GALLERY
11 ảnh

Sim Nông (tên thật Nông Thị Sim, SN 1995) là người dân tộc Sán Chay (Cao Lan), quê ở Thái Nguyên. Gần đây, cô gây chú ý khi phát hành MV Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Ca khúc đạt 1,4 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận, hiện xếp vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam sau 1 tuần ra mắt.
Ngoài ra, MV Hành khúc ngày và đêm ra mắt ngày 28/4 của Sim Nông cũng đạt gần 400.000 lượt xem, xếp hạng 22 trong danh sách âm nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam.

Khán giả dành nhiều lời khen cho chất giọng cao vút truyền cảm, cách thể hiện đậm chất hào hùng của ca sĩ Sim Nông. Vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ trong bộ quân phục của người đẹp Thái Nguyên cũng giúp cô chiếm tình cảm của người hâm mộ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Sim Nông cho biết cô vô cùng xúc động, tự hào khi sản phẩm được khán giả đón nhận. Ca sĩ xem đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.
Việc ghi hình MV Bác đang cùng chúng cháu hành quân tại Hội trường Thống Nhất và khu vực bến Bạch Đằng cũng là kỷ niệm đẹp với Sim Nông trong những ngày đất nước hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua.

"Trước đêm ghi hình, tôi hồi hộp xen lẫn lo lắng không thể ngủ. Không khí những ngày tháng 4 rộn ràng, từ 6h sáng khu vực bến Bạch Đằng đã chật kín người dân đổ về theo dõi màn tập bắn đại bác. Mọi người nhường chỗ, các chiến sĩ pháo binh cũng nhiệt tình hỗ trợ tôi có những thước phim đẹp", ca sĩ cho hay.

Từ nhỏ, Sim Nông sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Cô tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi phong trào ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên.
Năm 2018, Sim Nông tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Biểu diễn thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó được tuyển thẳng vào công tác ở Đoàn văn công Quân khu 7.

Trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, Sim Nông ưu tiên hát những ca khúc cách mạng, nhạc về tình yêu quê hương, đất nước. Cô cho biết bản thân lớn lên từ mảnh đất Thái Nguyên giàu truyền thống cách mạng, được ông bà, cha mẹ kể về nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Truyền thống ấy đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc quê hương trong tiềm thức của Sim Nông.

"Thời gian đầu tôi theo đuổi ca hát, gia đình không thực sự ủng hộ vì sợ nghề này vất vả. Sau đó tôi chứng minh được sự kiên định của mình nên được người thân, bạn bè động viên, nhờ đó tôi cũng có thêm động lực vượt qua những khó khăn để tự tin hơn trên con đường này", ca sĩ bày tỏ.

Trước khi gây sốt với loạt MV nhạc cách mạng thời gian gần đây, Sim Nông từng là giọng ca được khán giả biết đến khi tham gia Sao Mai năm 2019. Tại cuộc thi, cô là một trong 3 thí sinh xuất sắc dòng nhạc thính phòng khu vực phía Nam.

Năm 2020, Sim Nông tiếp tục gây chú ý khi tham gia Sàn chiến giọng hát. Tiết mục Cô gái vót chông, Sapa nơi gặp gỡ đất trời... do ca sĩ thể hiện tại chương trình được đông đảo khán giả đón nhận, chinh phục giám khảo Hồng Vân, Chí Tài, Kim Tử Long. Các video màn trình diễn đạt hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube, nhận nhiều bình luận về nhan sắc "xinh như hoa hậu", "giọng hát thiên phú"...

Sau 4 năm ít tham gia chương trình truyền hình, năm 2024, Sim Nông bất ngờ ghi tên tranh tài ở cuộc thi Dấu ấn Việt, thử sức thể loại nhạc nhẹ. Vẻ ngoài sáng sân khấu cùng giọng hát ngọt ngào đã giúp cô chinh phục ban giám khảo. Tuy nhiên, Sim Nông cũng nhận một số góp ý của NSND Thu Hiền, NSND Tạ Minh Tâm về cách chuyển tông. Các nghệ sĩ gạo cội cho rằng ưu điểm của Sim Nông là nốt cao, nhưng nốt thấp còn hạn chế.

Trên kênh YouTube cá nhân, Sim Nông đều đặn đăng tải các video trình diễn, MV các ca khúc cách mạng. Nhiều video được khán giả yêu thích, thu hút hàng triệu lượt xem như: Sợi nhớ, Sợi thương; Rừng xanh vang tiếng lau; Gặp nhau giữa rừng mơ...
Năm 2023, nữ ca sĩ hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm ở Học viện Quản lý giáo dục. Cô đã nghỉ công tác ở Đoàn văn công Quân khu 7 và hiện là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM.
"Tôi yêu thích được làm việc, cống hiến. Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong khoa cũng rất hỗ trợ tôi mỗi khi bị trùng lịch. Đó là lý do tại sao vừa làm giảng viên, vừa làm ca sĩ với lịch trình dày đặc nhưng tôi vẫn có thể cân bằng được.
Hằng ngày, tôi tiếp xúc với những sinh viên, đồng nghiệp và khán giả vô cùng đáng yêu, tôi được hát, được sống với chính đam mê của mình. Tôi mong muốn trau dồi bản thân để có thể cống hiến nhiều hơn cho khán giả, cho những người yêu mến dòng nhạc cách mạng, quê hương", Sim Nông cho hay.
Ảnh: Nhân vật cung cấp