“Gà trống nuôi con”: Phim hay về gia đình
(Dân trí) - Với mô típ phim tâm lý, “Gà trống nuôi con” là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, nhưng rất cảm động về tình cảm gia đình, tình cha con.
Bộ phim xoay quanh chuyện gia đình nhà Ted Kramer và Joanna. Anh chồng Ted là một nhân viên điều hành quảng cáo, rất mê mải làm việc. Anh dường như không còn thời gian dành cho người vợ trẻ và cậu con trai đáng yêu. Trong khi Ted ngập chìm trong đống giấy má, hợp đồng thì người vợ cảm thấy lẻ loi, cuộc sống không một phút lãng mạn... Một ngày Ted trở về nhà mang theo niềm vui giành được một hợp đồng mới muốn khoe với vợ, thì cũng là lúc anh nhận được thông báo: Joanna sẽ rời khỏi căn nhà để đi tìm lại hạnh phúc của mình.
Không có Joanna, bố con nhà Ted phải mất một thời gian khá dài để cân bằng trong cuộc sống. Khi Ted ý thức đầy đủ về trách nhiệm của người cha và sống hoà hợp, ấm cúng với cậu con trai thì cũng là lúc Joanna trở về đòi anh cái quyền chăm sóc con...
Phim của đạo diễn Robert Benton, với sự tham gia của diễn viên Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander...
Gà trống nuôi con (tựa là Kramer vs Kramer) có độ dài 105 phút, bắt đầu khởi chiếu trên kênh Truyền hình Hà Nội vào 8 giờ 30 phút ngày 14/10/2005.
Hàn Nguyệt