Bố Pu của "Đi giữa trời rực rỡ": Đi xe xuyên đêm, sửa thoại cùng đạo diễn

Lạc Thành

(Dân trí) - Người đóng vai Xuồn - bố của Pu - phim "Đi giữa trời rực rỡ" là nghệ sĩ Minh Hải, gương mặt quen thuộc ở sân khấu kịch. Ngoài đời, anh là người kiệm lời, chăm làm việc nhà.

Phim Đi giữa trời rực rỡ của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn đang nhận được sự yêu mến của khán giả. Theo ê-kíp, phim đã đạt số views khủng (1 tỷ lượt xem sau 8 tập lên sóng) trên các nền tảng.

Nhiều chuyên gia cho biết, con số này sẽ còn tăng lên trong những tập tới khi phim có những diễn biến mới.

Bố Pu của Đi giữa trời rực rỡ: Đi xe xuyên đêm, sửa thoại cùng đạo diễn - 1

Từ trái sang: Nghệ sĩ Minh Hải (vai Xuồn), bé Khánh An (vai Ghến) và NSƯT Hoàng Hải (vai Chiểu) ở hậu trường phim "Đi giữa trời rực rỡ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một nhân vật xuất hiện khá nhiều trong phần đầu của phim là ông Xuồn - bố của Pu. Ông Xuồn làm nghề thuốc nhưng nghiện rượu, nợ nần, sĩ diện. Ông là người "năm lần bảy lượt" muốn gả Pu cho Chải để xóa nợ. Trong một số tập, ông Xuồn còn ngăn cản con đường xuống dưới xuôi học tập của con gái khiến khán giả phẫn nộ.

Nếu như NSƯT Hoàng Hải (vai ông Chiểu, bố Chải) khá quen mặt với mọi người thì ông Xuồn lại chưa được khán giả nhớ đến nhiều.

Ít người biết rằng, người vào vai ông Xuồn trong phim là nghệ sĩ Minh Hải - diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Hơn 20 năm theo nghiệp diễn nhưng từ 15 năm nay, nghệ sĩ Minh Hải được nhắc đến nhiều hơn khi hóa thân ấn tượng các vai diễn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cơ duyên vào phim Đi giữa trời rực rỡ, nghệ sĩ Minh Hải cho biết, cuối tháng 4/2024 đoàn phim liên hệ với anh để mời vào dự án, anh nhận lời ngay. Đây là phim truyền hình "dài hơi" nhất mà anh tham gia.

"Khi vào phim này, tôi không áp lực vì mình được học chuyên nghiệp nên vai nào cũng diễn được. Vai diễn của tôi là một người nghiện rượu, hay mắng chửi mọi người nhưng sâu thẳm bên trong là một người rất thương vợ, yêu con. 

Tôi thấy, ngoại hình của mình khá giống người dân tộc Dao. Có buổi trưa tôi ngả lưng tại bối cảnh, một người dân bản địa vào hỏi: "Bác cho cháu mượn cái nồi". Tôi nói mình ở đoàn làm phim, lúc đó mấy người trong ê-kíp cũng cười. Chắc tạo hình của tôi giống người dân tộc miền núi nên dân bản địa nhầm", nghệ sĩ Minh Hải kể lại.

Bố Pu của Đi giữa trời rực rỡ: Đi xe xuyên đêm, sửa thoại cùng đạo diễn - 2

Nghệ sĩ Minh Hải đang đọc lại kịch bản tại bối cảnh quay ở Cao Bằng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam nghệ sĩ nói, đoàn phim đã phải ở lại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) một thời gian dài. Họ đã có thời gian gần gũi, trò chuyện với người dân nơi đây. Nhưng trong thời điểm đó, Minh Hải đã phải cố gắng 200%, phải sắp xếp thời gian để công việc ở Hà Nội để không bị chồng chéo.

Minh Hải cho biết: "Thời gian đó rất mệt vì tôi đang tập vở Đêm trắng và Biệt đội báo đen ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Tập xong, tôi lại "lách" 2-3 ngày để lên Cao Bằng quay phim, rồi lại về Hà Nội tập. 

Khó khăn hơn nữa là lên Nguyên Bình không phải lúc nào cũng có xe. Một ngày chỉ có vài chuyến xe ghép đi theo giờ cố định nên tôi xác định làm phim vì đam mê. Tôi sẵn sàng bỏ hết cát-xê để di chuyển giữa hai nơi cho kịp thời gian. Cứ tập xong ở Nhà hát, tôi đặt chuyến xe 3 triệu lên Cao Bằng và ngược lại. Có những ngày quay phim xong, 1h sáng tôi lên xe chạy về Hà Nội để kịp 9h sáng tập vở cùng anh em".

Khi vào vai Xuồn trong phim, Minh Hải nuôi râu, nuôi tóc để tạo hình nhân vật mà không cần hóa trang. Anh cũng bàn với đạo diễn Đỗ Thanh Sơn để làm sao những câu thoại của ông Chiểu và ông Xuồn có sự nhấm nhẳng, hài hước nhưng lại "ngang cơ" nhau vì hai ông bố chơi với nhau từ bé, ngang hàng nhau.

"Trong phim, có những đoạn ông Xuồn "e hèm" bạn diễn là do tôi tự nghĩ ra để phim đời hơn, có những nhấn nhá, gây chú ý với khán giả. Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn là người cầu toàn nên rất cẩn thận khi quay, đặc biệt anh cũng tạo cảm hứng cho diễn viên ở những cảnh quay khó...", nam nghệ sĩ chia sẻ. 

Minh Hải cho biết, sau khi phim chiếu được những tập đầu, khi đi ra đường cùng con gái, khán giả nhận ra anh và hỏi han. Nhiều người gọi anh là "bố Pu", "ông Xuồn"...

Anh chia sẻ rằng, các diễn viên trẻ trong phim như Thu Hà Ceri, Long Vũ... có cách diễn rất hay. "Vũ là con nhà nòi nên diễn rất duyên, còn Thu Hà rất cố gắng, chịu khó học hỏi. Trong vài phân đoạn, tôi cũng chỉ bảo cho Hà để diễn hay hơn", Minh Hải kể.

Nghệ sĩ Minh Hải bộc bạch, sau những vai diễn ở phim ảnh, sân khấu kịch, anh bình an và hạnh phúc khi có gia đình luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của mình. 

Vợ anh là diễn viên Đoàn Mai Hoa (Nhà hát Cải lương Việt Nam). Năm 1998 anh gặp bà xã ở ký túc xá trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hai người cảm mến, yêu và làm đám cưới năm 2005. Anh nói, bà xã là người hiền lành, thật thà nên rất hợp với mình. 

Bố Pu của Đi giữa trời rực rỡ: Đi xe xuyên đêm, sửa thoại cùng đạo diễn - 3

Nghệ sĩ Minh Hải và Thu Hà trong một cảnh của phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vợ chồng Minh Hải có hai con: Hải Anh (SN 2006), vừa thi đỗ Khoa Luật, trường Đại học Mở Hà Nội, còn con út Minh Anh, 14 tuổi, đang học cấp 2. Anh nói: "Dù bố mẹ làm nghệ thuật nhưng không áp đặt con cái phải theo nghề mà để các con tự lựa chọn. Các con cứ thấy hạnh phúc là mình vui".

Khác với ông Xuồn trong phim, Minh Hải tự nhận mình là người yêu chiều vợ con hết mực. "Tôi không ngại làm việc nhà, tôi cũng thường xuyên rửa bát, nấu cơm khi vợ con bận. Tôi thích nuôi mèo hay nhặt lông mèo (cười)...", anh tâm sự.

Khi được hỏi về vấn đề kinh tế trong nhà, Minh Hải nói: "Nghệ sĩ thường không nói đến tiền. Tôi coi trọng các vai diễn, vở diễn hơn là nhắc đến kinh tế...".

Nam diễn viên tiết lộ, sau vai Xuồn của Đi giữa trời rực rỡ, anh đã được một số đạo diễn phim điện ảnh và truyền hình mời vào dự án mới. "Tôi nghĩ, mình cứ sống hết mình với đam mê thì Tổ nghiệp sẽ độ cho mình", Minh Hải bày tỏ.

Bố Pu của Đi giữa trời rực rỡ: Đi xe xuyên đêm, sửa thoại cùng đạo diễn - 4

Đạo diễn Thanh Sơn (thứ 2, từ phải sang) và các nghệ sĩ ở hậu trường phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ Minh Hải sinh năm 1979, tại Nghệ An, từng học khoa Diễn viên, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Hơn 15 năm đến với nghệ thuật, anh đã diễn nhiều vai Bác Hồ trên sân khấu kịch, phim truyện điện ảnh và truyền hình. Tiêu biểu là các vai: Nguyễn Ái Quốc trong phim Vượt qua bến Thượng Hải và trong vở Người đi dép cao su; vai Bác Hồ trong phim truyền hình Ý chí độc lập; vai Bác Hồ trong kịch Đêm trắng và Miền Nam luôn trong trái tim tôi...

Ở thể loại phim truyện nhựa, anh hóa thân vào vai Nguyễn Ái Quốc trong phim Vượt qua bến Thượng Hải. Ở thể loại phim truyện truyền hình, Minh Hải tham gia Ý chí độc lập do Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện.