Huy Khánh: Sẽ không có người đẹp vây quanh
Nam diễn viên điển trai này đã tiết lộ rằng, trong bộ phim mới vai diễn của anh sẽ rất khác trước, sẽ không có người đẹp vây quanh, không có trang phục đẹp, nhân vật lúc nào cũng tự giam mình trong phòng và sống với ký ức quá khứ...
Đầu năm 2007, cùng với diễn viên Nguyệt Ánh, Huy Khánh đã ra Hà Nội để nhận giải thưởng Diễn viên triển vọng trong năm, chắc là Khánh rất vui về giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của mình?
Suy nghĩ thì rất nhiều, nhưng cảm xúc thì không. Ban đầu Khánh cũng rất bất ngờ và vui, nhưng sực nhớ là phim này đã thực hiện hơn 4 năm rồi. Dù sao thì phần thưởng này cũng là một kỷ niệm đẹp trong "sự nghiệp" diễn viên trẻ của Khánh.
So với lần đầu tiên tranh tài sòng phẳng cùng với người mẫu Đức Tiến để nhận vai diễn trong phim "Dốc tình", cảm giác bây giờ khi đi thử vai cho các bộ phim mới, có gì khác nhau? Vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Dốc tình" có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Huy Khánh?
Khánh thấy tự tin hơn, thoải mái và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Vai Thái của "Dốc tình" là một vai diễn "lớn" đối với Khánh; nhờ nó mà Khánh học được rất nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất cũng như cách sinh hoạt trong một đoàn phim. Quan trọng hơn nữa là nhờ có vai Thái khán giả đã biết đến Khánh, và cũng vì vậy mà lọt vào tầm ngắm của các đạo diễn nhiều hơn.
Trên truyền hình suốt thời gian qua, cứ buổi chiều thì khán giả thấy Khánh xuất hiện trong "Ván cờ tình yêu", còn tối thì lại gặp trong "Dốc tình", Khánh nghĩ gì khi thấy mình phủ sóng nhiều như thế?
Tất nhiên là vui quá đi chứ vì không ngờ lại có sự trùng hợp nhiều đến thế, không chỉ trong phim mà Khánh còn xuất hiện trên kịch truyền hình. Đã vậy sắp tới lại có lịch phát sóng phim "Mảnh vỡ" và "Hoa dã quỳ" nữa, dường như năm nay vận may đã đến với Khánh rồi đó (cười)...
Nếu tự đánh giá về vai diễn của mình thì Khánh thấy hài lòng điều gì nhất?
Khánh chỉ thấy tự tin vì đã tập trung hết mình cho từng vai diễn nên cũng không hối tiếc gì nhiều. Còn đánh giá, tốt nhất hãy dành cho khán giả.
Trong các bộ phim Khánh tham gia, lúc nào cũng thấy xung quanh Khánh là những mỹ nhân, Khánh nhận xét gì về các bạn diễn nữ? Và liệu có phút giây nào "lạc lòng" không nhỉ?
Chắc tại số Khánh may mắn thôi, được dịp đóng phim với nhiều người đẹp như vậy mà không xao xuyến mới là chuyện lạ, nhưng mà chỉ xao xuyến trong chừng mực thôi, Khánh không dám tùy tiện đâu. Các cô ấy đều đẹp, giỏi giang, mỗi người mỗi vẻ, làm sao mà nhận xét gì đây?
Gần đây, ít thấy Khánh xuất hiện trong thành phố, dường như Khánh đang đóng phim gì đó phải không?
Đúng vậy, Khánh đang "quy ẩn" ở Đà Lạt để đóng phim, đó là bộ phim "Hoa dã quỳ" do đạo diễn Võ Tấn Bình thực hiện cho hãng Phim M&T. Đây là một bộ phim hấp dẫn, có lẽ bạn chưa tin, nhưng hãy thử "ngây thơ" tin điều đó đi nhé, bạn sẽ ngạc nhiên đấy!
Thế trong bộ phim "Mảnh vỡ" sắp khởi chiếu, Khánh mong đợi gì ở vai diễn của mình?
"Mảnh vỡ" sẽ khởi chiếu trong tháng 6/2007, đây là vai diễn hoàn toàn mới lạ đối với Khánh và cả với khán giả nữa. Sẽ không có người đẹp vây quanh, không có trang phục đẹp, nhân vật lúc nào cũng tự giam mình trong phòng và sống với ký ức quá khứ, đến khi gặp được cô gái đã cứu sống mình, và đây là nguyên nhân để nhân vật bước sang một ngã rẽ khác...
Đây là một nhân vật bị thần kinh vì ức chế tâm lý, anh ta không được sống theo ý thích của mình mà phải sống theo sự sắp đặt của người mẹ. Khánh nghĩ vai diễn này sẽ làm khán giả quên đi một Huy Khánh trẻ đẹp bảnh bao, mà thay vào đó là hình ảnh xấu xí, khổ cực và... điên khùng. Khánh rất mong sẽ nhận được nhiều vai diễn dạng này để có dịp thử sức.
Nếu phải chọn giữa sân khấu và điện ảnh, Khánh sẽ chọn lĩnh vực nào, tại sao?
Thật sự Khánh mê điện ảnh hơn sân khấu, vì điện ảnh đã cho Khánh rất nhiều cơ hội được hóa thân với nhiều vai diễn đa dạng, hơn nữa ở môi trường này Khánh thấy thoải mái và bay bổng hơn…
Theo Phạm Đắc
Thế Giới Nghệ Sĩ