Người hùng phim hành động Bruce Willis trở lại
(Dân trí) - Nam diễn viên Bruce Willis cho biết anh cảm thấy rất vui khi được trở lại phim trường và góp mặt trong các bộ phim hành động. Anh tiết lộ, ở tuổi 52, việc tham gia một bộ phim hành động nặng như “Die Hard 4.0” quả thật không dễ chút nào.
Tại buổi họp báo ra mắt đoàn phim Die Hard 4.0 hôm qua (12/6) tại Tokyo (Nhật), Bruce Willis cho biết: “Tôi gặp khó khăn khi tham gia bộ phim này. Cách đây một năm khi chúng tôi bắt đầu thực hiện bộ phim này, yếu tố mạo hiểm rất lớn. Đồng thời, khả năng thất bại của Die Hard 4.0 cũng khá cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã vượt qua tốt”.
Die Hard 4.0 là phần mới nhất của sê-ri phim nhựa Die Hard, xoay quanh cuộc tấn công kinh hoàng vào nước Mỹ. Trong Die Hard 4.0, Bruce Willis vào vai một cảnh sát hình sự của New York. Đóng cặp với Bruce là nam diễn viên Justin Long, anh vào vai một tay hacker, cùng người đẹp Hong Kong Maggie Q.
Khi được hỏi về kỷ niệm thú vị nhất trong Die Hard 4.0, Bruce Willis cười và nói: “Đó chính là cảnh nhân vật của tôi bị phụ nữ đánh nhừ tử. Đây là lần đầu tiên trong phim tôi chiến đấu với một phụ nữ và bị thua”.
Riêng đối với Bruce Willis, Die Hard 4.0 đánh dấu sự trở lại của anh với thể loại phim hành động. Sau Die Hard with a Vengeance - bộ phim thứ ba trong loạt phim này, Bruce Willis nhận được nhiều lời khen ngợi trong bộ phim kể về chuyện tình yêu gây xúc động The Sixth Sense (Giác quan thứ sáu).
Die Hard 4.0 ngoài những cảnh đánh đấm đá ngoạn mục còn có những cảnh đua xe và đụng xe hoành tráng. Ước tính chi phí để thực hiện những cảnh này lên tới 1,5 triệu USD. Bộ phim Die Hard 4.0 sẽ được công chiếu tại Nhật vào ngày 23/6 tới, và ra mắt khán giả Mỹ cùng khán giả thế giới vào ngày 27/6.
Châu Sa
Theo Mainichi