“Miếng ghép ngược” giành giải nhất Biếm họa về Môi trường

(Dân trí) - Dưới góc nhìn vừa hài hước vừa chua cay, tác phẩm “Miếng ghép ngược” của họa sĩ Trần Hải Nam, TP Hồ Chí Minh đã giành được giải cao nhất Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần III – Cúp Rồng Tre với chủ đề “Môi trường và biến đổi sinh thái”.

Chiều ngày 28/3, tại 61 Lý Thái Tổ đã diễn ra Lễ trao giải và khai mạc triển lãm giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ III với chủ đề Môi trường và biến đổi sinh thái.
 
“Miếng ghép ngược” giành giải nhất Biếm họa về Môi trường
Từ trái qua phải: Bà Trương Lê Kim Hoa - Trưởng BTC giải BHBCVN lần thứ III, TBT báo Thể thao&Văn hóa, ông Nguyễn Hoài Dương - Phó Tổng Giám đốc TTXVN, HS Trần Hải Nam đoạt giải Nhất và ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN tại Lễ trao giải chiều ngày 28/3

Với tác phẩm Miếng ghép ngược về đề tài dioxin, tác giả còn khá mới của giới họa sĩ biếm họa là Trần Hải Nam (bút danh N9) đã bất ngờ vượt qua nhiều “đối thủ” nặng ký để giành giải Nhất cuộc thi giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ III với trị giá 20 triệu đồng. 

“Ý tưởng tác phẩm của tôi là chính những tác hại của dioxin đã khiến cho cuộc sống của nhiều người bị đảo ngược và mang đến những hậu quả khôn cùng. Từ đấy, tác phẩm kêu gọi mọi người hãy cùng nhau bảo vệ môi trường sống, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn”, họa sĩ Trần Hải Nam chia sẻ.

Ngoài giải nhất của Trần Hải Nam, hai giải nhì thuộc về tác phẩm Cá hóa thạch của họa sĩ Nguyễn Hữu Lộc và Giao hưởng “Dòng sông đen” của họa sĩ Hà Xuân Nồng.
 
“Miếng ghép ngược” giành giải nhất Biếm họa về Môi trường
Tác phẩm "Miếng ghép ngược" đoạt giải nhất Cúp Rồng Tre lần thứ III

Hai giải ba thuộc về tác phẩm Ăn cả phần của tương lai của họa sĩ Đỗ Anh Dũng và tác phẩm Đã nằm trong “Cao hổ cốt” của họa sĩ Nguyễn Hữu Đức.

5 giải khuyến khích lần lượt thuộc về tác giả Phạm Thành Chung, Nguyễn Minh Đông Hồ Hữu Phúc, Lê Phương, Nguyễn Đức Trí. Giải Cộng đồng mạng bình chọn được trao cho Họa sĩ Trần Thành Trung (bút danh cua con) với tranh Mồi ngon.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng trao giải đặc biệt cho Họa sĩ Đỗ Anh Dũng (bút danh DAD),  vì những tác phẩm dự thi có chất lượng cao trong khuôn khổ Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần III - Cúp Rồng Tre  chủ đề Môi trường và biến đổi sinh thái và những đóng góp tích cực cho hoạt động Biếm họa báo chí Việt Nam trong năm 2011 - 2012.

Cũng tại Lễ trao giải, họa sĩ Lý Trực Dũng, trưởng BGK cuộc thi cho biết, đề tài Môi trường và biến đổi sinh thái đã được nhiều nước trên thế giới khai thác hơn 50 năm nay, vì thế khi đưa ra đề tài này, BTC khá lo lắng không biết các họa sĩ sẽ thể hiện thế nào để không bị nhàm chán. Tuy nhiên, kết quả đáng mừng là BTC đã nhận được nhiều tác phẩm có giá trị và đẹp về thẩm mỹ của nhiều tác giả. Trong đó, có những tác giả đã trung thành và quen thuộc với giải thưởng từ nhiều năm nay như NOP (Hà Xuân Nồng), DAD (Đỗ Anh Dũng), LEO (Lê Phương), Phạm Thành Chung…
 
“Miếng ghép ngược” giành giải nhất Biếm họa về Môi trường
Tác phẩm giải nhì "Cá hóa thạch" của Nguyễn Hữu Lộc

“Miếng ghép ngược” giành giải nhất Biếm họa về Môi trường

Tác phẩm: "Giao hưởng Dòng sông đen" của họa sĩ Hà Xuân Nồng

Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam – Cúp Rồng Tre lần thứ III cũng cho thấy sự phong phú, đa dạng về khả năng thể hiện mỹ thuật của tranh biếm họa: Tranh đen trắng bằng bút chì, bút sắt; tranh màu bằng thuốc nước, bột màu, acrylic; tranh đồ họa vi tính; ảnh ghép photoshop... Các họa sĩ phải thử sức trên một khổ lớn A3(29,5 x 42 cm) và A2 (42 x 59,4cm), đây cũng là thử thách không nhỏ cho nhưng họa sĩ quen vẽ khổ bé để đăng cho các báo.

Sau Lễ trao giải, BTC tổ chức chức triển lãm và bán đấu giá hơn 100 tác phẩm biếm họa ngay tai hè phố số 61, Lý Thái Tổ, Hà Nội để quyên góp cho quỹ “Vì nỗi đau da cam” của Thông tấn xã Việt Nam. Trong khuôn khổ triển lãm, BTC cũng đang trưng bày 3 bức tranh vẽ của trẻ em làng Hòa bình.

Nguyễn Hằng