Vinmec hợp tác thúc đẩy năng lực chuyên môn phục vụ người dân miền TrungVinmec ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, mở ra cơ hội chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, thúc đẩy năng lực chuyên môn, giúp người dân miền Trung tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
Người dân miền Trung trắng đêm trong tâm bão BualoiBão đổ bộ vào ban đêm và quần thảo dữ dội trong đất liền đến sáng khiến người dân miền Trung không dám chợp mắt.
Carlsberg Việt Nam trao 7.500 phần quà Tết đến người dân miền TrungTrong không khí cận Tết Bính Ngọ, Carlsberg Việt Nam cùng thương hiệu bia Huda triển khai chương trình thường niên “Tết đủ đầy, Tết yêu thương”, mang những phần quà thiết thực, sẻ chia đến với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Long Châu cùng Abbott triển khai tiêm cúm miễn phí cho người dân miền TrungTừ ngày 19/3, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng các cơ quan y tế, Abbott Việt Nam, tổ chức chuỗi chương trình tiêm phòng 2.000 liều vaccine cúm, khám sức khỏe miễn phí tại miền Trung.
Công an xây hơn 400 căn nhà giúp người dân miền TrungHưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Công an điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ xây 429 căn nhà giúp người dân bị sập đổ nhà cửa do thiên tai có nơi ở mới.
Muôn kiểu bảo vệ tài sản của người dân miền Trung trước bão BualoiTrước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, người dân miền Trung đã dùng nhiều phương án bảo vệ tài sản, nhà cửa.
Đêm kinh hoàng của người dân miền Trung trong bão KalmaegiTrải qua một đêm gió to, sóng lớn, người dân tại làng chài Nhơn Hải, Gia Lai (Bình Định cũ) vẫn chưa hết bàng hoàng với sức mạnh và thiệt hại của cơn bão Kalmaegi vừa đi qua.
18 người dân miền Trung đang mất tích trên biểnNgành chức năng 2 tỉnh Quảng Trị và Gia Lai đang tích cực tìm kiếm 18 người mất tích và mất liên lạc trên biển.
Người dân miền Trung lại quay cuồng trong mưa lũ, lốc xoáy, sạt lởMưa lũ khiến hàng chục nghìn ngôi nhà tại miền Trung chìm trong biển nước, lốc xoáy cũng làm tốc mái hơn 100 mái nhà và đã có 36 người dân thương vong, mất tích.