống nhiều thân phận, nhìn ngắm cuộc đời qua những lăng kính khác nhau để hiểu đến tận cùng nhân sinh. Với ông bây giờ không còn gì nuối tiếc, chỉ mong có đủ sức khỏe, được gắn bó nghề diễn viên đến hết đời.

Dàn sao phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh sau 24 năm giờ ra sao? - 2

Năm 2023, hai nghệ sĩ tái hợp trong phim ''Gia đình mình vui bất thình lình'' của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, Lê Đỗ Ngọc Linh. Họ vào vai vợ chồng trong phim (Ảnh: VTV).

NSND Lan Hương vai Thủy

Trong phim Mùa ổi, Lan Hương đảm nhận vai Thủy - em của Hòa - một người luôn quan tâm, dành tình thương cho Hòa khi chứng kiến anh trai chịu thiệt thòi, bị đối xử bất công.

NSND Lan Hương từng chia sẻ, trước khi làm phim Mùa ổi, chị từng rất sợ ống kính, tuy nhiên, sau khi được cộng tác với NSND Đặng Nhật Minh, nỗi sợ của chị đã vơi bớt rất nhiều.

Nhớ về thời đóng phim Mùa ổi, NSND Lan Hương nói, chị đóng phim này khi NSND Đặng Nhật Minh đã là một đạo diễn lớn.

"Có một cảnh quay rất nhỏ, đó là tôi lấy 3 quả ổi từ trong túi quần ra, nhìn 3 quả ổi rồi nhìn lại ông anh của mình với ánh mắt rất trách móc. Thế nhưng, hôm sau, tôi ngồi lại với chị Nhuệ Giang (NSND Nhuệ Giang - PV) và thấy rằng cảnh quay cận đó chưa tốt. Tôi trình bày với anh Minh, anh đã cùng quay phim quay lại cảnh đó", NSND Lan Hương từng kể.

Nữ diễn viên gốc Hà Nội cho biết, Thủy để lại trong chị nhiều ám ảnh về thân phận và cuộc đời. Chính vai diễn này đã giúp chị đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Singapore lần thứ 14.

Cũng giống như "anh trai" trên màn ảnh của mình, NSND Lan Hương vẫn hăng hái hoạt động nghệ thuật sau 24 năm đóng Mùa ổi.

Sau vai Hòa, chị ghi dấu ấn qua loạt dự án phim truyền hình VTV như: Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Vệt nắng cuối trời, Ông Tơ hai phẩy…. Sau khi nghỉ hưu, nữ diễn viên xuất hiện liên tục trong các dự án truyền hình và gây chú ý với vai mẹ chồng ''tai quái'' trong Sống chung với mẹ chồngThương ngày nắng về, "mẹ chồng quốc dân" ở Gia đình mình vui bất thình lình.

Dàn sao phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh sau 24 năm giờ ra sao? - 3

Hôn nhân hạnh phúc hơn 3 thập kỷ của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về đời tư, NSND Lan Hương kết hôn với NSƯT Đỗ Kỷ năm 1987, đến nay vẫn duy trì cuộc sống đơn giản, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Lan Hương cho biết, chị và ông xã Đỗ Kỷ là bạn học, cả hai quen biết khi bắt đầu vào Nhà hát Kịch Việt Nam nên có nhiều thời gian để hiểu nhau. Với gần 40 năm kết hôn, chị và chồng luôn giữ được gia đình êm ấm, vui vẻ.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, hai vợ chồng chị luôn tôn trọng nhau. Cả 2 luôn thích giữ các giá trị truyền thống, thích sự bền vững và muốn có được điều này phải luôn chân thật với nhau.

"Chúng tôi không màu mè, không hình thức với nhau. Một điều nữa là mình cho đi nhiều hơn thì sẽ nhận về nhiều hơn. Làm bất kỳ việc gì trong nhà, hãy nghĩ đến đối phương đầu tiên, mình sẽ nhận được sự quan tâm của họ", NSND Lan Hương bộc bạch.

NSND Trần Lực vai chồng Thủy

Trong phim Mùa ổi, NSND Trần Lực đóng vai chồng Thủy, chỉ xuất hiện trong một số cảnh phim.

Sau Mùa ổi, Trần Lực ghi dấu ấn với vai diễn trong các phim như: Hoa ban đỏ, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Long thành cầm giả ca… Bên cạnh đó, anh cũng thành công với vai trò đạo diễn loạt phim: Chuyện nhà Mộc, Cocktail cho tình yêu, Chàng trai đa cảm…

Anh nổi tiếng cùng thời cùng các người đẹp không tuổi: Thu Hà, Chiều Xuân, Lê Khanh,… được xem là nam thần màn ảnh thời điểm đó.

Dàn sao phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh sau 24 năm giờ ra sao? - 4

NSND Trần Lực ở hiện tại (Ảnh: Minh Quang).

Từ năm 2017, anh dồn sức cho kịch, liên tục dàn dựng những vở diễn mang dấu ấn của sân khấu kịch riêng - Lực Team. Mãi đến năm 2020, nghệ sĩ mới quay lại diễn xuất khi thủ vai Trịnh Công Sơn trong phim điện ảnh Em và Trịnh và năm 2023, anh thủ vai họa sĩ già trong phim điện ảnh Đào, phở và piano. Hồi tháng 3, Trần Lực nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Về đời tư, nam nghệ sĩ khá kín tiếng. Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân, NSND Trần Lực chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh không lấy điều đó làm buồn nhưng cũng không thể vui được.

Với anh, vui làm sao khi mình đổ vỡ hôn nhân nhưng… cũng chẳng buồn đến mức phải chết và bi quan. Cuộc sống xung quanh còn muôn vàn điều thú vị.

Ở tuổi 61, nhìn lại những gì đã qua, anh thấy chẳng mất hay tiếc nuối điều gì. Những lúc buồn, nam nghệ sĩ thường làm gì đó như chơi điện tử và học thổi kèn saxophone.