Ngô Thanh Vân: “Chuyện của tôi và Lam Trường chưa đi quá xa”

(Dân trí) - “Tôi không phải là người khó tính với tình yêu. Bản thân tôi đã tự cho mình nhiều cơ hội để mở lòng đón nhận. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chưa cảm thấy vững tâm với một bờ vai nào”, Ngô Thanh Vân chân thành chia sẻ.

“Dòng máu anh hùng phải sửa kịch bản vì tôi bị rạn nứt xương chân”!

 

Vai Thúy trong bộ phim Dòng máu anh hùng hẳn là vai diễn chị hài lòng nhất từ trước tới nay?

 

Đúng là như vậy! Nhân vật Thúy gần gũi với tôi nhất, thấm sâu vào tôi nhất, nên quả thực đó là vai diễn tôi cảm thấy ưng ý và hài lòng. Trong phim, Thúy là người nhìn khá bặm trợn, hằn học, luôn khao khát tự do. Để hoàn thiện được vai diễn này, tôi gặp khá nhiều khó khăn.

 

Câu chuyện phim của Dòng máu anh hùng được đặt trong bối cảnh lịch sử thời Pháp thuộc cách đây hàng thế kỷ. Tôi và nhân vật Thúy sống xa nhau hàng trăm năm, lý tưởng khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cách sống khác nhau. Để nhập vai, tôi đã phải đọc sách và xem phim lịch sử thời Pháp thuộc rất nhiều, phải hiểu được cuộc sống của nhân vật mới có thể nhập vai vào nhân vật. Với những phim hiện đại, lấy bối cảnh cuộc sống đương đại, nhân vật dễ hiểu hơn, dễ nhập vai hơn.

 

Trong quá trình quay, đạo diễn Charlie Nguyễn luôn luôn phải trò chuyện với tôi về lịch sử và hoàn cảnh của nhân vật Thúy. Máy quay đứng chờ sẵn, khi nào tôi nhập vai hoàn toàn, đang sống bằng cảm giác của Thúy thì đạo diễn mới hô bấm máy. Bởi vậy, khi phim hoàn tất, tôi bị ám ảnh về nhân vật của mình. Lúc ăn, lúc ngủ tôi luôn mơ thấy mình đứng trước trường quay, đang chiến đấu với kẻ thù (cười), tôi đã phải mất một khoảng thời gian dài sang Mỹ để xả stress!

 

Trong phim, vai Thúy của Ngô Thanh Vân đấm đá khá… “hoành tráng”. Chị đã phải “trả giá” những gì cho vai hành động này?

 

Khoảng thời gian tôi bỏ ra tham gia Dòng máu anh hùng là sáu tháng! Trong đó, bốn tháng quay và hai tháng học võ. Anh Johnny Trí Nguyễn là người nghiêm khắc trong từng động tác võ thuật. Anh lên kế hoạch học võ cho tôi với những điều lệ nghiêm ngặt. Suốt hai tháng trời, tôi chuyên tâm với từng động tác, mỗi ngày học đủ sáu tiếng mới thôi. 

 

Tuy vậy, khi vào đóng những cảnh hành động, tôi vẫn gặp vô vàn những khó khăn phát sinh không chỉ là chuyện võ thuật. Có một cảnh, tôi phải nhảy từ nóc nhà cao 4m xuống đất, tính tôi lại sợ độ cao, thôi thì cứ nhắm mắt mà nhảy bừa, nhưng đến lần nhảy thứ ba thì tôi ngất xỉu luôn trên mái nhà!

 

Phim quay được 2/3 kịch bản, thì tôi gặp một tai nạn nhỏ bị rạn nứt xương chân. Bác sỹ yêu cầu tôi phải bó bột hai tuần. Nhưng, nhìn anh em cực nhọc ai cũng muốn làm xong để về nhà, nếu bắt anh em nghỉ đợi mình bó bột suốt hai tuần, tôi không đành lòng. Tôi quyết định tập tễnh ra trường quay. Đáng lẽ ra, phim còn nhiều cảnh đấm đá nữa, nhưng vì tôi bị đau chân, kịch bản phải sửa lại cho nhân vật Thúy bị thương ở chân, và rút ngắn những cảnh hành động. Xem phim, bạn sẽ thấy những cảnh cuối tôi đi tập tễnh, đó là lúc tôi đau chân thật đấy!

 

Ngô Thanh Vân: “Chuyện của tôi và Lam Trường chưa đi quá xa”  - 1
  Ngô Thanh Vân trong cảnh phim "Dòng máu anh hùng"

 

Vai Thúy là vai diễn chị hài lòng nhất, nhưng vẫn có những trường đoạn vai Thúy diễn bị “cứng”, lên gân, chưa thật. Ví dụ ở cảnh, Thúy - một thôn nữ ngồi “thuyết giảng” với Cường về cách mạng, và cái nhìn rất tiến bộ về nước Pháp chẳng hạn! Chị có thấy tiếc?

 

Theo tôi, sự thành công của một bộ phim là sự đóng góp sức lực của hơn 100 người trong đoàn làm phim từ đạo diễn, biên kịch, quay phim, diễn viên… Không chỉ riêng tôi, mà tất cả chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình trong từng cảnh quay. Tôi vẫn còn nhớ, khi quay ở Thái Nguyên trời lạnh cắt da cắt thịt. Đến khi quay ở Lạng Sơn, trời lại nóng như đổ lửa- nhất là những cảnh quay ở mỏ sắt. Những ngày quay cuối cùng ở mỗi bối cảnh, đoàn làm phim luôn phải làm việc liên tục 28 tiếng. Ở mỗi bộ phận đều có người mệt lả đi, ngủ quên lúc nào không biết. Chính đạo diễn Charlie Nguyễn đã xỉu luôn trên trường quay ở Lạng Sơn.

 

Có thể, có những trường đoạn diễn xuất, tôi chưa làm vừa lòng khán giả. Với bộ phim Dòng máu anh hùng tôi đã có những ngày tháng đáng nhớ, và có những cảnh diễn hài lòng. Ví dụ, cảnh Thúy muốn tự sát trong tù để giặc Pháp không thể lợi dụng cô làm con mồi nhử nghĩa quân. Tôi thích nhất cảnh diễn đó của mình, khi nhân vật Thúy phải đối mặt với cái chết để bảo vệ đến cùng sự sống cho nghĩa quân. Có thể, khán giả cũng không thể nào cảm nhận được hết những gì tôi đã cảm được khi diễn xuất…

 

Tôi không quá kỳ vọng vào vai diễn của mình trong Dòng máu anh hùng, tôi không kỳ vọng sẽ nhận được chỉ những lời ngợi khen, nên nếu có những sơ xuất, những lời phê bình tôi sẽ đón nhận. Tôi vẫn hài lòng về vai Thúy, bởi tôi đã cố gắng hết mình cho nhân vật.

 

“Tôi thấy mình chỉ thuộc diện… “xài” được!”

 

Rất nhiều người đàn ông nổi tiếng không ngại lên báo nói những lời có cánh để bày tỏ tình cảm với Ngô Thanh Vân. Hẳn điều ấy khiến chị hạnh phúc?

 

Tôi thấy mình là người may mắn khi được đồng nghiệp ưu ái. Mỗi lời động viên của đồng nghiệp đều là động lực để tôi cố gắng và phấn đấu, bởi tôi không bao giờ muốn làm họ thất vọng về mình.

 

Đặc biệt là nhạc sỹ Quốc Bảo, anh luôn dành những ngôn từ trìu mến nhất, dịu dàng nhất, lãng mạn nhất để nói về chị. Vậy chị - “nàng Veronica mềm mượt như nhung” sẽ nói gì về Quốc Bảo?

 

Quốc Bảo là một người thầy, một người anh của tôi. Anh luôn ở đó, vững vàng, tin cậy và luôn luôn thấu hiểu. Tôi với anh có thể chia sẻ nhiều điều với nhau về cuộc sống. Anh rất chiều tôi, lúc nào cũng hỏi: “Bé muốn gì? Bé không muốn gì?”. Anh là người mà tôi có thể tâm sự, nhõng nhẽo, hay to tiếng chỉ bảo. Tình cảm giữa chúng tôi không tiến xa đến mức là tình yêu nam nữ. Nhưng giữa chúng tôi luôn có sự liên kết vô hình, dẫu có ở đâu, vẫn biết nhau đang làm gì. 

 

Điều gì ở Ngô Thanh Vân khiến Quốc Bảo luôn trìu mến đến thế?

 

Cái này thì… chính tôi cũng thắc mắc! (cười)

 

Người ta đã từng nghi ngờ, chị là nguyên nhân đỗ vỡ của gia đình Quốc Bảo?

 

Điều ấy không đúng. Bởi khi gia đình anh Bảo có chuyện, tôi đang ở Singapore 6 tháng làm phim. Mãi về sau này, tôi mới nghe anh tâm sự về chuyện này.

 

Ngô Thanh Vân: “Chuyện của tôi và Lam Trường chưa đi quá xa”  - 2

 "Là nghệ sỹ phải chấp nhận cả mặt trái và mặt phải của sự nổi tiếng"

 

Chị có nghĩ, chị được nhiều đàn ông ngưỡng mộ như vậy là vì chị đẹp?

 

Tôi không thể nói với bạn là: thực ra tôi rất xấu hay thực ra tôi đẹp được! Đẹp hay xấu là do cảm nhận của mỗi người. Bản thân tôi thì thấy mình cũng chỉ có mắt, tai, mũi, họng như mọi người (cười). Tôi thấy, mọi người nói tôi đẹp là hơi quá khen. Tự bản thân, tôi thấy mình chỉ thuộc vào diện… “xài” được thôi! (cười to). 

 

“Nhiều người cũng hỏi tôi, có được mọi thứ như bây giờ có phải vì tôi đẹp?”. Mọi người chỉ nhìn thấy tôi ở phía ánh sáng. Những gì tôi mất, những gì tôi phải trải qua, những đau khổ tôi còn giấu trong bóng tối, mọi người có thấy đâu?

 

Nếu bạn có một ngoại hình đẹp thì không chỉ với riêng điện ảnh đâu mà với bất kỳ nghề gì, đẹp cũng là một lợi thế. Có thể xem vẻ đẹp như một chiếc vé hạng nhất mà bạn có được để đi qua cánh cửa cơ hội. Nhưng qua cánh cửa đó rồi, nếu bạn không có tài năng thực sự thì chắc chắn sẽ không có được những cánh cửa tiếp theo đâu. Còn với tôi, tôi ít bỏ qua những cơ hội của mình lắm!

 

Cũng đã từng có dư luận rằng, mỗi mối tình của Ngô Thanh Vân đều là một nấc thang tiến thân của chị? Rằng, việc yêu Lam Trường trước đây là cách để Ngô Thanh Vân có chân trên sân khấu âm nhạc?

 

Trước hết, tôi cũng muốn nói đến dư luận và điều tiếng. Là nghệ sỹ, không thể tránh khỏi điều tiếng. Ngay cả những tin đồn ác ý đến khủng khiếp, người nghệ sỹ cũng phải chịu đựng. Bây giờ, tôi đã bình tĩnh trước tất cả những lời đồn thổi, khen chê. 

 

Tôi rất ít khi nói chuyện riêng tư trên báo chí. Tôi có nói mình cặp với người này, người kia bao giờ đâu để mà đi hát hay đóng phim? Việc của tôi và anh Lam Trường thực ra cũng chưa có gì cả. Tôi không phủ nhận, trước đây có một khoảng thời gian, tôi đã rất hâm mộ giọng hát của Lam Trường.

 

Những ca khúc hát về sự mất mát trong tình yêu của anh, lúc ấy, tôi thấy rất hợp với tâm trạng mình. Chuyện tôi và anh Lam Trường chỉ là bạn bè tìm hiểu nhau… Chưa có gì đi quá xa. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nếu tôi lợi dụng danh tiếng của anh, tại sao tôi không làm um lên báo chí rằng tôi là bạn gái của Lam Trường?

 

Trước mỗi sóng gió của dư luận, tôi tự an ủi mình rằng, là nghệ sỹ phải chấp nhận cả mặt trái và mặt phải của sự nổi tiếng.

 

Bây giờ, chị đã bình tĩnh trước mọi điều tiếng. Vậy, mấy năm trước khi biết có người lập cả một website nói xấu mình thì Ngô Thanh Vân hành xử như thế nào?

 

Tôi vẫn còn nhớ khi ấy, gia đình bạn bè giấu tôi vì sợ tôi sốc. Nhưng, tôi lại rất muốn đọc xem người ta viết gì về mình. Vậy là tôi tìm hiểu và vào được trang web đó đọc. Đọc đến phân nửa thì tôi tự cười vì những lời bịa đặt, giả dối trong đó. Người thân bảo tôi đi kiện tác giả trang web, nhưng suy nghĩ kỹ, tôi thấy người ta đã ác ý với mình, đã không ngại chà đạp lên tự trọng của mình như vậy, dẫu mình có làm gì, thì người ta vẫn ác ý như vậy. Tôi không muốn rùm beng mọi chuyện. Tôi chỉ lên trang web của các fan của mình, phân tích cho các fan hiểu. Fan của tôi số đông là những bạn trẻ. Họ rất dễ bị sốc, và họ cần phải được hiểu và tôn trọng hình ảnh thần tượng của mình.

 

Những người của công chúng một mặt luôn phải chịu đựng những lời đồn thổi, một mặt luôn phải gìn giữ hình ảnh của mình trước công chúng!

 

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

 

Hiền Hương