Đức Thịnh - Thanh Thúy chuẩn bị tổ chức đám cưới

Theo tiết lộ mới nhất của đạo diễn Đức Thịnh, sau hơn 2 năm yêu nhau, anh và nữ diễn viên Thanh Thúy đã lên kế hoạch trung tuần tháng 12/2007 sẽ chính thức tổ chức lễ hỏi và sang năm 2008 làm lễ cưới. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng chú rể tương lai Đức Thịnh.

Nghe đồn anh và nữ diễn viên Thanh Thúy đã hoạch định xây dựng “mái ấm” của mình?

 

Trung tuần tháng 12/2007, chúng tôi sẽ tổ chức lễ dạm hỏi và sang năm 2008 làm lễ cưới. Sau khi cưới nhau, Thịnh  sẽ “thuyết phục” Thanh Thúy sinh con ngay, bởi mình nghĩ, người phụ nữ còn trẻ thì việc sinh con sẽ dễ dàng và nhanh chóng lấy lại vóc dáng hơn.

 

Anh mong muốn con đầu lòng của mình là gái hay trai?

 
Thật lòng, không hiểu sao, lúc nào tôi cũng ước mơ đứa con đầu lòng của chúng tôi là con gái. Tôi thấy, vợ chồng mà có được đứa con gái đầu lòng nó hay hay làm sao ấy.

 

Nếu là con trai thì sao?

 

... thì cũng tốt thôi, không sao cả. Tôi nghĩ, vợ chồng sau khi cưới, có được đứa con là hạnh phúc, vui vẻ lắm rồi!

 

Quyết định tổ chức cưới, có phải anh muốn xóa đi nhưng lời đồn đại “Đức Thịnh và Thanh Thúy yêu nhau chẳng qua là để dễ làm ăn, dễ đi show...”?

 

Khi cả hai mới yêu nhau (và đến cả giờ này), nhiều người cứ đồn thổi như thế. Nhưng tôi nghĩ, cái gì sự thật vẫn là sự thật, thời gian sẽ trả lời tất cả. Chúng tôi yêu nhau, cưới nhau cũng như bao đôi bạn trẻ khác.

 

Đến nay, chắc là đạo diễn Đức Thịnh đã chuẩn bị xong “dinh thự” để đưa nàng về xây tổ ấm?

 

Trước mắt, sau khi cưới, cả hai sẽ cùng sống chung với gia đình một thời gian. Nói thật, bấy lâu nay làm nghề, tôi mới dành dụm tiền mua được một mảnh đất ở quận 12. Chắc phải mất một thời gian nữa mới tính đến chuyện xây nhà ở riêng.

 

Như thế, anh đã thực sự sống được bằng nghề diễn viên, đạo diễn?

 

Thực tình mà nói, nếu không bươn chải làm thêm như viết kịch bản, thực hiện chương trình, đóng phim... mà chỉ dựa vào diễn kịch, đạo diễn sân khấu thì không thể đủ sống.

 

Nhưng hiện nay, sân khấu TPHCM đang hoạt động khá rầm rộ, chẳng lẽ...

 

Theo cách nhìn nhận của tôi, sân khấu TPHCM đang chững lại. Các tiểu phẩm hài thì có bao nhiêu trò cứ quanh đi quẩn lại diễn hoài, kịch sinh hoạt cũng không có gì mới... Với đà này, tương lai các vở chính kịch sẽ sớm trở lại và sẽ thắng.

 

Đó là lý do anh chọn kịch bản “Nhân danh công lý” để dàn dựng và sẽ công diễn vào ngày 1/11 này ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận?

 

Thời gian qua, có nhiều chuyện diễn ra ngoài xã hội, tôi thấy rất bức xúc nên muốn dựng một vở kịch xã hội để phản ánh. “Nhân danh công lý”, kịch bản tuy cũ nhưng tính thời sự vẫn còn nóng hổi. Với bản dựng mới, tôi nghĩ, khán giả sẽ thích, mặc dù còn một vài chỗ tôi chưa thật sự hài lòng. Tôi đã làm hết lòng... Tôi nghĩ, để có một vở kịch hay, đòi hỏi phải có sự hợp sức, quyết tâm của nhà đầu tư, đạo diễn và diễn viên.

 

Hiện nay, phim truyền hình đang phát triển khá nhanh và cát-sê cũng cao, anh có nghĩ tương lai mình sẽ “nhảy” sang làm đạo diễn phim truyền hình?

 

Tôi cũng nghĩ đến chuyện này và tương lai, chắc chắn tôi sẽ đạo diễn ít nhất là một bộ phim truyền hình. Nhưng để làm được điều này, tôi quyết định thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu- Điện ảnh TPHCM học làm đạo diễn phim. Cũng may, tôi từng học diễn viên, rồi đạo diễn sân khấu ở trường nên giờ khá thuận lợi, có một số môn không phải học lại.

 

Còn thông tin anh được cử sang Bỉ học chuyên ngành đạo diễn, thực hư thế nào?

 

Đến giờ, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở thông tin, không có gì chuyển biến hơn.

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng