Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột

Mi Vân

(Dân trí) - Pat Napapa Thantrakul là một ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan. Song, trái với sự nghiệp rực rỡ, thuận lợi, cuộc đời của cô lại nhiều bi kịch và nỗi buồn.

Pat Napapa Thantrakul, sinh năm 1986, là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan. Cô gia nhập làng giải trí khi mới là một cô bé 11-12 tuổi. Nhờ ngoại hình xinh xắn, đôi mắt biết cười và khuôn miệng rạng rỡ, Pat nhanh chóng có cơ hội tham gia nhiều dự án truyền hình của Thái Lan. 

Đến nay, Pat đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều dự án truyền hình được khán giả yêu mến như Ánh dương tình yêu, Tình yêu duy nhất, Thầy lang trúng mánh, Vòng duyên nợ...

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 1

Pat Napapa Thantrakul là nữ diễn viên nổi tiếng của Thái Lan (Ảnh: Net).

Nữ diễn viên sinh năm 1986 không chỉ có fan tại Thái Lan mà tại các quốc gia châu Á lân cận, gồm cả Việt Nam, cô cũng có một lượng người hâm mộ đông đảo. Trang cá nhân của cô trên Instagram có nhiều người đăng ký theo dõi cùng lượng tương tác lớn. 

Tài năng, xinh đẹp và luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ nhưng mỹ nhân 8X lại có một cuộc đời đầy những bi kịch, giống như một bộ phim truyền hình dài tập.

Sốc khi biết anh trai là bố ruột, mẹ chính là bà nội

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Pat đã bật khóc khi tâm sự về cuộc đời mình. Nữ diễn viên tiết lộ, người mà cô xem là mẹ đã giấu kín thân phận của cô suốt 20 năm trời. Sự thật anh trai của Pat chính là bố ruột của cô còn người cô vẫn gọi là mẹ từ khi nhỏ lại là bà nội.

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 2

Pat Napapa Thantrakul bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí từ năm mới 12 tuổi và là diễn viên thực lực của làng giải trí Thái Lan (Ảnh: Instagram).

Ngay từ khi chào đời, nữ diễn viên xinh đẹp đã bị mẹ ruột bỏ rơi và bà nội vì không muốn sự xuất hiện của cô ảnh hưởng tới cuộc sống, sự nghiệp của cha cô nên đã quyết định nhận cô là con gái, để cha ruột của cô trở thành anh trai. 

Tới năm 20 tuổi, Pat mới biết được sự thật này. Ban đầu, khi nhận tin, Pat đã rất đau khổ, bật khóc vì tủi thân. Tuy nhiên, cô hiểu rằng, bố và bà nội chính là người thân duy nhất của mình nên đã dần vui vẻ chấp nhận sự thật. 

Sau khi nổi tiếng, Pat cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn để ít phải nghĩ đến nỗi buồn. Cô cũng tránh gặp bố hay hiếm khi đồng ý đi du lịch.

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 3

Pat Napapa Thantrakul bên bà nội, người mà cô nghĩ là mẹ ruột từ khi còn nhỏ (Ảnh: Thairath).

Cha ruột của cô cũng có gia đình mới nên Pat và ông không gặp nhau. Sau này khi có gia đình riêng, làm mẹ, cô thấu hiểu tâm sự của bà nội, biết ơn bà đã bù đắp, chăm sóc cô từ tấm bé. Nữ diễn viên xinh đẹp tiết lộ, bà nội của cô hiện mắc bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ) và cô là người chăm sóc bà. 

Tuy nhiên, người mà Pat xem là anh trai nhiều năm dù thực chất là cha ruột của cô lại đăng đàn tố cáo nữ diễn viên không hiếu thuận với bà nội. Ông còn kiện nữ diễn viên ra tòa, đòi tiền cấp dưỡng khi Pat bắt đầu nổi tiếng và khẳng định được chỗ đứng trong làng giải trí. Điều này khiến nữ diễn viên thêm đau lòng. Sau này, Pat đồng ý cấp dưỡng cho người vốn là cha của cô vì em gái cùng cha khác mẹ của cô bị khuyết tật.

Nữ diễn viên tâm sự, mẹ ruột của cô từng về tìm cách liên lạc với cô sau nhiều năm xa cách nhưng bà không dám đối diện trực tiếp. Pat thừa nhận, bản thân rất muốn gặp mẹ nhưng bà không đồng ý vì cho rằng chưa phải là thời điểm thích hợp. 

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 4

Pat Napapa Thantrakul bật khóc khi kể về bi kịch gia đình với công chúng (Ảnh: Ten).

Nữ diễn viên tâm sự, cô rất đau lòng khi mẹ từ chối gặp gỡ nhưng vẫn hứa sẵn sàng giúp đỡ bà nếu bà gặp khó khăn. Pat Napapa nói, cô không oán trách mẹ ruột bỏ rơi vì hiểu rằng, bà cũng có nỗi khổ riêng. Nữ diễn viên thổ lộ, nếu một ngày nào đó được gặp mẹ ruột, cô sẽ vui vẻ đón nhận. 

Câu chuyện cuộc đời của Pat khiến nhiều khán giả yêu mến cô rơi nước mắt vì cảm động và xót xa. Trong cả tuổi thơ của mình, Pat thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ. Người nuôi dưỡng và yêu thương cô chỉ có bà nội. Sống trong một gia đình không trọn vẹn nhưng cách hành xử của Pat khiến nhiều người cảm động vì rất nhân hậu và rộng lượng.

Chồng vào tù khi con trai đầu lòng sắp chào đời

Năm 2016, Pat kết hôn với vận động viên đua xe chuyên nghiệp Benz Racing. Người hâm mộ và đồng nghiệp mừng cho cô khi tin rằng, cuộc đời của nữ diễn viên xinh đẹp đã bước sang trang mới hạnh phúc, vui vẻ hơn. Tuy nhiên, bi kịch tiếp tục tìm đến cô. 

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 5

Pat Napapa Thantrakul suy sụp, tiều tụy khi bế con trai mới sinh tới dự phiên tòa xét xử chồng cô (Ảnh: Net).

Sau đám cưới, Benz Akarakit bị bắt vì dính dáng đến trùm ma túy và vướng cáo buộc về tội rửa tiền. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Benz Racing đã gửi 1,98 tỷ baht (hơn 1.300 tỷ đồng) vào tài khoản ngân hàng của vợ từ 5/2016 đến 2/2017. Số tiền này bị nghi ngờ là tiền "không trong sạch".

Đáp lại cáo buộc, vợ chồng Pat khẳng định đó là số tiền kiếm được từ các hoạt động kinh doanh, quảng cáo và đóng phim. Cảnh sát Thái Lan đã yêu cầu Pat nộp 1,5 triệu baht (hơn 1 tỷ đồng) để phục vụ điều tra. 

Khi chồng bị bắt, Pat đang mang thai ở tháng cuối và cách ngày dự sinh không lâu. Sau đó, cô khiến nhiều người xót xa khi xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, mắt sưng húp vì khóc, địu con tham dự phiên tòa xét xử chồng cô. Nữ diễn viên được tuyên vô tội còn chồng cô bị kết án 8 năm tù về tội rửa tiền. Sau đó, chồng của Pat được tại ngoại nhờ đóng tiền bảo lãnh.

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 6

Pat Napapa Thantrakul vượt lên khó khăn trong cuộc sống để nuôi dạy, chăm sóc cậu con trai duy nhất (Ảnh: Instagram).

Sau biến cố này, Pat lại tự động viên mình sống mạnh mẽ, tập trung chăm sóc, nuôi dạy con trai. Nữ diễn viên quay lại hoạt động trong làng giải trí khi con trai cứng cáp hơn và vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Trước mặt đồng nghiệp và khán giả, Pat luôn nở nụ cười rạng rỡ. 

Ly hôn chồng và quyết định làm mẹ đơn thân năm 34 tuổi

Năm 2020, Pat xác nhận ly hôn chồng thông qua một bài đăng trên trang cá nhân: "Từ tất cả những điều đã xảy ra và những điều anh ấy làm, Pat nhìn thấy được nhiều thứ hơn từ anh, biết được suy nghĩ và hành động của anh. Rồi chính mình ngồi lại và suy nghĩ. 

Nhờ ngày hôm đó, Pat quyết định chấm dứt mọi thứ. Pat đã thực sự đúng. Pat cảm ơn tất cả những lời động viên của mọi người đã dành cho hai chúng tôi. Cảm ơn vì đã yêu thương bé Racing, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh chúng tôi nhưng đến ngày hôm nay mọi thứ đã kết thúc".

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 7

Pat Napapa Thantrakul bên chồng cũ và con trai của hai người (Ảnh: Instagram).

Trước khi xác nhận ly hôn, Pat từng hé lộ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc khi tham gia một chương trình truyền hình. Cô nói rằng, chồng không thực sự yêu thương và sống có trách nhiệm với vợ con. 

Quyết định ly hôn của Pat nhận được nhiều lời động viên của đồng nghiệp, người hâm mộ. Tất cả đều chúc nữ diễn viên xinh đẹp, luôn sống mạnh mẽ và bản lĩnh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên hơn sau sóng gió. Hai năm qua, Pat làm mẹ đơn thân và hài lòng với sự lựa chọn của mình. 

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 8

Pat Napapa Thantrakul ly hôn chồng vào năm 2020 và làm mẹ đơn thân (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 9
Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 10

Nữ diễn viên 34 tuổi luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng ngời, yêu đời và đầy năng lượng (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 11
Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 12
Mỹ nhân có đời bi kịch như phim: Mẹ là bà nội, anh trai là cha ruột - 13

Pat Napapa Thantrakul luôn nhận được sự động viên, ủng hộ của người hâm mộ (Ảnh: Net).

Theo Thairath/Tenasia