MTV nhàm chán với chính mình
Sau một thời gian khá im hơi lặng tiếng, MTV bất ngờ quay trở lại với một loạt phong cách mới.
Sôi động, nóng bỏng với những ca khúc đậm chất rock, phát hành album Vol.4 "Tôi muốn biết vì sao", chính thức đổi thành MTV & Friends, chuẩn bị Rock show dành cho sinh viên các trường ĐH và một live show đầu tiên đúng nghĩa tại sân 4A NVH Thanh Niên, TPHCM sắp tới.
Lê Minh: Tên thân mật hơn là Út Minh, hiện tại đã là trưởng nhóm của MTV. Thấp người, nhỏ thó, tóm lại là... xấu. Mất điểm tuyện đối như vậy, trời phú cho Minh một giọng ca như ngược hẳn với vóc dáng, cộng thêm khả năng hài hước, duyên dáng đã làm cho Minh có nhiều điểm cộng tuyệt đối.
Anh Tuấn: Khác hẳn. Mê tập thể hình một cách tuyệt đối, đến nỗi bạn bè và gia đình mặc sức can ngăn vì thấy Tuấn "to xác" quá - ngược hẳn với hai thành viên còn lại. Mắt hí luôn vận thêm một cặp kính to đùng và chiếc mũ len sùm sụp. Ít nói, có vẻ khó gần; nhưng cực kỳ lãng mạn và... điệu.
Thiên Vương: Út của nhóm lại là người chiếm ưu thế về trẻ và đẹp trai. Là dân miền núi (quê Vương ở Playku) nên phát âm chẳng khá chút nào, gịong nói cứ cao chót vót trên trời, tính tình lại vô tư kiểu trẻ con. Nhưng, cái trẻ hồn nhiên của Vương lại chứa nhiều sự năng động và tính thích nghi nhanh; chính Vương chứ không ai khác là ngọn gió mới đầy... bão đã "thổi" MTV như trận mưa đầu hè tưới mát cái khát nắng trong âm nhạc. Và đỉnh điểm là rock và khả năng hát tung hoành với ban nhạc.
Tính từ thời điểm thành lập đến nay đã 6 năm, MTV già mất rồi. Các bạn làm gì để thấy mình vẫn còn trẻ và sung sức?
Rồi sẽ có lúc MTV phải tạm dừng, phải nghỉ ngơi vì không còn "hot", không còn show, không còn ai có nhu cầu sử dụng cái tên MTV nhưng chắc chắn một điều chúng tôi không bị chia rẽ bởi, chúng tôi sinh ra để là MTV.
Vì lý do gì mà MTV và nhạc sĩ Tuấn Khanh không tiếp tục cộng tác?
Nhạc sĩ Tuấn Khanh là người có ảnh hưởng rất lớn với MTV trong một thời gian dài. Nhưng cuộc chia tay này là điều tất yếu, đây là hệ quả của một phản ứng hóa học có quá nhiều "chất xúc tác" khác nữa chứ không phải riêng chúng tôi và nhạc sĩ Tuấn Khanh. Lúc đó, MTV hoàn toàn suy sụp. Buồn chán, anh em chỉ biết tự an ủi động viên lẫn nhau và quyết tâm tự khẳng định mình trước những lời đồn MTV tan rã. Những người chúng tôi từng xem là bạn bè, đồng nghiệp, những người từng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của MTV đã cho MTV một bài học nhớ đời, một bài học mà cái giá phải trả quá đắt.
Có nhiều tin đồn rằng, dạo này MTV cùng với 5 Dòng Kẻ, The Bells, Đinh Tiến Đạt thường tổ chức... ăn uống, nhảy nhót vũ trường linh đình?
Có người "chửi" chúng tôi là lập nhóm ăn chơi... sa đọa cùng tạo scandal... để nổi tiếng? Khi tiếp xúc với chúng tôi, anh có tin điều đó không? Chúng tôi không cần phải bào chữa những chuyện vô bổ đó, vừa mất công lại vừa vướng vào những scandal bị cho là... rẻ tiền.
Nhưng chuyện xuất hiện ở vũ trường là có?
Nói thật, show diễn mấy tháng nay, nhóm nào cũng đặc kín, công việc tất bật, mà nhóm nào cũng tự làm từ A đến Z nên mệt bở hơn tai. Chúng tôi cực kỳ quý trọng những giây phút nghỉ ngơi thư giãn. Hôm nay chúng tôi đi discotheque, mai lại kéo nhau đi xem kịch... Có lẽ thấy 10 gương mặt cùng xuất hiện nên họ thấy... nổi.
Album Vol.4 "Tôi muốn biết vì sao" ra đời trong sự âm thầm và không ai tiếp sức? Nguyễn Dân thay thế Tuấn Khanh như thế nào?
MTV biết nhạc sĩ Nguyễn Dân sau khi nhạc sĩ Tuấn Khanh nhờ Nguyễn Dân Remix một ca khúc của MTV là Football No.1. Nghe phần hòa âm xong, cả nhóm bất ngờ lắm và Anh Tuấn đã quyết định hợp tác ngay với ca khúc đầu tiên Thiên thần nhỏ bé. Dân trẻ, nhanh nhạy và tư duy mới nên MTV không phải mất nhiều thời gian, chỉ cần nêu ý tưởng là đủ. Anh chàng này được cái khá lười, khi nào nổi hứng lên thì làm một lèo, không thì có khi 1 bài 1 tháng chưa xong!
Album Vol.4 là thử thách lớn nhất của MTV, mọi thứ đều là những dấu hỏi to tướng. Mỗi người tự lo phần việc được giao, Tuấn sáng tác, Minh biên tập, xin giấy phép... Vương thì tất cả những phần việc liên quan đến... đường bộ... Cả nhóm ban ngày làm việc như chong chóng, tối chạy show, khuya vào phòng thu nhưng vẫn không đủ để chi phí mọi khoản, cuối cùng phải khăn gói sang nhà cựu trưởng nhóm MTV là Thành Nguyễn để nhờ "hỗ trợ". Và rồi album cũng hoàn tất, ngày phát hành cả đám lên phòng tập đóng gói 2.000 sản phẩm đầu tiên để lấy hên trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Kinh khủng!
Vậy còn việc tổ chức MTV & Friends có phải để tìm thêm tên tuổi và chạy theo trào lưu của rock?
Hiện tại, MTV đang tự cảm thấy nhàm chán với chính mình. Chúng tôi thèm được sống trong một không khí âm nhạc thật sự, live, ngẫu hứng và không phải nơm nớp lo sợ... nhảy đĩa. Và thế là MTV & Friends ra đời, không phải là cứu cánh mà là một sự nâng cấp hợp lý khi hội đủ điều kiện. MTV & Friends sẽ chơi những gì vừa sức, không quá khó nghe và hiện đại.
Thể loại chúng tôi chơi hiện nay là Modern Rock, Alternative Rock - một loại rock khác rất phổ biến trên thế giới. Những ban nhạc chơi thể loại này đều có thể tự do biến tấu theo cá tính sở thích của mình. Anh Tuấn rất mê Numetal và đang muốn chơi một kiểu pha trộn giữa Nu và Alternative. Tuấn rất mạnh mẽ về ca từ, lời lẽ lúc nào cũng có thể tuôn ra xối xả, giai điệu chau chuốt và dễ nhớ, nghe một lần có thể lẩm nhẩm ngay. Trong Vol.5, Tuấn tập trung nhiều vào đề tài xã hội, cuộc sống.
Kế hoạch cho live show? Dĩ nhiên, khách mời chắc chắn sẽ là 5 Dòng Kẻ và The Bells, Đinh Tiến Đạt?
Live show này chúng tôi đã dự kiến từ lâu, việc thành lập MTV & Friends cũng là một bước chuẩn bị quan trọng. Có hay không có tài trợ chúng tôi cũng sẽ làm. MTV đang khẳng định tên tuổi, chưa có ban nhóm nào ở VN thực hiện được live show cho mình cả, không phải chỉ vì vấn đề kinh phí mà vì chưa có ai tiên phong. Chúng tôi đang có nhiều dự án hát chung với nhau và dĩ nhiên, chơi live và sử dụng nhạc cụ ở mức tối đa. Hãy chờ xem sự kết hợp của chúng tôi.
MTV đang làm đại sứ quảng cáo cho hàng loạt các nhãn hàng. Đây là thời điểm... hốt tiền. Các bạn có nghĩ rằng vì quá... ham tiền nên đôi khi tự dễ dãi với chính mình?
Yamaha, M150. Hơn bao giờ hết, chúng tôi đang phải làm mới và giữ vững hình ảnh của mình. Fans MTV phủ rộng toàn quốc cộng với phong độ hiện có là lý do khiến MTV được chọn. Chúng tôi đang tự khắt khe với mình hơn, chú ý nhiều đến chất lượng biểu diễn, khả năng chuyên môn hơn là bề ngoài.
MTV có tự tin cho rằng với các ban nhóm mình là số 1?
Chúng tôi biết vị trí mình ở đâu. Vị trí số mấy không quan trọng bằng việc bạn đủ tự tin đương đầu với sức ì của chính bản thân mình. Đối với các nhóm trẻ, chúng tôi có kinh nghiệm của những người đi trước mà họ khó lòng bì kịp. Cái tên MTV rất may là khá dễ nhớ, dễ đọc, dễ... nổi!
Theo Đàn Ông