Ca sỹ hay người hát thuê?
Trong một cuộc họp báo giới thiệu album mới, khi được hỏi về dự định âm nhạc cho album tiếp theo, cô ca sỹ trẻ xinh đẹp khá nổi tiếng trả lời: “Em phải chờ xem phản hồi của khán giả như thế nào rồi mới làm theo cho phù hợp”.
Không riêng gì cô, mà đây gần như là câu cửa miệng của ca sỹ trẻ hiện tại khi trả lời phỏng vấn.
Mới nghe, tưởng chẳng có chuyện gì lớn lao mà nói, nhưng rồi ngẫm lại, mới thấy kiểu tư duy “khách hàng là thượng đế” kia quả thật không ổn. Với người nghệ sỹ, điều tối quan trọng là cá tính, là cái tôi độc nhất vô nhị thể hiện qua sản phẩm. Nếu họa sỹ có tranh vẽ, nhạc sỹ có ca khúc thì ở ca sỹ là giọng hát và cách chọn bài, cách hát. Vậy mà cứ xoay xở đáp ứng nhu cầu khán giả thì còn gì là mình?
Thường thì nghệ sỹ đồng nghĩa với cực đoan - theo một mức độ và khía cạnh nào đó - nhưng tất nhiên không thể chỉ làm việc và sống theo kiểu “làm cho mình”, ai hiểu thì tốt không thì thôi. Cá tính ca sỹ có thể không phù hợp số đông, yêu cầu của khán giả đôi khi quá đáng, nhưng bỏ một chút thời gian tiếp nhận ý kiến phản hồi của công chúng để thay đổi cho phù hợp là điều cần và nên có đối với nghề làm dâu trăm họ.
Như Thanh Lam phần nào bớt đi kiểu “thăng hoa” khi trình diễn sân khấu đôi lúc quá trớn gây phản cảm, Mỹ Linh cũng không còn chỉ khư khư hát nhạc của chồng... Những sự nhìn lại và sửa đổi ấy (không phải sửa sai vì họ chẳng làm sai gì cả) dù ít dù nhiều đều nhằm hướng đến một sự thông cảm và hòa hợp giữa nghệ sỹ và khán giả trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Nói vậy để thấy, chuyện ca sỹ chờ khán giả thích gì thì sẽ làm theo, hát theo… dẫn đến việc đặt ra câu hỏi liệu những ca sỹ như thế có còn là nghệ sỹ không, hay chỉ là kẻ hát thuê? Thay đổi để gần gũi hơn với khán giả khác hẳn với kiểu chăm chăm chờ khán giả thích gì để mà nhất mực tuân thủ, tự nguyện biến mình thành con rối, đánh mất bản sắc riêng.
Mỹ Tâm đang được ái mộ, trên thị trường ca nhạc lập tức xuất hiện hàng chục nữ ca sỹ trẻ cứ hao hao Mỹ Tâm về cả cách ăn mặc, trang điểm, phong thái biểu diễn lẫn giọng hát. Hỏi tại sao thì được trả lời “Vì em thần tượng chị Tâm” (!). Một loạt ca sỹ chuyên hát lại ca khúc của ngôi sao để dễ bề chạy show, kiểu Đàm Vĩnh Hùng ăn theo Đàm Vĩnh Hưng…
Việc “đáp ứng ý thích khán giả” có thể nhất thời giúp đưa ca sỹ đến gần công chúng, nhưng rồi sự nhợt nhạt ấy chắc chắn sẽ không giúp cho ca sỹ tồn tại lâu dài và khẳng định vị trí trong lòng khán giả, mà chỉ khiến họ bị lẫn lộn nhạt nhòa trên bầu trời nhiều "sao", dù ca sỹ có thể vẫn kiếm tiền được nhờ chạy show, hát thuê. Người nghệ sỹ trong thời buổi này cần nhất điều gì? Một cái tên, cũng có nghĩa là một phong cách riêng, làm sao để nhắc đến, người ta biết ra ngay anh này hay cô này hát gì, hát như thế nào…
Muốn có được điều đó, bên cạnh việc tạo dựng và giữ vững bản sắc riêng, ngay từ đầu, xin hãy loại bỏ hẳn lối nghĩ “chờ xem phản hồi của khán giả như thế nào rồi mới làm theo cho phù hợp”!
Theo Giai Điệu Xanh