Danh ca Cẩm Vân và các nghệ sĩ lấy nước mắt khán giả trong đêm nhạc về mẹ
(Dân trí) - Nhiều tiết mục trong đêm nhạc "Để con mãi mãi bên mẹ" đã lấy đi nước mắt khán giả, cả những người còn mẹ và những người đã mất mẹ.

Cuối tuần qua, khán giả Hà Nội đã được đắm mình trong những ca khúc da diết đầy yêu thương về mẹ trong đêm nhạc "Để con mãi mãi bên mẹ" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chương trình quy tụ giọng hát của danh ca Cẩm Vân, Lô Thủy, Lê Việt Anh, Tuấn Phương, Bảo Nam… (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bằng một chất giọng khỏe, trầm ấm, danh ca Cẩm Vân đã gửi hồn mình vào những khúc hát về mẹ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lâu lắm rồi, khán giả Thủ đô mới được đắm chìm trong một đêm nhạc với các khúc hát dành cho những người mẹ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đạo diễn chương trình Vạn Nguyễn cùng danh ca Cẩm Vân (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Để con mãi mãi bên mẹ" - câu hát trong nhạc phẩm "Mẹ tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến được lấy làm tên của đêm diễn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đêm nhạc đa dạng về màu sắc và sự khéo léo trong việc sắp xếp hình ảnh với người mẹ cách mạng như mẹ Suốt trong ca khúc "Huyền thoại mẹ", "Bài ca không quên", "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sự kết hợp giữa tân nhạc và trích đoạn "Thoại Khanh Châu Tuấn" gây xúc động với khán giả khi Thoại Khanh dẫn mẹ vào rừng cắt thịt mình cho mẹ ăn đỡ đói... (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tiết mục đã lấy nhiều nước mắt của khán giả, khơi gợi cảm xúc trong trái tim mỗi người, cả những người còn mẹ và những người đã mất mẹ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chạm vào cảm xúc của những khán giả có lẽ chính là ca khúc cuối cùng của đêm nhạc, bài hát "Bông hồng cài áo", Ban Tổ chức tặng mỗi khán giả một bông hồng cầm trên tay để tưởng nhớ những giây phút thiêng liêng về mẹ của mình (Ảnh: Ban Tổ chức).