MC Thành Trung: "Suốt 11 năm, chưa khi nào tôi quên hôn vợ"

Hương Hồ

(Dân trí) - "Có lẽ ít người đàn ông nào hôn vợ nhiều như tôi. Bởi từ lúc yêu đến giờ đã bên nhau 11 năm, chưa khi nào tôi quên hôn vợ khi đi ra ngoài, lúc về nhà và trước khi đi ngủ", MC Thành Trung chia sẻ.

MC Thành Trung sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện lớn và từng là diễn viên hài có tiếng, góp mặt đều đặn trong chương trình Táo Quân, Gặp nhau cuối tuần...

Ở tuổi 41, nam MC tiếp tục thử thách bản thân và mang đến hình ảnh mới tới công chúng khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, MC Thành Trung chia sẻ về hành trình đã qua, những kỷ niệm không thể nào quên khi ở nhà chung và cả niềm hạnh phúc của cuộc sống riêng, với vợ là cựu tiếp viên hàng không kém 8 tuổi. 

MC Thành Trung: Suốt 11 năm, chưa khi nào tôi quên hôn vợ - 1

MC Thành Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nước mắt ở "Anh trai vượt ngàn chông gai" nhiều hơn khán giả vẫn thấy"

Tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đến giờ đã được nửa chặng đường, nhìn lại hành trình đã qua, anh thấy còn điều gì tiếc nuối, ví như: "Giá được làm lại, mình sẽ làm tốt hơn?".

- Tôi thuộc kiểu người không tiếc nuối những gì đã qua mà sẽ sống trọn vẹn cho hiện tại. Tất cả thành công hay thất bại trong quá khứ đều cho tôi những bài học.

Với Anh trai vượt ngàn chông gai, thay vì tiếc nuối, tôi rất cảm ơn chương trình vì đã tạo ra một sân khấu vô cùng hoành tráng, đáng nể và cảm ơn chính mình đã có quyết định đúng khi tham gia chương trình.

Bởi tôi đã có một trải nghiệm thực sự đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật - giải trí của mình. Đó sẽ là thứ tôi mang theo tới tận sau này, là thứ tôi có thể kể lại cho các con của mình và là bài học để tôi dạy các con về sự nỗ lực trong cuộc sống.

Rằng, khi ta có bản lĩnh, biết nhìn lại bản thân và bằng nỗ lực của mình ta có thể làm được những điều mà tưởng chừng ta không làm được.

Còn những kỷ niệm và ấn tượng nào anh không thể quên?

- Trong nhà chung, tôi là lớp trưởng và chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi vẫn nói đó là ngôi nhà của những người đàn ông nhiều chuyện, nhà trẻ của những đứa trẻ không còn trẻ.

Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng có lẽ điều tôi không quên được chính là kỳ Euro vừa qua. Thay vì lên sóng với vai trò bình luận viên thì tôi lại được xem bóng đá trong một không gian đặc biệt, với 30 người, bất kể họ có yêu thích bóng đá hay không.

Tôi, anh Tự Long (NSND Tự Long - PV), anh Tiến Luật, Hà Lê hay xem bóng đá nhưng có người như BB Trần, Duy Khánh thì chưa từng xem Euro, có khi còn không rõ luật bóng đá.

Thế nhưng, chúng tôi thức xem cùng nhau đến 4h một cách rất hồn nhiên. Rồi 7h chúng tôi đã dậy để bắt đầu ghi hình, thế nhưng, ai cũng vui vẻ, không hề mệt mỏi.

Tôi cũng không quên được cái đêm chúng tôi ngồi tâm sự và trò chuyện cùng nhau. Tôi không khóc cho chính mình mà rơi nước mắt trước câu chuyện của các đồng nghiệp. Đó là hành trình và quyết tâm trở lại của anh Tiến Đạt, của Thiên Minh, là nghị lực bước qua giới hạn bản thân của anh Tiến Luật, Duy Nhất…

Đó còn là những giọt nước mắt khi phải chia tay những người anh em trong chương trình. Thật ra, nước mắt ở Anh trai vượt ngàn chông gai nhiều hơn khán giả vẫn thấy và tưởng tượng.

Thành công lớn nhất của chúng tôi trước khi show lên sóng và được khán giả yêu mến, chính là tình cảm mà 33 người dành cho nhau đến lúc này và mãi về sau. 

Chúng tôi đã hứa sẽ đồng hành cùng nhau dẫu chương trình kết thúc. Và đó là một dự án có sự đóng góp của 33 anh tài, để chương trình vẫn được duy trì các số tiếp theo. Còn khán giả thì vẫn luôn nhớ và thấy chúng tôi hiện diện ở đó.

MC Thành Trung: Suốt 11 năm, chưa khi nào tôi quên hôn vợ - 2

MC Thành Trung chia sẻ, tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" mang đến cho anh những trải nghiệm và ấn tượng khó quên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vợ anh có phản ứng thế nào khi lần đầu tiên anh tham gia chương trình với tư cách thí sinh?

- Vợ tôi ngạc nhiên lắm vì cô ấy biết tôi thường không làm việc gì không đúng chuyên môn. Cô ấy hỏi tại sao tôi lại nhận lời tham gia chương trình này. Tôi chỉ nói: "Anh tin đây là quyết định đúng".

Vợ chỉ lo, liệu tôi đứng cạnh các nghệ sĩ tài năng trong âm nhạc, thì có bị bật ra ngoài và có thể hiện được mình không.

Khi thấy tôi ở phần trình diễn đầu tiên, cô ấy rất hài lòng và nói thành quả này rất xứng đáng với những ngày tôi sống xa gia đình để tập luyện tham gia chương trình.

Cô ấy cũng thú nhận, khá bất ngờ khi thấy tôi ở một vai trò khác, còn nhắn cho tôi kể chuyện rằng, đi trong thang máy, hàng xóm ở chung cư ai cũng hỏi thăm, còn nói: "Liên hoan cuối năm nhớ bảo Thành Trung hát nhé".

Các con anh thì sao khi thấy bố xuất hiện với hình ảnh mới mẻ như vậy trên truyền hình?

- Sáng nào các con cũng chạy và hát Call me by fire, đoạn thuộc đoạn không nhưng vẫn hú, hét. Còn bài Chiếc khăn gió ấm thì ngày nào các con cũng bắt mẹ bật cho nghe, rất hào hứng.

Khi nào các con cũng hỏi các bác, các chú ở trong chương trình đâu. Các con thích bác Tự Long, bác Bằng Kiều, chú Soobin, chú Cường Seven...

Tôi thấy các con đều yêu thích chương trình. Đây là điều tôi cảm thấy thành công nhất khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai vì các con được thấy ba ở một hình ảnh khác.

"Trong cuộc sống gia đình, ai cũng phải hi sinh"

Vợ anh đã nghỉ việc tiếp viên hàng không 5 năm nay để lùi về phía sau cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp. Anh nghĩ như thế nào về sự hi sinh của vợ?

- Trong cuộc sống gia đình, ai cũng phải hi sinh. Tôi ra ngoài lao động, làm việc cũng là một sự hi sinh. Trong gia đình, chúng ta chia ra những phận sự để cùng nhau vun đắp, đó là nghĩa vụ của mỗi người.

Chúng tôi có 2 con trai và để nuôi dạy các con không hề đơn giản. Quan điểm của tôi về chăm sóc con cái là ngoài việc lo chuyện ăn uống, sức khỏe còn phải dạy dỗ chu đáo. Đến cuối cùng, sự nghiệp lớn nhất của chúng ta chính là con cái.

Tôi vẫn luôn trò chuyện với vợ rằng, công việc trước đây của cô ấy là tiếp viên hàng không nên giờ giấc luôn không ổn định, sẽ không đảm bảo việc chăm lo cho con cái.

Vì vậy, chúng tôi thống nhất với nhau, vợ tôi vẫn có những công việc bên ngoài nhưng có thể chiếm 30% thời gian, còn 70% thời gian còn lại cô ấy sẽ ở nhà tập trung cho gia đình, con cái. Tôi đi ra ngoài kiếm tiền, phát triển sự nghiệp để cuối cùng xây dựng tổ ấm, lo cho vợ con có cuộc sống tốt nhất có thể.

Tất nhiên, không đơn giản để đến giờ phút này chúng tôi có nhà, có xe, và nhiều thứ mọi người mơ ước. Những điều này cũng đến từ những giọt mồ hôi của tôi và cả từ sự chăm lo gia đình của vợ.

Gia đình tôi bình đẳng. Sự bình đẳng đến từ việc chúng tôi trân trọng công việc của nhau, tôi nghĩ trong gia đình mọi người cũng nên như vậy. Tôi coi việc vợ tôi chăm sóc gia đình, các con ngang bằng với việc tôi đi kiếm tiền ở bên ngoài.

MC Thành Trung: Suốt 11 năm, chưa khi nào tôi quên hôn vợ - 3

Tổ ấm hạnh phúc của MC Thành Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để có hạnh phúc như hiện tại, anh cũng từng trải qua sóng gió và thị phi trong hôn nhân, anh nghĩ gì về những điều mình đã vượt qua?

- Trong cuộc đời, không có hành trình nào hoàn toàn êm ả, không có thành công nào đến dễ dàng. Chúng ta đều cần có kinh nghiệm và cả sự va vấp, sai lầm. Như đã nói, tôi không bao giờ nuối tiếc. Tôi luôn cảm ơn tất cả thành công và thất bại đã tạo nên bản thân của ngày hôm nay.

Dù biết không có gì là mãi mãi nhưng tôi rất trân trọng những gì đã qua. Sau cuộc hôn nhân đầu, có khoảng thời gian dài tôi buồn vì phải xa con. Thời điểm đó, ba tôi ốm nằm một chỗ rồi mất đến 7 tháng sau, mẹ tôi cũng mất.

Trong vài năm, có quá nhiều biến cố nhưng cũng cho tôi sự mạnh mẽ, vững vàng từ bên trong và có cái nhìn khách quan từ mọi việc, giúp tôi đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống.

Bí quyết để hai vợ chồng anh dù chênh lệch nhau nhiều tuổi nhưng vẫn có cuộc sống hôn nhân viên mãn?

- Chúng tôi có niềm tin lớn dành cho nhau từ lúc yêu. Tôi nghĩ, nếu có điều gì đó khiến chúng tôi không ở bên nhau thì người có lỗi chắc chắn sẽ hối tiếc suốt đời, vì không dễ dàng gì tìm được người phù hợp với mình như vậy.

Thời gian làm phai nhạt tình yêu nhưng chính sự phù hợp làm người ta muốn ở cùng nhau mãi. Chúng tôi may mắn đến với nhau vì tình yêu và ở với nhau đến giờ phút này vì sự phù hợp. Chúng tôi cũng phải thay đổi để thích ứng với nhau.

Cặp vợ chồng nào cũng có những biến cố, mâu thuẫn, nhưng giờ phút này chúng tôi có vấn đề gì đều có thể nói chuyện với nhau. Tôi giận, vợ tôi chủ động nói chuyện và ngược lại.

Điều gì khiến anh phục và yêu nhất ở vợ mình?

- Có lẽ đó là sự hi sinh. Trước đây, cô ấy là một người phụ nữ điệu đà, chăm lo cho bản thân nhiều. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến là dành cho chồng, sau là cho con, ít khi cô ấy nghĩ trước cho mình.

Nhiều lúc tôi nói: "Vợ đừng như thế, gia đình mình không giàu nhưng cũng chẳng đến mức nghèo, vợ lo cho chồng con cũng nên quan tâm đến bản thân mình".

Cô ấy đúng là một người phụ nữ của gia đình. Cô ấy là người tôi vô cùng tin tưởng giao mọi thứ trong cuộc đời này vào tay cô ấy.

Anh tự nhận mình là người chồng lãng mạn hay gia trưởng?

- Mọi người hay nghĩ từ gia trưởng nặng nề, còn quan điểm của tôi, tôi không phải gia trưởng nhưng luôn là người quyết định cuối cùng mọi việc trong gia đình.

Đối với tôi, đàn ông phải mạnh mẽ, phải đối diện, phải gánh vác và chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, có lẽ ít người đàn ông hay anh chồng nào hôn vợ nhiều như tôi. Bởi từ lúc yêu đến giờ đã 11 năm, chưa khi nào tôi quên hôn vợ khi đi ra ngoài, lúc về nhà và trước khi đi ngủ. Điều này như một thói quen.

Tôi không phải mẫu người hay tạo ra bất ngờ cho vợ như mua một bông hoa hay tặng một món quà… Tôi chỉ bảo tối nay vợ chồng đi xem phim hoặc thấy vợ dạo này ít mua quần áo thì tôi đưa đi.

Có hôm vợ chồng tôi lấy xe máy lang thang dạo phố, tấp vào quán nào đó ở vỉa hè. Tôi không biết như thế có phải lãng mạn không nhưng đến bây giờ, chúng tôi vẫn giữ được những điều đó với nhau.

MC Thành Trung: Suốt 11 năm, chưa khi nào tôi quên hôn vợ - 4

MC Thành Trung đưa bà xã Ngọc Hương, cặp song sinh Goku - Daino và con gái riêng - bé Zon - về quê nhà Quảng Ngãi nghỉ hè (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi và vợ cũ không ghét bỏ nhưng giữ khoảng cách vừa đủ"

Con gái riêng của anh hiện ở với vợ cũ, anh có thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với cháu?

- Chúng tôi vẫn gặp và nói chuyện với nhau. Ví dụ, tới ngày giỗ của bố tôi, tôi sẽ đón Zon (con gái của Thành Trung với vợ đầu - PV) từ TPHCM rồi đi cùng các em Goku - Daino (hai con trai của Thành Trung với vợ mới - PV) từ Hà Nội về quê.

Trước đây, tôi khá vất vả vì con còn nhỏ, tôi phải bay vào TPHCM nhưng giờ con đã 14 tuổi nên tôi cũng thống nhất với mẹ cháu để cho con tự lập, ba không phải đưa đi đón về nữa. Mẹ cháu cũng đồng ý.

Tôi luôn cố gắng một năm cho các con có thể gặp nhau một lần. Điều kỳ diệu là dù ít gặp nhưng lần nào 2 thằng em cũng quấn quýt, yêu thương chị, lúc nào cũng nhắc đến chị.

Con gái anh đã lớn, cũng nhìn nhận được vấn đề của bố mẹ. Còn mối quan hệ giữa cháu và vợ hiện tại của anh thì thế nào?

- Con cũng luôn yêu quý và tôn trọng. Vợ tôi luôn là người ưu tiên con gái trước các em, đó là điều khiến tôi hài lòng.

Và tôi cũng cảm ơn mẹ của con gái tôi khi tạo điều kiện để Zon được gặp gỡ và chơi với các em từ khi còn nhỏ. Vì vậy, đến giờ phút này, sợi dây liên kết của ba chị em với nhau rất mạnh mẽ.

Còn anh với vợ cũ, mối quan hệ của hai người hiện ra sao?

- Sau 12 năm không ở với nhau nữa, chúng tôi không nói tốt hay xấu mà khác nhau về tư duy và cách nhìn nhận một vấn đề. Chúng tôi chỉ có mối quan tâm duy nhất về con. Còn những việc khác trong cuộc sống, cả hai tránh bình luận, tham gia, hỏi han vì mỗi người đã có cuộc sống riêng, đều nên tôn trọng.

Tôi cũng từng nói riêng với con gái của tôi: "Con về nói với bố của con rằng, ba gửi lời cảm ơn vì đã chăm sóc con thay cho ba".

Giữa chúng tôi, bảo ghét nhau thì không ghét, cũng chẳng yêu, mà chỉ giữ khoảng cách vừa đủ. Gặp nhau thì vui vẻ nhưng để đi ăn, đi chơi với nhau sẽ không có. Chúng tôi trở thành bạn thì khó nhưng vẫn có sự tôn trọng trong lòng dành cho nhau.

Cảm ơn MC Thành Trung về cuộc trò chuyện!