Thứ 7, 04/10/2008Nỗi khổ "sống chung với lũ"Họ là những con người đang ngày đêm sát vách thậm chí chung... nhà với các cặp uyên ương đắm chìm trong hạnh phúc sống thử. Lối sống ấy cũng coi là hiện đại rồi, nhưng quả thực, trăm đường "hại điện" đến bạn bè xung quanh.
Thứ 5, 13/12/2007Nhật ký “sống thử” Thứ 4, 17/10/2007Sống thử - Kẻ chạy đi, người níu lại Chủ nhật, 07/10/2007Nàng “hai đời chồng” Thứ 4, 03/10/2007Nam sinh trong “cơn lốc” sống thử
Chủ nhật, 09/09/2007Sống thử - Cần kỹ năng kỳ diệu của tình yêuChúng tôi rất nghèo, một trong những cặp sinh viên nghèo nhất ĐHNTHN hồi ấy. Chúng tôi sống chung với nhau suốt quãng đời sinh viên. Chúng tôi không coi đó là sống thử mà là sống thật, vì từ khi yêu nhau (khi đi ôn thi), chúng tôi đã ở gần nhau, rồi ở với nhau.
Thứ 5, 30/08/2007Hoa hậu 8x “bình” về “sống thử”Họ là những cô gái gốc Việt đến từ trời Tây - những người đẹp thuộc thế hệ 8x, năng động và nổi tiếng từ rất sớm. Trước “vấn nạn” sống thử trước hôn nhân của giới trẻ nói chung, sinh viên Việt Nam nói riêng, mỗi người đẹp có một cách bày tỏ…
Thứ 4, 29/08/2007Nên biết trước khi sống thửCó thể chẳng ảnh hưởng gì đến hôn nhân của bạn sau này, cũng có thể sẽ để lại những tổn thương rất lớn, gây phí hoài tuổi xuân, song một điều chắc chắn, chung sống trước hôn nhân làm bạn phát phì và thất vọng về sự khác biệt quan điểm. Vì những lý do đó, hãy thận trọng.
Thứ 4, 22/08/2007Teen… “ấp tổ”Gần 12 giờ đêm mà con gái vẫn chưa về nhà, di động lại tắt, chị Hường cuống cuồng gọi điện đến nhà bạn bè của con. Theo tiết lộ của một người bạn con, bắt tại trận con gái mình đang “mây mưa” với bạn trai trong nhà nghỉ, chị Hường ngất xỉu tại chỗ…
Thứ 3, 21/08/20079x cũng “sống thử”"Anh ấy có yêu em thì mới cắm xe, cắm đồ, bị bố mẹ mắng vì em. Nếu em không đi cùng anh ấy, em sẽ là đứa chẳng ra gì". Đây là suy nghĩ của một trong số những 9x đã từng cùng bạn trai chứng tỏ cho người lớn biết, họ có thể làm tất cả!
Thứ 6, 17/08/2007Bao nhiêu hạnh phúc sẽ nảy mầm?Không gian nhỏ bé quẩn quanh mười bốn phòng trọ, quẩn quanh những cặp “vợ chồng” trẻ chẳng khác nhiều so với một xã hội thu nhỏ, ở đó, những niềm vui, nỗi buồn những bi hài kịch vẫn bày ra với muôn hình vạn trạng…
Thứ 5, 16/08/2007Ở một xóm “vợ chồng”Những khu nhà trọ gồm khoảng 10-20 phòng, mỗi phòng là một cặp sinh viên độ tuổi cuối 8X đầu 9X sống với nhau như vợ chồng, tất nhiên là không hôn thú, tôi gọi đó là xóm “vợ chồng”. Vì muốn “mắt thấy tai nghe”, tôi lân la đến một xóm như thế hỏi thuê phòng…