Người chuyên "bóc phốt" dàn sao Hàn đình đám bị cảnh sát vây bắt

Mi Vân

(Dân trí) - Tờ Yonhap News (Hàn Quốc) đưa tin, ngày 7/9, cựu phóng viên mảng giải trí và cũng là người điều hành kênh Youtube chuyên "bóc phốt" sao Hàn - Kim Yong Ho đã bị 20 cảnh sát vây bắt.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Yong Ho cùng hai thành viên điều hành kênh YouTube Garo Sero Institute "làm mưa làm gió" trong làng giải trí Hàn Quốc từ đầu năm 2021 đã bị 20 cảnh sát vây bắt vào sáng 7/9.

Người chuyên bóc phốt dàn sao Hàn đình đám bị cảnh sát vây bắt - 1

Cựu phóng viên mảng giải trí đồng thời là thành viên của kênh Youtube  Garo Sero Institute Kim Yong Ho đã bị cảnh sát vây bắt vào ngày 7/9. 

Lý do sở cảnh sát Gangnam, Seoul ban hành lệnh bắt là Kim Yong Ho cùng các đồng nghiệp đã hơn 10 lần bị kiện vì hành vi phỉ báng và lăng mạ trên mạng. Khi cảnh sát yêu cầu xuất hiện để phục vụ cuộc điều tra, các phóng viên và luật sư của kênh Garo Sero Institute chống đối. 

"Chúng tôi yêu cầu các nghi phạm xuất hiện khoảng 10 lần nhưng họ không thực hiện và lệnh bắt đã hoàn tất", một nhân viên của sở cảnh sát Gangnam cho biết.

20 cảnh sát đã bao vây văn phòng của Garo Sero Institute ở Gangnam (Hàn Quốc). Họ cũng được cử tới nhà riêng để cố gắng bắt giữ Kang Yong Seok và Kim Se Eui từ rạng sáng nhưng cả hai chống đối. Trong khi đó, Kim Yong Ho bị cảnh sát bắt ngay sau khi rời khỏi nhà riêng vào khoảng 9 giờ sáng ngày 7/9.

Trước khi bị bắt, luật sư Kang và cựu phóng viên Kim Se Eui cho biết họ sẽ chiến đấu một cách tự hào thông qua một chương trình phát sóng trực tiếp. Họ thậm chí còn tuyên bố rằng việc tòa án đưa ra lệnh bắt giữ là điều nực cười.

Người chuyên bóc phốt dàn sao Hàn đình đám bị cảnh sát vây bắt - 2

Han Ye Seul (trái) và Jeon Ji Hyun đều là những người gửi đơn kiện cựu phóng viên mảng giải trí Kim Yong Ho. 

Một phần trong số đơn kiện đến từ các nghệ sĩ Hàn Quốc, gồm nhiều gương mặt nổi tiếng của giới giải trí xứ kim chi như "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun, nữ diễn viên Han Ye Seul hay công ty quản lý của diễn viên quá cố - Song Yoo Jung. 

Kênh Garo Sero Institute do Kim Yong Ho, Kang Yong Seok và Kim Se Eui thành lập từng gây bão khi tiết lộ nữ diễn viên Seo Ye Jin của Điên thì có sao có thói quen điều khiển bạn trai, chi phối những người xung quanh hồi đầu năm 2021. Vụ việc khiến Seo Ye Jin bị tẩy chay diện rộng tại Hàn Quốc và đối mặt với những lời chỉ trích trên mạng xã hội. 

Tới tháng 5/2021, kênh này lại gây xáo trộn làng giải trí Hàn Quốc khi tiết lộ nữ diễn viên hạng A - Jeon Ji Hyun đã ly thân chồng từ tháng 12/2020 và chuẩn bị ly hôn. Tuy nhiên, thông qua công ty quản lý, Jeon Ji Hyun và người thân trong gia đình cô đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời tuyên bố khởi kiện Kim Yong Ho vì tung tin sai sự thật. 

Người chuyên bóc phốt dàn sao Hàn đình đám bị cảnh sát vây bắt - 3

"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo cũng là một nạn nhân của phóng viên Kim Yong Ho. 

Tiếp đó, trang thông tin của Kim Yong Ho lại hé lộ thân thế bạn trai hiện tại của nữ diễn viên Han Ye Seul từng là nhân viên phục vụ tại tụ điểm giải trí, có quan hệ tình cảm phức tạp với các quý bà, nữ diễn viên nổi tiếng sử dụng chất cấm. Vụ việc khiến Han Ye Seul phải nhiều lần đăng đàn thanh minh và tuyên bố kiện cựu phóng viên mảng giải trí ra tòa vì cố tình tung tin đồn bôi nhọ danh dự của cô và bạn trai. 

Kim Yong Ho cũng là người tung tin về thân thế thực sự của ông xã "nữ hoàng khóc" Choi Ji Woo. Theo người này, người chồng kém tuổi trong bóng tối của Choi Ji Woo từng làm việc huấn luyện viên thể dục, được vợ tạo điều kiện thay đổi tên họ và gây dựng sự nghiệp. Kim Yong Ho còn tung bằng chứng về việc chồng của Choi Ji Woo ngoại tình khiến nữ diễn viên phải lên tiếng thanh minh. 

Việc Kim Yong Ho tung hình ảnh, thông tin của chồng Choi Ji Woo đã vấp phải những chỉ trích dữ dội. Sau đó, cựu phóng viên thừa nhận bản thân đã vượt quá ranh giới và xâm phạm quyền riêng tư của một nghệ sĩ vốn chỉ muốn sống thầm lặng như Choi Ji Woo. 

Người chuyên bóc phốt dàn sao Hàn đình đám bị cảnh sát vây bắt - 4

Trong số các nghệ sĩ là nạn nhân của phóng viên Kim Yong Ho, Han Ye Seul là người phản ứng quyết liệt nhất. 

Kim Yong Ho mở kênh Entertainment Editor và video khiến nó trở nên nổi tiếng chính là về cuộc chia tay ồn ào của Song Joong Ki và Song Hye Kyo từ tháng 1/2019. Sau đó, cựu phóng viên tiếp tục phát triển kênh thông tin của mình và lấy chuyện đời tư của giới nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc là chủ đề chính để luận bàn trong các video của mình.

Số lượng người theo dõi các kênh Youtube của Kim Yong Ho không hề nhỏ. Tuy nhiên, việc khai thác đời tư của nghệ sĩ khiến Kim Yong Ho cũng gặp phải sự phản ứng của nghệ sĩ và một số khán giả. Họ cho rằng, cựu phóng viên đang vi phạm đời tư người khác một cách trắng trợn.  

Sau đó, tới đầu năm 2021, Kim Yong Ho sau đó hợp tác với hai phóng viên là Kang Yong Seok và Kim Se Ui thảo luận về các ngôi sao cũng như đời tư của họ thông qua kênh Garo Sero Institute.

Trong số những thông tin Kim Yong Ho cung cấp có một số thông tin được chính nghệ sĩ xác thực nhưng phần lớn đều bị họ phản bác và cho rằng tung tin làm tổn hại danh tiếng và hình ảnh của họ. Kênh Youtube này, nhờ việc bóc phốt nghệ sĩ, trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc suốt thời gian qua. 

Tới ngày 1/9, theo Chosun, cựu phóng viên Kim Yong Ho bất ngờ tuyên bố dừng thực hiện các video "bóc phốt" giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Cựu phóng viên giải trí thừa nhận bản thân đã trở thành con quái vật và ngày càng kiêu ngạo. Ông đã đưa ra những thông tin bất cẩn trong trạng thái không tỉnh táo.

Trong video cuối cùng, Kim Yong Ho bật khóc cho biết: "Tôi đã trở thành một con quái vật khi cố gắng vạch trần những con quái vật khác. Tôi rất xấu hổ vì sự kiêu ngạo nên không thể tiếp tục được nữa".

Vụ việc hiện thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ xứ Hàn.