NSND Minh Hòa và "con gái" phim "Thương ngày nắng về" ngoài đời ra sao?

Phương Nhung

(Dân trí) - Rơi vào tình huống trớ trêu đến mức không muốn nhìn mặt nhau trên phim nhưng mối quan hệ ngoài đời của NSND Minh Hòa và diễn viên Huyền Lizzie lại hoàn toàn khác.

Thời gian qua, đoàn làm phim Thương ngày nắng về khá lận đận vì liên tục có diễn viên, thành viên ê-kíp nhiễm Covid-19 như: NSND Lan Hương, diễn viên Huyền Lizzie...

Hiện tại, các nghệ sĩ đã khỏi bệnh và "tái hòa nhập cộng đồng". Điều quan trọng hơn chính là việc các nghệ sĩ sắp xếp thời gian và sức khỏe để trở lại với Thương ngày nắng về.

Đoàn phim hiện đang ráo riết quay các phân cảnh cho phần 2, chuẩn bị một ngày trở lại trên sóng truyền hình trong thời gian tới đây.

Được biết, Thương ngày nắng về phần 2 dự kiến sẽ lên sóng từ 4/4. Sau phần 1, bộ phim đã "nhá hàng" phần 2 với nhiều tình tiết đầy kịch tính. Đặc biệt là phân cảnh Vân Trang (Huyền Lizzie - Phan Minh Huyền) đau khổ trả lại cho mẹ đẻ (NSND Minh Hòa) chiếc vòng bạc.

Phân cảnh xúc động của NSND Minh Hòa và Huyền Lizzie trong phim (Video: VTV).

NSND Minh Hòa vào vai bà Kim Nhung. Kim Nhung chính là tên sau này của Yến, người mẹ năm xưa đã bất đắc dĩ phải bỏ lại con gái.

Chiếc vòng là tín vật năm xưa Yến để lại cho bé Hoa (tên ngày nhỏ của Vân Trang) với ước mong chiếc vòng sẽ giúp sau này mẹ con nhận ra nhau.

Nhưng, trớ trêu thay, vì không nhận ra con gái mình nên khi Vân Trang đeo nó ở công ty, chiếc vòng ấy trong mắt bà Nhung lại chẳng có giá trị gì, thậm chí còn bị coi là thô thiển, không phù hợp với một giám đốc marketing công ty thời trang cần ăn mặc, sử dụng phụ kiện thời thượng.

Thậm chí bà Nhung còn nghĩ, Vân Trang đang cố gắng khai thác bí mật về con gái riêng của bà với mục đích xấu và biết về chiếc vòng.

Hơn thế, dù Vân Trang đã cố gắng hết sức để mẹ có thể "bỗng dưng" nhận ra mình từ những tín hiệu riêng, nhưng cuối cùng cô hoàn toàn bất lực, cảm thấy bất hạnh hơn cả cái ngày mẹ bỏ cô mà đi.

NSND Minh Hòa và con gái phim Thương ngày nắng về ngoài đời ra sao? - 1

Trên phim hiểu nhầm đến mức không muốn nhìn thấy mặt nhau nhưng ngoài đời NSND Minh Hòa và Huyền Lizzie vô cùng vui vẻ (Ảnh: NSCC).

Đau khổ hơn, sợ bị mất chiếc ghế quyền chức, trong mắt bà Nhung, Vân Trang với năng lực được các sếp để ý không khác gì cái gai trong mắt. Vân Trang quyết định bỏ đi, để lại những bàng hoàng trong đáy mắt bà Nhung….

Trong phân cảnh được VTV hé lộ, Vân Trang thông báo cô sẽ nghỉ việc ở công ty Hoàng Kim như muốn cắt đứt mọi liên hệ với mẹ ruột còn bà Kim Nhung khi ấy mới ngỡ ngàng nhận ra Vân Trang chính là bé Hoa - con gái ruột của mình. Phân cảnh này đến nay đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Dù mới tung một đoạn "nhá hàng", nhưng phân cảnh Vân Trang (Huyền Lizzie - Phan Minh Huyền) úp mở nói rõ thân phận mình với mẹ đẻ và trả lại bà chiếc vòng bạc đã gây ấn tượng mạnh với người xem. Diễn xuất của hai nghệ sĩ khiến công chúng đoán già đoán non về các tình huống nhiều kịch tính giữa hai mẹ con ở phần 2.

NSND Minh Hòa và con gái phim Thương ngày nắng về ngoài đời ra sao? - 2

NSND Minh Hòa còn hào hứng chu môi chụp ảnh dễ thương cùng Huyền Lizzie (Ảnh: NVCC).

Rơi vào tình huống trớ trêu đến mức không muốn nhìn mặt nhau trên phim nhưng mối quan hệ ngoài đời của NSND Minh Hòa và diễn viên Huyền Lizzie lại hoàn toàn khác.

Là nghệ sĩ gạo cội, NSND Minh Hòa luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, nâng đỡ diễn xuất của bạn diễn. Điều này khiến nữ diễn viên trẻ vô cùng cảm kích.

Trước việc nhân vật bà Kim Nhung bị khán giả phản ứng, truy vấn tại sao một người mẹ đẻ lại không thể nhận ra hoặc linh cảm về con gái ruột của mình, NSND Minh Hòa mong khán giả thông cảm cho nhân vật này. Nguyên nhân được NSND Minh Hòa lý giải là bởi bản thân bà Kim Nhung luôn nghĩ con gái duy nhất của mình đã mất từ lâu. Nữ nghệ sĩ cũng thông tin, hành trình của phim còn dài nên khán giả không cần sốt ruột.

Thông qua các bức ảnh hậu trường, dễ dàng nhận thấy mối quan hệ giữa NSND Minh Hòa và nữ diễn viên Huyền Lizzie ở ngoài vô cùng tốt đẹp, không căng thẳng như trên phim.

NSND Minh Hòa và con gái phim Thương ngày nắng về ngoài đời ra sao? - 3

NSND Minh Hòa, Huyền Lizzie, Đình Tú vui tươi trong một khoảnh khắc ở hậu trường phim (Ảnh: NVCC)

Thời gian đầu, khi mới kết hợp vào vai mẹ con, nữ diễn viên trẻ Huyền Lizzie gặp khó khăn trong những phân cảnh với mẹ đẻ.

Việc làm sao diễn được cảm xúc của một người con đứng trước mặt mẹ đẻ lại phải vờ như không biết là thử thách với Huyền Lizzie.

Cái khó ở nhân vật này là làm sao thể hiện được tâm trạng đấu tranh giữa việc vừa mong ngóng người mẹ nhận ra mình lại vừa đau khổ vì mình chỉ như bao người trước mặt mẹ. Thêm vào đó là cảm giác ân hận, có lỗi với mẹ nuôi vì khao khát nhận mẹ đẻ khiến Huyền Lizzie nhiều khi thấy áp lực, lo lắng.

Lúc đó, chính NSND Minh Hòa đã hỗ trợ, trở thành nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy diễn xuất cho "cô con gái" đặc biệt của mình. Điều này khiến Huyền Lizzie cảm động.

Nữ diễn viên trẻ bày tỏ: "NSND Minh Hòa là diễn viên gạo cội, cô ấy quá đẹp lại diễn quá giỏi nên thời kỳ đầu, mỗi khi diễn cùng cô tôi khá lo lắng, hồi hộp làm sao có thể diễn ăn ý nhất được với cô. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu khó khăn ấy, tôi diễn ngày càng "ngọt" nhờ sự giúp sức từ "mẹ đẻ".

NSND Minh Hòa và con gái phim Thương ngày nắng về ngoài đời ra sao? - 4

Huyền Lizzie vui vì được khen giống "mẹ đẻ" (Ảnh: NVCC).

NSND Minh Hòa tương tác rất vui vẻ và tình cảm ở hậu trường để giúp bạn diễn thoải mái tâm lý trước cảnh quay. Ngoài đời Minh Hòa vốn được bạn bè, đồng nghiệp khen là hiền lành và thân thiện.

"Cô Hòa còn luôn nâng đỡ bạn diễn vô cùng tâm huyết và nhiệt tình, nhất là trong những cảnh quay khó. Có nhiều cảnh quay cận Huyền, nhưng cô vẫn diễn đẩy cảm xúc lên cao nhất như khi chính cô quay cận để hỗ trợ Huyền diễn.

Nhờ vậy mà Huyền đã vượt được qua nhiều cảnh khó và được khán giả khen ngợi. Được làm việc với cô, Huyền trưởng thành lên rất nhiều", Huyền Lizzie nói.

Đặc biệt, thêm một điều làm Huyền Lizzie hạnh phúc là được khán giả khen khá giống mẹ đẻ - NSND Minh Hòa. "Đó là cái tài của đạo diễn khi chọn diễn viên cho nhân vật, nhưng tôi cũng rất vui vì được khen giống cô Hòa", Huyền Lizzie bày tỏ.