Gặp Mai Phương Thúy sau Hoa hậu Thế giới 2006

Sự kiện Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy lọt vào Top 17 người đẹp nhất thế giới tại Miss World 2006 đã khiến rất nhiều người Việt háo hức và tự hào.

Trong đó phải kể đến sự đoàn kết của người Việt trong nước và khắp thế giới cùng "vận động" bình chọn qua mạng Internet, khiến số phiếu của Thúy đứng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Mai Phương Thúy và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau khi Miss World 2006 kết thúc.

Mai Phương Thúy: Như bay lên khỏi sân khấu

Khi được xướng tên đầu tiên vào Top 17 cảm xúc của Thúy lúc đó thế nào?

Em cảm thấy như mình đang bay lên khỏi sân khấu, bước lên hàng đầu tiên mà không biết mình phải làm gì, tất cả mọi cử chỉ đều khiến em thấy thừa thãi.

Xem qua truyền hình thấy Thúy thật nổi bật vì bộ trang phục rất đặc biệt, Thúy có vất vả khi mang những bộ trang phục nặng nề không?

Gánh nặng nhất đối với em là trọng trách với đất nước, với niềm tin của mọi người dành cho em còn khi mang trên người bộ trang phục đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam thì niềm tự hào dân tộc đã giúp em quên đi cái nặng của bộ trang phục do NTK Việt Hùng thực hiện riêng cho em trong cuộc thi này.

Khi Hoa hậu Czech đăng quang thấy Thúy chạy lên rất gần và nắm tay chúc mừng cô ấy, Thúy hãy nói một chút kỷ niệm với Tatana Kucharova?

Trong những hoạt động ngoại khóa, cô ấy luôn thân thiện với mọi người, nhưng có lẽ cô ấy đã không biết cách tiếp thị tên tuổi mình như các Hoa hậu khác nên không được mọi người chú ý trong các bảng dự đoán. Nhưng em có cảm giác cô ấy là Hoa hậu từ lâu rồi. Có một điểm chung vui vui: vì cùng 18 tuổi nên chúng em thường chào nhau là "Eighteen".

Hoa hậu Nhật Bản là người bạn thân của Thúy và cô ấy cũng được coi là ứng cử viên sáng giá, khi cô ấy không lọt vào Top 17, Thúy đã an ủi cô ấy bằng cách nào?

Chính Hoa hậu Nhật Bản đã động viên em tự tin hơn ở vòng tiếp theo chứ cô ấy không cần an ủi. Cô ấy là người rất mạnh mẽ và đến với cuộc thi khá thoải mái.

Chia tay cuộc thi, điều gì làm Thúy nhớ nhất?

Sau gần một tháng gắn kết với nhau có rất nhiều tình cảm đẹp. Điều mà em nhớ nhất có lẽ là sự thân thiện mà các bạn ấy đã dành cho em trong suốt cuộc thi mà rõ nét nhất là ở phần đầu khi họ biết em đến muộn cũng như hành lý bị mất, họ đã chia sẻ với em rất nhiều về tình cảm và cả trang phục nữa, em cảm động thực sự.

Nguyễn Thị Huyền: Tôi còn nghĩ Thúy sẽ lọt vào Top 6

Thúy có cho biết trong suốt thời gian ở Ba Lan được Nguyễn Thị Huyền điện thoại, động viên, vậy Huyền đã khuyên Thúy những gì khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới?

Tôi nói với Thúy về từng cử chỉ đi lại đến giao tiếp, để ý Hoa hậu nào sáng giá mình học theo. Mệt đến mấy cũng không được thả lỏng người, như ngồi bệt hay nằm xoài giống những cô gái châu Âu, châu Mỹ bởi vẻ đẹp của châu Á có nhiều điều khác, mình đẹp ở ý tứ, đẹp ở sự dịu dàng.

Hai người có liên lạc thường xuyên hàng ngày không?

Ít lắm, vì cô bé rất bận, nhưng tôi nhắn offline mỗi khi nhớ tới một điều gì đó cần căn dặn Thúy. Nhưng nói vậy thôi chứ tôi biết Thúy rất thông minh, có khi những điều tôi lo lắng nói ra lại đâm thừa ấy chứ! Trước lúc đi phỏng vấn (vì các thí sinh đều phải trả lời phỏng vấn trước đêm chung kết 2-3 ngày với một Hội đồng ban giám khảo), lúc đó Thúy gọi cho tôi hỏi về những kinh nghiệm trước đây tôi đã kinh qua.

Cùng rất vất vả khi đến với cuộc thi như đến muộn, đồ đạc chuẩn bị cấp tốc quá. So với ngày Huyền đi thi, Thúy có những thuận lợi gì hơn?

Thúy có anh Việt Hùng đi theo lo về trang điểm và quần áo nên lúc nào xuất hiện cũng đẹp, đó là điều kiện thuận lợi đầu tiên thay vì tôi ngày đó có mấy bộ quần áo cứ mặc đi mặc lại, nhiều khi phải lấy khăn quấn bên này, buộc bên kia để thành kiểu khác. Anh Việt Hùng là người rất có kinh nghiệm, nên khi biết anh ấy qua cùng Thúy là tôi rất yên tâm.

Năm 2004, tại Sanya, tôi phải dậy trước 4 tiếng của lịch trình chỉ để tự trang điểm và loay hoay làm tóc. Hồi đó tôi không có nhiều kinh nghiệm về trang điểm nên hay học lỏm của các bạn cùng phòng.

Thúy có nói đến những khó khăn với Huyền?

Có chứ, cô bé cũng có những băn khoăn trong cách ứng xử của mình. Tôi có kể chuyện năm 2004 ở Sanya, tôi bị chèn ép và bị tẩy chay từ phía người đẹp châu Á. Cách duy nhất tôi làm là lặng yên và lúc nào cũng cười, bởi họ ghét tôi chứ tôi chẳng có lý do gì ghét họ, nhất là lại bất đồng ngôn ngữ. Còn Thúy tâm sự không như thế, cô bé chỉ kêu buồn chút vì có nhiều cái không hoàn thiện như mình mong muốn.

Huyền cảm thấy sao khi Thúy lọt vào Top 17?

Sung sướng vô cùng, lúc đó chỉ có Thúy mới chia sẻ được cảm giác của tôi khi đứng ở hàng ngũ đó, khác với lúc đăng quang HHVN, vì cuộc thi HHTG còn mang niềm tự hào dân tộc. Nhưng tôi còn nghĩ Thúy sẽ lọt vào Top 6 người nữa kia.

Tiếp xúc với Thúy không nhiều, vậy cảm nhận của Huyền về Thúy sẽ là thế nào?

Thúy là người thông minh và nhanh nhẹn. Ở Thúy hội tụ cả vẻ đẹp cổ điển lẫn hiện đại. Tôi thích nhất khi nhìn cô bé cười. Tôi rất hy vọng ở Thúy. Thúy hơn tôi nhiều thứ và tôi cũng mong Thúy sẽ phát huy với vai trò một tân Hoa hậu tốt hơn tôi.


Theo Lương Trọng Nghĩa
Người Đẹp Việt Nam