Gia đình diễn viên 19 tuổi bị sóng cuốn trôi phủ nhận tin đồn thất thiệt

Phương Nhung

(Dân trí) - Người thân của diễn viên Bảo Bảo xót xa chia sẻ với PV Dân trí: "Chúng tôi đau đớn lắm". Gia đình cũng đính chính tin đồn nhận tiền từ Trấn Thành, Thúy Ngân, Trung Dũng để lo hậu sự cho Bảo Bảo.

Sáng nay (ngày 28/2), tang lễ nam diễn viên Bảo Bảo đã diễn ra trong khoảng một tiếng tại nhà riêng ở quận 8, TPHCM. Mẹ nam diễn viên khóc nghẹn, không thể đứng vững trước linh cữu con trai. Sau tang lễ, thi thể Bảo Bảo được đưa đi hỏa thiêu ở Đa Phước. 

Anh Trần Trọng An - chú của diễn viên Bảo Bảo xót xa chia sẻ với PV Dân trí: "Gia đình chúng tôi đau đớn lắm, tang gia bối rối, gia đình không thiết tha làm gì". Đến nay, cả nhà vẫn bàng hoàng chưa dám tin vào sự ra đi đột ngột của nam diễn viên trẻ.

Gia đình diễn viên 19 tuổi bị sóng cuốn trôi phủ nhận tin đồn thất thiệt - 1

Bức ảnh Bảo Bảo cười tươi trong phim khiến ai nhìn cũng xót xa, thương tiếc (Ảnh: TL).

Theo thông tin từ phía gia đình, Bảo Bảo xin phép đi Vũng Tàu chơi với bạn từ ngày 24/2. Đến trưa 25/2, Bảo và bạn ra biển tắm và bị sóng cuốn. Lúc đó, bạn của Bảo cố giơ tay cầu cứu nên thoát nạn, còn Bảo thì không may mắn như vậy, Bảo bị đuối nước. Đến ngày 27/2, sau hai ngày tích cực tìm kiếm, gia đình mới tìm thấy thi thể của Bảo Bảo.

Anh Trọng An bày tỏ: "Cảm ơn mọi người đã đến tiễn bé Bảo trong chặng đường cuối". Anh nói, những ngày qua có rất nhiều người nhắn tin hỏi han, động viên gia đình nhưng anh không có tâm trạng trả lời, mong mọi người thông cảm. 

Anh cũng đính chính thông tin gia đình nhận tiền giúp đỡ của các nghệ sĩ để lo hậu sự cho Bảo Bảo. "Toàn bộ chi phí là do gia đình tự lo. Mấy anh chị nghệ sĩ muốn giúp đỡ nhưng gia đình không nhận. Có bài viết Trung Dũng và Thúy Ngân, Trấn Thành lo hậu sự cho bé Bảo là sai sự thật", anh nói.

Thông tin về sự ra đi đột ngột của Bảo Bảo khiến khán giả vô cùng bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự xót xa, thương tiếc diễn viên trẻ bạc mệnh.

Đạo diễn phim Gạo nếp gạo tẻ - chị Võ Thạch Thảo chia sẻ với PV Dân trí: "Bảo Bảo là cậu bé giàu tình cảm, một diễn viên trẻ nhiều đam mê, nhiệt huyết và rất tài năng. Hiện tại, gia đình chắc đang buồn nhiều". Trên trang cá nhân, cô viết: "Tạm biệt Út Khoa của Gạo nếp gạo tẻ. Chị sẽ không bao giờ quên em, Ốc Bảo Bảo".

Diễn viên Thúy Ngân bày tỏ với PV Dân trí, cô rất sốc và đau lòng khi được báo tin Bảo Bảo qua đời. Trên trang cá nhân, Thúy Ngân bày tỏ niềm thương tiếc đàn em: "Tạm biệt Út Khoa. Nhớ mãi nụ cười của em. Về trời bình yên em nhé".

Ngân Chi - diễn viên nhí phim Gạo nếp gạo tẻ viết trên trang cá nhân: "Chào Út Khoa - Chào anh Ốc Bảo Bảo", diễn viên Phương Hằng thương tiếc: "Tạm biệt em Út Khoa của gia đình Gạo nếp gạo tẻ... Nụ cười và sự hồn nhiên của em sẽ mãi trong lòng mọi người",...

Bảo Bảo tên thật là Trần Trí Bảo, sinh năm 2003, từng vào vai Út Khoa của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ. Trong phim, nhân vật của Bảo Bảo là cậu bé mới lớn bướng bỉnh nhưng cũng rất tình cảm. 

Bảo Bảo thể hiện tốt sự thay đổi nội tâm của nhân vật, vừa lột tả sự non nớt, ngây thơ của một đứa trẻ, vừa có những suy nghĩ chững chạc, già trước tuổi.

Gia đình diễn viên 19 tuổi bị sóng cuốn trôi phủ nhận tin đồn thất thiệt - 2

Bảo Bảo vốn được đánh giá cao bởi thái độ làm việc nghiêm túc (Ảnh: TL).

Bên cạnh phim Gạo nếp gạo tẻ, Bảo Bảo được yêu mến qua các bộ phim như Song lang, Mặt trời, con ở đâu, Gia đình vui nhộn,… 

Nam diễn viên được các anh chị diễn viên vô cùng yêu mến bởi thái độ làm việc nghiêm túc. Với gia đình, Bảo Bảo là người con hiền lành, hiếu thảo. 

NSND Hồng Vân từng nhận xét về Bảo Bảo như sau: "Dù là một cậu bé chưa từng qua trường lớp đào tạo nhưng Bảo Bảo có năng khiếu bẩm sinh, nét diễn của em rất mộc mạc, tự nhiên. Trong thời gian quay chung, tôi cực kỳ ấn tượng với nét diễn của Ốc Bảo Bảo nên đã cho em thử sức ở sân khấu kịch".

Gia đình diễn viên 19 tuổi bị sóng cuốn trôi phủ nhận tin đồn thất thiệt - 3

Bảo Bảo ra đi với ước mơ diễn xuất còn dang dở... (Ảnh: GĐCC).

Thời gian qua, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Bảo Bảo tập trung vào việc học. Niềm đam mê với diễn xuất của Bảo Bảo chưa bao giờ tắt. Trước khi mất, Bảo Bảo ước mơ một ngày được trở lại với phim trường...