Bất ngờ trước lý do tế nhị khiến hai con trai không dự lễ cưới của Britney

Bích Ngọc

(Dân trí) - Hai cậu con trai tuổi teen của nữ ca sĩ Britney Spears - Preston (16 tuổi) và Jayden (15 tuổi) - lần đầu lên tiếng tâm sự về cơn khủng hoảng phải chịu đựng vì mẹ.

Bất ngờ trước lý do tế nhị khiến hai con trai không dự lễ cưới của Britney - 1

Jayden (trái) và Preston (phải) bên nhà làm phim Daphne Barak (giữa) tại nhà riêng của gia đình Federline (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, Britney Spears đã có quyền tự chủ trong cuộc sống của mình, cô bắt đầu có những bước tiến mới cho sự nghiệp, như việc cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới cùng danh ca Elton John hay ký hợp đồng thực hiện một cuốn tự truyện. Dù vậy, cuộc sống tự chủ không phải chỉ đưa lại cho Britney toàn những điều vui vẻ.

Trong thời gian gần đây, mối bất hòa giữa Britney và chồng cũ - vũ công Kevin Federline, cũng như với hai cậu con trai tuổi teen của cô, đã phơi bày rõ rệt trước truyền thông.

Các bên cùng lên tiếng công khai và không còn muốn giữ câu chuyện này là chuyện riêng trong gia đình nữa. Lần lượt từng bên đã lên tiếng bày tỏ thông qua những cuộc phỏng vấn hay các đăng tải trên mạng xã hội.

Bắt đầu từ việc cha mẹ "lời qua tiếng lại"

Vũ công Kevin Federline đã gây sửng sốt khi tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng hai cậu con trai của anh và Britney đã cảm thấy rất xấu hổ vì các bức ảnh phô phang cơ thể mà mẹ thường đăng tải trên mạng xã hội.

Bất ngờ trước lý do tế nhị khiến hai con trai không dự lễ cưới của Britney - 2

Kevin Federline bên cậu con trai Jayden và hai cô con gái (Ảnh: Daily Mail).

Kevin cho hay: "Tôi đã cố gắng giải thích với các con rằng đó chỉ là một cách mà mẹ của các con muốn thể hiện bản thân mình, nhưng những lời giải thích cũng không thể giúp xóa nhòa những ấn tượng tiêu cực của bọn trẻ. Sau khi phải thấy những hình ảnh như vậy của mẹ, bọn trẻ cảm thấy mọi việc khá khó khăn.

Tôi cũng không hình dung nổi mình sẽ cảm thấy thế nào nếu đang là một thiếu niên học trung học, các bạn bè đều lên mạng xã hội, mà có người mẹ nổi tiếng lại thường xuyên đăng những bức ảnh như thế.

Hai anh em đã tự thống nhất với nhau là sẽ không gặp lại mẹ ở thời điểm này, và đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối hai đứa đi gặp mẹ, cũng chính hai anh em đã tự đưa ra quyết định không đi dự lễ cưới của mẹ".

Đáp lại những chia sẻ công khai của chồng cũ, Britney đã có nhiều đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có một đăng tải cô khẳng định rằng chính mình đã là người mang lại cho các con tất cả: "Tôi cảm thấy rất buồn lòng khi biết rằng chồng cũ của tôi đã quyết định lên báo để nói về mối quan hệ giữa tôi và các con.

Như tất cả chúng ta đều biết, nuôi dạy những cậu thiếu niên đang ở lứa tuổi teen là điều không bao giờ dễ dàng. Điều khiến tôi cảm thấy khó chấp nhận nhất chính là lý do được đưa ra lại là vì những đăng tải của tôi trên mạng xã hội. Kỳ thực, những vấn đề đã xảy ra từ rất lâu rồi. Tôi là người đã mang lại cho các con tất cả mọi thứ. Tôi chỉ có một từ để nói: đau lòng".

Trong khi các bên đưa ra nhiều phát ngôn, thì Preston và Jayden chưa từng lên tiếng. Dù vậy, mới đây, hai cậu thiếu niên đã nhận lời xuất hiện trong một bộ phim tài liệu do nhà làm phim Daphne Barak thực hiện, nội dung phim xoay quanh cuộc sống của hai cậu thiếu niên "con sao".

Lần đầu tiên con trai của Britney Spears đích thân lên tiếng nói về mẹ

Bất ngờ trước lý do tế nhị khiến hai con trai không dự lễ cưới của Britney - 3

Jayden bên em gái (Ảnh: Daily Mail).

Trong những chia sẻ với nhà làm phim Daphne Barak, hai cậu thiếu niên tuổi teen đã trò chuyện thẳng thắn về mối quan hệ với mẹ của mình - ngôi sao nhạc pop Britney Spears. Bộ phim tài liệu dài gần một tiếng đồng hồ sẽ được chiếu trên kênh truyền hình của đài ITV (Anh).

Trong cuộc phỏng vấn, Jayden khẳng định rằng hai anh em cậu không hề "ghét" mẹ, nhưng hai bên sẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực để sửa chữa những vấn đề tồn tại trong mối quan hệ giữa mẹ và con trai: "Cháu tin rằng những vấn đề này hoàn toàn có thể sửa chữa được, chỉ cần dành nhiều thời gian và nỗ lực.

Cháu chỉ mong mẹ sẽ ổn thỏa hơn về mặt tinh thần. Khi mẹ khá hơn, cháu thực sự muốn gặp lại mẹ. Cháu chỉ muốn nói với mẹ rằng hai anh em cháu yêu mẹ và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ. Có thể một ngày nào đó mẹ và hai anh em cháu sẽ có thể ngồi lại với nhau, giống như chúng ta đang ngồi với nhau như thế này, để cùng nói chuyện".

Trong cuộc phỏng vấn, cậu em trai Jayden (15 tuổi) là người chủ động chia sẻ trước ống kính và đưa ra những phát ngôn đại diện cho cả hai anh em. Jayden đã giải thích về việc tại sao hai anh em cậu không có mặt tại lễ cưới của mẹ diễn ra mới đây: "Thời điểm hôn lễ diễn ra không phải là lúc thích hợp để chúng cháu đến và gặp lại mẹ.

Cháu không nói rằng chúng cháu không vui mừng trước hạnh phúc mới của mẹ, nhưng mẹ đã không mời cả gia đình cha tới dự, nếu chỉ có hai anh em cháu đi dự tiệc cưới mà thôi, cháu thấy rằng tình huống ấy không hay, không đưa lại điều gì dễ chịu cho tất cả".

Bất ngờ trước lý do tế nhị khiến hai con trai không dự lễ cưới của Britney - 4

Britney bên hai con trai trong một bức ảnh chụp nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi ly hôn Kevin Federline, Britney đã trải qua cú suy sụp tinh thần nặng nề và mất quyền nuôi con kể từ năm 2007. Preston và Jayden đã sống với cha kể từ đó, Kevin Federline nuôi con và nhận được sự hỗ trợ tài chính hàng tháng từ phía Britney.

Kể từ năm 2008, khi chế độ giám hộ áp đặt lên cuộc sống của Britney, cô được chia sẻ quyền nuôi con với chồng cũ, được định kỳ thăm nom và ở bên các con.

Trong quãng thời gian chế độ giám hộ diễn ra, những bức ảnh chụp Britney ở bên hai con trai khiến công chúng tưởng rằng mối quan hệ giữa ba mẹ con diễn ra khá dễ chịu.

Dù vậy, sau khi chế độ giám hộ chấm dứt, mọi chuyện xấu đi nhanh chóng. Về điều này, chồng cũ của Britney - Kevin Federline đã nói: "Tôi thấy cha của Britney là người thực sự quan tâm tới gia đình, ông ấy mong muốn mọi việc diễn ra ổn thỏa, tốt đẹp nhất có thể. Khi ông Jamie làm người giám hộ, mọi việc diễn ra quy củ, trật tự hơn. Tôi nghĩ chính ông ấy đã cứu cuộc đời Britney.

Tôi không có cảm xúc nào tệ hại đối với ông Jamie Spears. Ai cũng có lỗi sai vào lúc này hay lúc khác cả thôi, tôi thấy cảm thương cho ông ấy, tôi thấy ông ấy đã phải trải qua một giai đoạn kiệt quệ".

Theo Daily Mail