Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu

(Dân trí) – Những tấm vé miễn phí của chương trình đã bị đẩy giá lên đến 5- 6 triệu một vé. Đến sát giờ diễn, giá của những tấm vé miễn phí này vẫn còn ở khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu rưỡi khiến cho không ít fan teen phải khóc ròng

Dù 18h30 chương trình đại nhạc hội giao lưu văn hóa Việt Hàn music bank mới được diễn ra nhưng từ trước đấy nhiều giờ, các fan hâm mộ đã xếp hàng dài tại hai bên cổng Trung tâm hội nghị quốc gia để thể hiện tình cảm của mình với thần tượng.

Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu

Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu
Phấp phỏng tìm kiếm cơ hội gặp thần tượng

Lực lượng fan hâm mộ hùng hậu của Super Junior đã theo chân các thần tượng đi từ sân bay về trung tâm hội nghị quốc gia. Các bạn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, từ băng rôn đến bóng bay, mũ, áo và thậm chí là đèn nhấp nháy đều có in tên và hình của thần tượng, để thể hiện tình cảm ngưỡng mộ với nhóm nhạc họ yêu thích.
 
Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu

Các bạn hi vọng rằng với sự nỗ lực và nhiệt tình của các bạn, Super Junior sẽ xuất hiện tại Việt Nam thêm một lần nữa trong chương trình Super Show 4 nằm trong tour vòng quanh châu Á của Super Junior.

Không chỉ có Super Junior mới nhận được tình cảm nồng nhiệt từ các fan như vậy, những nhóm nhạc khác như BEAST, DAVICHI, IU, CN BLUE cũng được các fan nghênh đón từ sân bay cho tới sân khấu. Họ cùng hô vang tên của thần tượng và giơ cao những tấm hình của nhóm nhạc yêu thích và làm những món quà lưu niệm dễ thương cho thần tượng.

Mặc dù chương trình được đơn vị tổ chức công bố phát hành vé miễn phí trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng những người hâm mộ nhạc Hàn Quốc tỏ ra rất thất vọng vì không thể tìm nổi địa điểm phát những tấm vé này ở đâu. Đó chính là điều kiện cho những tay phe vé thét giá trên trời. Những tấm vé miễn phí của chương trình đã bị đẩy giá lên đến 5- 6 triệu một vé. Đến sát giờ diễn, giá của những tấm vé miễn phí này vẫn còn ở khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu rưỡi khiến cho không ít fan teen phải khóc ròng.
 
Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu

Fan người Nhật phải chấp nhận mua vé "trên trời"

Bạn Ly, một thành viên trong cộng đồng fan hâm mộ Super Junior đã chấp nhận bỏ ra 3 triệu đồng để có được một tấm vé tham gia chia sẻ: “ Em đã đứng chờ tại cổng trung tâm Đài truyền hình Việt Nam và cổng Trung tâm Hội nghị quốc gia từ hai ngày trước đây nhưng vẫn không biết được vé được phát tại đâu. Thế mà không hiểu sao những người không muốn tham gia lại có nhiều vé đến thế để trục lợi”.

Không chỉ có những fan hâm mộ trong nước, fan hâm mộ của Super Junior đến từ Nhật Bản cũng sang Việt Nam ủng hộ thần tượng và phải chấp nhận mua lại vé của những người dân phe với giá hai triệu năm trăm nghìn.

Đến sát giờ biểu diễn, bất ngờ có thông tin được vào cửa miễn phí nên các fan hâm mộ đã chạy ùa vào cổng khiến cho lực lượng bảo vệ không kịp thời xử lý. Hàng trăm bạn trẻ đã lọt vào trong sân của trung tâm hội nghị quốc gia.
 
Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu

 
Nhưng hy vọng được lại gần thần tượng của các bạn đã nhanh chóng vụt tắt khi đội bảo vệ của chương trình phải đóng cửa Trung tâm để đảm bảo an ninh và lập lại trật tự. Rất nhiều người có vé của chương trình nhưng không thể vào được cửa bởi tình hình ngoài cổng rất hỗn loạn.
 
Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu


Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu
 Đội bảo vệ của chương trình phải đứng lên cao để nhắc nhở người hâm mộ
 
Dù rằng không phải fan hâm mộ nào cũng may mắn được trực tiếp xem thần tượng biểu diễn trên sân khấu tại Việt Nam nhưng đây có lẽ cũng là một dịp để các bạn trẻ có cơ hội kết nối, giao lưu và chia sẻ những sở thích văn hóa lành mạnh tạo nên một cộng đồng người trẻ năng động và đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng cần phải có một cơ quan chức năng xem xét và điều chỉnh những hành vi quá khích của người hâm mộ.
 
Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu
 
Điều đáng nói hơn nữa, đây là một chương trình giao lưu văn hóa lớn nhằm chào mừng quan hệ ngoại giao của hai nước nhưng công tác tổ chức và phân phối vé của chương trình thật sự chưa làm hài lòng những người hâm mộ. Việc phe vé công khai lộng hành ngay ngoài cổng của nơi diễn ra sự kiện vẫn chưa có một cơ quan chức năng nào quản lý. Liệu đến bao giờ tình trạng phe vé mới chấm dứt tại Việt Nam và những tấm vé sẽ đến được tay của người hâm mộ đích thực?
 
Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu
Fan thất vọng vì không vào được bên trong

Fan khóc ròng vì vé chợ đen Music bank 5-6 triệu

Cả một đoạn đường Phạm Hùng tắc nghẽn hàng dài 
 
 
Phương Anh
Ảnh: Vũ Long