Đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn ở Singapore khiến khán giả rơi nước mắt

(Dân trí) - Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với chủ đề “Nối vòng tay lớn - A tribute to love & peace” diễn ra tại Singapore, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt cùng bạn bè quốc tế tham dự.

Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức, diễn ra trong không gian ấm cúng, giàu cảm xúc. 

Đêm nhạc có sự tham dự của đại diện ngoại giao từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines và Thái Lan, góp phần tạo nên bầu không khí giao lưu văn hóa nhiều màu sắc.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh, chương trình không chỉ là dịp tri ân một tài năng nghệ thuật kiệt xuất của Việt Nam mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc như tình yêu con người, khát vọng hòa bình và tinh thần gắn kết giữa các dân tộc.

Đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn ở Singapore khiến khán giả rơi nước mắt - 1

Bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - theo dõi đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông cho rằng, âm nhạc của Trịnh Công Sơn, với sự giản dị và sâu lắng, đã vượt qua ranh giới ngôn ngữ, trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài, khơi dậy ký ức và cảm xúc thân thuộc về quê hương. Những giai điệu ấy góp phần nuôi dưỡng tình yêu đất nước một cách tự nhiên và bền bỉ, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cho biết việc lựa chọn Singapore là điểm dừng chân của chương trình lần này không chỉ tiếp nối những kỷ niệm của cố nhạc sĩ với nơi đây mà còn là sự kết nối tình cảm giữa cộng đồng người Việt sống tại đây.

Bà xúc động khi chứng kiến nhiều khán giả rơi nước mắt, cho thấy sức sống bền bỉ của nhạc Trịnh trong lòng công chúng.

Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Tấn Lộc, dưới sự dẫn dắt của MC Thùy Minh, quy tụ nhiều nghệ sĩ như các ca sĩ Mỹ Linh, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Cece Trương, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nhóm múa Arabesque Vietnam cùng ban nhạc Vĩnh Tâm.

Đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn ở Singapore khiến khán giả rơi nước mắt - 2

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn (Ảnh: Ban tổ chức).

Mở đầu chương trình là tiết mục Em là hoa hồng nhỏ do các em thiếu nhi lớp tiếng Việt Lạc Hồng trình diễn, gợi lên hình ảnh giàu ý nghĩa về sự tiếp nối văn hóa và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt xa quê.

Trên sân khấu, ca sĩ Đức Tuấn mang đến loạt ca khúc Nắng thủy tinh, Ta thấy gì đêm nay, Xin cho tôi với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Cece Trương đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ thể hiện ca khúc Biết đâu nguồn cội và Ca dao mẹ, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ca sĩ Tấn Sơn gây ấn tượng với Chờ nhìn quê hương sáng chói, Xin mặt trời ngủ yên qua cách thể hiện mộc mạc, giàu cảm xúc. Trong khi đó, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mang đến không gian âm nhạc không lời sâu lắng với Hạ trắng Một cõi đi về khiến nhiều khán giả xúc động.

Điểm nhấn của đêm diễn là phần trình bày của ca sĩ Mỹ Linh qua các ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Lời mẹ ru và Để gió cuốn đi, thể hiện chiều sâu cảm xúc. 

Đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn ở Singapore khiến khán giả rơi nước mắt - 3

Ca sĩ Mỹ Linh với màn biểu diễn xúc động trong đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Khép lại chương trình, ca khúc Nối vòng tay lớn được cất lên, lan tỏa tinh thần đoàn kết và kết nối cộng đồng. Nhiều khán giả không nén được cảm xúc, rơi nước mắt trước những phần trình diễn giàu xúc động.

Đại diện đơn vị tổ chức, bà Trần Tuệ Tri cho rằng chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Theo bà, thương hiệu quốc gia không chỉ được xây dựng từ các thành tựu kinh tế mà còn được nuôi dưỡng từ văn hóa, con người và những giá trị tinh thần bền vững.