Mai Phương Thuý: "Tôi và hoa hậu Séc đã có nhiều kỷ niệm"

(Dân trí) - Hơn 6h sáng nay (5/10), Mai Phương Thuý đã về đến Việt Nam sau một ngày, một đêm trên máy bay. Trông Thuý khá mệt mỏi, nhưng ai cũng nhận thấy niềm vui trong mắt cô.

Chào mừng Thuý đã trở về với một thành tích đáng nể, một trong mười bảy hoa hậu đẹp nhất thế giới, lời đầu tiên bạn muốn nói với tất cả khán giả đã cổ vũ cho mình là gì?

 

Đó là lời cảm ơn chân thành nhất. Xin cảm ơn sự ủng hộ, sự cổ vũ của mọi người đó chính là nguồn động lực lớn giúp tôi cố gắng hết mình trong suốt thời gian tham gia Miss World. Và cũng xin cảm ơn các nhà báo đã cập nhật thông tin nhanh chóng về cuộc thi trên những tờ báo mạng để người Việt Nam dù đang sống ở đâu, ở đất nước nào cũng nhiệt tình bình chọn cho tôi.

 

Trở về từ Ba Lan xa xôi, Thuý mang theo những gì?

 

Tôi mang theo những kỷ niệm đẹp với các bạn bè đến từ rất nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi đã có khoảng thời gian gần gũi bên nhau, giao lưu học hỏi được từ nhau nhiều điều. Tôi đã có được những người bạn thân cho mình, đó là hoa hậu Nhật Bản, hoa hậu Ấn Độ, hoa hậu CH Séc (Tân hoa hậu thế giới)… Hơn một tháng tham gia Miss World tại Ba Lan, tôi học được nhiều điều. Học về cách giao tiếp, rèn luyện sự tự lập, biết cách cố gắng vươn lên để tìm được vị trí của mình. Tôi nghĩ, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

 

Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đối với Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt ở Ba Lan. Họ đã coi tôi như con cháu trong nhà, giúp tôi tận tình việc ăn ở, chăm sóc chu đáo, và động viên rất nhiều. 

 

Ba Lan là một đất nước xinh đẹp. Tôi đã có những tháng ngày thú vị ở đây, và chắc chắn một điều, đó là những tháng ngày không thể nào quên.

 

Đến Ba Lan cũng là lần đầu tiên xa nhà của Thuý, bạn có gặp nhiều khó khăn? 

 

Khi mới sang, tôi cũng gặp phải một vài rắc rối. Ví dụ như chuyện bị mất va-ly, bên trong đó gồm tất cả trang phục, đĩa nhạc cho phần thi tài năng, cả mỹ phẩm và nhiều thứ quan trọng khác. Sau đó, tôi đã không thể tham gia phần thi tài năng bởi chiếc đĩa nhạc gửi sang sau này, phía ban tổ chức nói rằng không đọc được. Qua những bỡ ngỡ ban đầu, và lại nhận được sự giúp đỡ tận tình của các bạn hoa hậu nước khác, đặc biệt như tôi đã nói ở trên, đó là Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan, tôi đã hoà nhập với cuộc thi nhanh hơn. 

 

Mỗi hoa hậu đến với Miss World đều mong muốn giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước và con người dân tộc mình. Mỗi người đều có cách riêng rất hay, điều ấy buộc tôi phải học tập và hoà nhập!

 

Mai Phương Thuý: "Tôi và hoa hậu Séc đã có nhiều kỷ niệm" - 1

                       

Hoa hậu VN 2006 Mai Phương Thúy và ông Dương Xuân Nam đang giao lưu trực tuyến với độc giả. (Ảnh: Vũ Quang Thái).

 

Thuý nhắc tới hoa hậu CH Séc như một người bạn thân, bạn đã nói điều gì với hoa hậu thế giới khi tiến đến hôn chúc mừng cô trong đêm trao giải?

 

Trong quá trình tham gia hoa hậu thế giới, tôi và hoa hậu Séc đã có với nhau nhiều kỷ niệm. Khi chúng tôi phát hiện ra, cả hai đều mười tám tuổi chúng tôi cảm thấy rất lý thú về điều đó. Và mỗi khi gặp nhau, chúng tôi không chào nhau như bình thường mà cùng nói với nhau “Eighteen!” (Mười tám). Giữa chúng tôi là một tình bạn thực sự. Bởi vậy, khi hoa hậu CH Séc đăng quang, không có lý do gì để tôi không ra nói lời chúc mừng bạn mình. Và có một lý do khác chính là hoa hậu Séc rất thân thiện!

 

Xin tò mò một chút, ngoài giá trị về mặt tinh thần, những hoa hậu lọt vào top 17, top 6, và cả hoa hậu, Á hậu của Miss World có được trao những phần thưởng có giá trị về mặt vật chất?

 

Những Hoa hậu lọt vào top mười bảy và top sáu người đẹp nhất chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần. Với Á hậu và Hoa hậu thế giới, họ sẽ được nhận những phần thưởng mang tính vật chật trong quá trình họ tham gia hoạt động xã hội, từ thiện sau này, ví dụ như những chi phí về ăn ở, đi lại…

 

Dự định đầu tiên Thuý muốn làm ngay khi trở về Việt Nam là gì?

 

Mặc dù ở Ba Lan, nhưng tôi vẫn luôn lên mạng theo dõi tình hình thông tin trong nước. Tôi có được biết về hậu quả của những cơn bão số 5, số 6 đổ bộ vào miền Trung thời gian qua, và cảm thấy rất đau lòng. Huế cũng là quê ngoại của tôi. Ngay khi trở về Việt Nam điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là một chuyến đi vào miền Trung, những nơi cơn bão đã đi qua và để lại hậu quả nặng nề. Đến giờ, tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Nhưng, trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ thực hiện, tôi mong mình sẽ góp được một phần bé nhỏ giúp bà con miền Trung dịu bớt nỗi đau phần nào.

 

Cảm ơn hoa hậu Mai Phương Thuý!

 

Những điều thú vị về bộ trang phục của Mai Phương Thúy trong đêm chung kết Hoa hậu thế giới 2006:

 

 

- Các nhà báo có hỏi nhà thiết kế Việt Hùng nhiều câu hỏi về bộ trang phục Mai Phương Thuý đã mặc trong đêm trao giải Miss World. Có ý kiến thắc mắc rằng, nếu lạc quan một chút, xảy ra trường hợp Mai Phương Thuý đoạt vương miện hoa hậu thế giới, thì vương miện sẽ đội vào đâu? Chẳng lẽ, lại tháo khăn xếp ra?

 

- Xung quanh chiếc khăn xếp to đùng của Thuý có thông tin rằng: chiếc khăn nặng tới 3-4 kg và Mai Phương Thuý đã choáng váng khi đội chiếc khăn quá nặng!

 

- Nhà thiết kế Việt Hùng có giải trình rằng: Bộ áo dài - khăn xếp là quốc phục nên phải đi kèm. Bộ trang phục đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ phía ban tổ chức Miss World và bạn bè quốc tế. Chiếc khăn không nặng đến như vậy. Và bộ trang phục này (dự định) sẽ được bán đấu giá, và toàn bộ số tiền sẽ được ủng hộ cho quỹ từ thiện.

 

 

Hiền Hương