MC Phan Anh: Một năm nhìn lại

Năm qua, Phan Anh là một trong những cái tên nóng nhất và được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. “Năm 2016 thực sự là một năm rất đáng nhớ đối với tôi” - chính Phan Anh cũng đã chia sẻ như thế khi ngẫm lại về một năm đã qua của mình.

PV: Xin chào Phan Anh, năm 2016 sắp kết thúc. Tổng kết lại năm qua, điều gì làm Phan Anh nhớ nhất?

Năm 2016 thực sự là một năm rất đáng nhớ đối với tôi. Nhiều sự kiện, nhiều cung bậc cảm xúc, cuộc sống của tôi cũng thay đổi khá nhiều. Và quan trọng nhất là, công việc ở đâu mà nhiều quá (cười). Tôi tất bật hơn hẳn.

PV: Phan Anh có thể điểm lại những cột mốc đáng nhớ nhất của mình trong năm qua không?

Cột mốc đáng nhớ nhất đầu tiên có lẽ chính là chương trình “60 phút mở” với hastag đừng im lặng được mọi người chia sẻ.

Cột mốc thứ hai là hành trình đi Châu Phi theo lời mời của Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới đã khiến tôi nhận thức rõ nét về trách nhiệm của mình với môi trường sống. Kết thúc chuyến đi là việc xuống tóc như một lời nhắc nhở mạnh mẽ của tôi với chính bản thân mình.

Cột mốc tiếp theo chính là việc tôi xin được chung tay với đồng bào ủng hộ người dân miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt. Sự kiện đó đã mở ra cho tôi một hành trình mới, đến gần hơn với bà con và cảm giác như mình đang có một quê nhà thứ hai.

PV: Vậy thì tổng kết năm 2016 này, Phan Anh cảm thấy mình đã nhận được những điều gì?

Sự tin yêu, những nụ cười hồn hậu, những ánh mắt sẻ chia. Sự đồng cảm của các tấm lòng thiện nguyện. Sự trưởng thành của bản thân… Đặc biệt đó là việc được hiểu hơn về chính mình.

PV: Vậy ngược lại, Phan Anh có cảm thấy mình mất đi điều gì không?

Có chứ, nhưng không đáng kể.

PV: Vợ và các con có cằn nhằn anh vì điều này không nhỉ?

Vợ và các con tôi luôn hiểu và cảm thông cho công việc của tôi. Đó là may mắn rất lớn! Nhưng tôi vẫn thấy mình có nhiều lỗi lầm. Tôi hay nói tới trách nhiệm của một công dân, vậy thì tôi phải nhớ cả trách nhiệm của một người con, người chồng, người cha nữa. Tôi phải dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn.

PV: Mục tiêu của Phan Anh cho năm 2017 là gì?

Tôi sẽ cố gắng bằng hết sức mình để làm tốt công việc và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đó là lời cảm ơn của tôi dành cho những người đã luôn ủng hộ mình. Ngoài ra, một mục tiêu không kém phần quan trọng đó là tôi vẫn sẽ cân bằng được thời gian cho bản thân.

MC Phan Anh: Một năm nhìn lại - 1

PV: Anh đang sắp xếp và cân bằng lại thời gian của mình như thế nào?

Tôi cố gắng sắp xếp để có những ngày rảnh rỗi dành cho gia đình. Chúng tôi thư giãn bằng cách đưa các con đi công viên hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng, cả nhà lại cùng nhau chạy bộ, đi nhà sách trong những dịp cuối tuần. Tôi chịu khó đọc sách cho con, chơi trò chơi với chúng. Đưa chúng đi bơi cùng, đưa đi học.. Tóm lại là làm được gì là phải làm ngay.

PV: Giáng sinh sắp đến rồi, anh dự định sẽ tặng món quà nào cho gia đình nhỏ của mình?

Tôi đã chọn được quà rồi (cười). Bởi vì ở nhà lũ trẻ rất thích xem TV, xem phim, nên tôi sẽ mua một chiếc TV LG OLED để cả nhà có thể tận hưởng những giây phút thư giãn cùng nhau.

MC Phan Anh: Một năm nhìn lại - 2

Một điều nữa, tính của tôi tương đối hoài cổ, cảm giác tuyệt vời nhất vẫn là xem phim. Nhờ công nghệ OLED với các điểm ảnh có khả năng tự phát sáng và bật tắt một cách độc lập, không cần đèn nền chiếu sáng nên TV OLED tạo nên màu đen tuyệt đối. Từ đó, sắc màu hoàn hảo sống động hơn bao giờ hết được thể hiện trên TV OLED của LG cho những thước phim cùng gia đình sẽ thêm phần tuyệt vời hơn. Một điểm tôi cực kì thích ở chiếc LG OLED TV chính là khả năng hỗ trợ chuẩn hình ảnh HDR tối tân nhất hiện nay: HDR 10 và Dolby Vision. Đặc biệt chuẩn Dolby Vision, vốn được các studio sản xuất phim yêu thích và sử dụng trên các bộ phim nhờ khả năng tái tạo hình ảnh chân thực đến kinh ngạc, nay chính thức độc quyền hỗ trợ trên TV LG. Cũng nhờ đó mà giờ đây bố con tôi chẳng phải tốn tiền nhiều để ra rạp xem phim nữa đấy nhé, cứ ở nhà mở rạp mini mà chiến thôi.

Hải Minh