Những chuyện thú vị phía sau “Đêm trắng”

(Dân trí) - Vở kịch “Đêm trắng” của Nhà hát kịch Việt Nam không chỉ gây sự chú ý của công chúng, vì đây là tác phẩm hoành tráng chào mừng hai ngày lễ lớn: 60 năm ngày cách mạng tháng Tám, Quốc Khánh 2/9, mà còn thú vị bởi những chuyện phía sau cánh gà.

“Đêm trắng” trở lại

 

Từng đoạt huy chương vàng “Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990” và 8 huy chương cá nhân khác – vở kịch Đêm trắng trở thành niềm tự hào của Nhà hát kịch Việt Nam.15 năm sau, Đêm trắng quay trở lại dưới sự đỡ đầu của Đài Truyền hình Việt Nam. Việc phối kết hợp giữa Nhà hát và Nhà đài hứa hẹn nhiều thành công cho vở kịch về đề tài tưởng như khô khan này.

 

Quy mô hoành tráng

 

Vở kịch Đêm trắng huy động gần 100 diễn viên ở Nhà hát kịch  Việt Nam và các em trường Đại học Sân khấu điện ảnh. NSƯT Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam cho biết nội dung vở kịch được giữ nguyên vì lịch sử không thể nào thay đổi. Riêng dàn diễn viên cũ có thay đổi một số vai diễn cho phù hợp.

 

Vào vai Bác Hồ phải giảm... 10 kg.

 

Đó là vai diễn của NSƯT Trần Thạch. Vì béo quá mà hình ảnh Bác lại gầy nên ông đã phải nhịn ăn, tập luyện trong 6 tháng để giảm gần 10 kg. Để diễn vai Bác Hồ là một vị lãnh tụ nhưng phong cách dung dị, cái cách Bác hút thuốc, chỉ tay... Trần Thạch đã phải tập luyện rất kỹ. Trong suốt thời gian diễn vở Đêm trắng ông luôn nghĩ “mình là Bác Hồ” để hành động cử chỉ thật giống Bác, chỉ ở Bác mới có.

 

“Cho cháu đóng vai, dù chỉ một tí thôi”

 

NSƯT Nguyễn Anh Dũng rất cảm động trước sự tập luyện chăm chỉ của các diễn viên tham gia vở Đêm trắng. Ông kể mọi người tập luyện cả sáng, trưa, chiều, tối. Có những hôm quá 1 giờ trưa mà mọi người chưa chịu nghỉ đi ăn cơm, ông phải nhắc mọi người giữ gìn sức khoẻ. Diễn viên bị ốm vẫn cố đi tập vì sợ làm chậm tiến độ của vở kịch. Ai cũng khao khát, muốn tham gia vở kịch. Như nghệ sĩ Quế Hằng, chị phải nhường vai nữ thư ký của đại tá Hoàng Trọng Vinh cho diễn viên trẻ Trần Thu Hà. Vai diễn một cô gái trẻ trung, điệu đà, õng ẹo không còn thích hợp với chị dù chị rất muốn có mặt trong vở kịch. Chị đã nói với NSƯT Nguyễn Anh Dũng: “Cho cháu đóng vai, dù chỉ một tí thôi cũng được”. Ông không đồng ý vì vai diễn của cô năm 1990 giờ không phù hợp nữa, ông cũng không thể để cô đóng một vai rất phụ đó là dàn đồng ca.

 

Thuận lợi và khó khăn của vở kịch “Đêm trắng”

 

Theo ông Dũng điểm thuận lợi nhất của vở kịch là sự đồng lòng, say mê nghề của các diễn viên Nhà hát kịch cũng như sự quan tâm sát sao của Ban giám đốc. Các em sinh viên tham gia hết sức nhiệt tình, không có biểu hiện chểnh mảng tập luyện. Bên cạnh những điểm thuận lợi vẫn còn một số khó khăn như: để tập trung toàn bộ lực lượng diễn viên trong một thời gian nhất định vào tập luyện là điều không hề dễ dàng, việc tìm lại kịch bản, tài liệu gốc của vở kịch cũng tốn kém khá nhiều thời gian, rồi tìm người trang trí bối cảnh cũ, âm nhạc... các khâu đều rất kỳ công.

 

Thông tin thêm về vở diễn

“Đêm trắng” là vở kịch về chủ đề chống tham nhũng, kể về vụ án Bác Hồ ra quyết định xử tử hình 1 cán bộ cao cấp trong Quân đội, đại tá - Cục trưởng Cục Quân nhu Hoàng Trọng Vinh.

 “Đêm trắng” có độ dài 130 phút, tác giả - kịch bản: Lưu Quang Hà; Đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang; Âm nhạc: Đặng Hữu Phúc; Nhạc sĩ: Bùi Hiếu; Hoá trang: Văn Sáu(xưởng phim truyện Việt Nam).

 

Với sự kết hợp giữa Nhà hát kịch Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam, “Đêm trắng” sẽ ra mắt khán giả vào ngày 27/8 tại rạp Hồng Hà và được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.

 

 

 

Nguyễn Hằng