Đứng bên gia đình Quang Hải, MC VTV xót xa tuyển thủ U23 bị “ném đá”

(Dân trí) - “Hãy nhớ rằng vừa trận trước thôi chúng ta tung hô Quang Hải tự tin xử lý bóng trước các đối thủ to lớn hơn tầm hay các bạn đã quên “cầu vồng tuyết”. Đây là bóng đá, không phải là Toán học mà lúc nào cũng một công thức”, MC Cà phê sáng Quốc Duy xót xa.

Trận tranh huy chương đồng giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE tại ASIAD 2018 đã khép lại trên chấm luân lưu 11m với tỷ số 4-3 nghiêng về Olympic UAE.

Hàng triệu khán giả cả nước đã thốt lên: “Quá tiếc cho các cầu thủ Olympic Việt Nam!” Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất gần với HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 2018. Vận may chưa đến, tấm huy chương lịch sử không thuộc về các cầu thủ Olympic Việt Nam.

MC Quốc Duy - MC của các chương trình như Cà phê sáng với VTV3, Chúng tôi là chiến sĩ chia sẻ anh đã có những thời khắc xúc động bên cạnh gia đình các cầu thủ Olympic Việt Nam: Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng và Đức Huy.

MC Quốc Duy phỏng vấn cảm xúc của gia đình các cầu thủ.
MC Quốc Duy phỏng vấn cảm xúc của gia đình các cầu thủ.
MC Quốc Duy với bản lĩnh sân khấu của một MC cà phê sáng với VTV, Chúng tôi là chiến sĩ, đã truyền lửa cho sự kiện, khi anh duyên dáng và sôi động trở thành một phần không thể thiếu kết nối cảm xúc gia đình các cầu thủ Việt Nam và người hâm mộ cả nước.
MC Quốc Duy với bản lĩnh sân khấu của một MC cà phê sáng với VTV, Chúng tôi là chiến sĩ, đã truyền lửa cho sự kiện, khi anh duyên dáng và sôi động trở thành một phần không thể thiếu kết nối cảm xúc gia đình các cầu thủ Việt Nam và người hâm mộ cả nước.
MC Quốc Duy chia sẻ: “Cảm ơn những chàng trai đã cho hàng triệu con tim Việt Nam được sống trong những phút giây đầy xúc cảm. Những giây phút hét thật to bên nhau của những người xa lạ, gào thật to 2 tiếng Việt Nam. Thắng thua là chuyện thường tình. Trái bóng tròn luôn luôn có những điều bất ngờ, không phải lúc nào đội đá hay hơn cũng là đội chiến thắng. Đã có rất nhiều lần đội ta không hay bằng đội bạn nhưng vẫn chiến thắng. Thế nên có tiếc thì cũng chỉ đôi chút thôi.
MC Quốc Duy chia sẻ: “Cảm ơn những chàng trai đã cho hàng triệu con tim Việt Nam được sống trong những phút giây đầy xúc cảm. Những giây phút hét thật to bên nhau của những người xa lạ, gào thật to 2 tiếng Việt Nam. Thắng thua là chuyện thường tình. Trái bóng tròn luôn luôn có những điều bất ngờ, không phải lúc nào đội đá hay hơn cũng là đội chiến thắng. Đã có rất nhiều lần đội ta không hay bằng đội bạn nhưng vẫn chiến thắng. Thế nên có tiếc thì cũng chỉ đôi chút thôi".
Chúng ta đã thua, không thể phủ nhận được điều đó. Nhưng có những cái quan trọng hơn tấm Huy chương Đồng rất nhiều. Đó là những gì mà những chàng trai của chúng ta đã thể hiện, đã cố gắng. Nó cho ta thấy được một tương lai, một thế hệ tài năng của bóng đá nước nhà. Và chúng ta vẫn tự hào là Top 4 đội xuất sắc nhất châu Á, và chắc chắn các em là nhà vô địch của những trái tim Việt Nam”.
"Chúng ta đã thua, không thể phủ nhận được điều đó. Nhưng có những cái quan trọng hơn tấm Huy chương Đồng rất nhiều. Đó là những gì mà những chàng trai của chúng ta đã thể hiện, đã cố gắng. Nó cho ta thấy được một tương lai, một thế hệ tài năng của bóng đá nước nhà. Và chúng ta vẫn tự hào là Top 4 đội xuất sắc nhất châu Á, và chắc chắn các em là nhà vô địch của những trái tim Việt Nam”.
Trước những ý kiến tiêu cực của người hâm mộ về các cầu thủ, MC Quốc Duy quan niệm: “Các bạn kêu Quang Hải đá kém rồi Bùi Tiến Dũng giờ không còn như trước, bắt không hay... Hãy nhớ rằng vừa trận trước thôi chúng ta tung hô Dũng bắt chắc chắn như thế nào trong trận gặp Syria hay Hải tự tin xử lý bóng như thế nào trước các đối thủ to lớn hơn tầm hay các bạn đã quên “cầu vồng tuyết”. Đây là bóng đá các bạn ạ, không phải là Toán Học mà lúc nào cũng một công thức. Dũng và Hải cũng không phải thánh mà bắt quả nào hay sút quả nào được quả nấy. Làm ơn hãy nhìn vào độ tuổi và bản lĩnh của các em”.
Trước những ý kiến tiêu cực của người hâm mộ về các cầu thủ, MC Quốc Duy quan niệm: “Các bạn kêu Quang Hải đá kém rồi Bùi Tiến Dũng giờ không còn như trước, bắt không hay... Hãy nhớ rằng vừa trận trước thôi chúng ta tung hô Dũng bắt chắc chắn như thế nào trong trận gặp Syria hay Hải tự tin xử lý bóng như thế nào trước các đối thủ to lớn hơn tầm hay các bạn đã quên “cầu vồng tuyết”. Đây là bóng đá các bạn ạ, không phải là Toán Học mà lúc nào cũng một công thức. Dũng và Hải cũng không phải thánh mà bắt quả nào hay sút quả nào được quả nấy. Làm ơn hãy nhìn vào độ tuổi và bản lĩnh của các em”.
“Xin được cảm ơn ông Park Hang Seo. Cảm ơn ông đã đưa bóng đá Việt Nam đến một tầm khác. Hãy kệ những lời nói mu muội, thiếu suy nghĩ... và hãy tiếp tục đồng hàng cùng chúng tôi nhé”, Quốc Duy nói.
“Xin được cảm ơn ông Park Hang Seo. Cảm ơn ông đã đưa bóng đá Việt Nam đến một tầm khác. Hãy kệ những lời nói mu muội, thiếu suy nghĩ... và hãy tiếp tục đồng hàng cùng chúng tôi nhé”, Quốc Duy nói.

Phương Nhung
Ảnh: Thành Long