Sống thử - Kẻ chạy đi, người níu lại

(Dân trí) - “Lấy nhau rồi người ta còn dễ bỏ chứ mấy cô cậu sống thử này rắc rối lắm. Có con bé ở trong xóm trọ, ngày nào cũng chạy trốn “chồng” nhưng thằng đó lại tìm về được...”.

“… Hôm kia nghe đâu nó trốn ở nhà bạn tận Gia Lâm, thế mà thằng chồng tìm được, kéo về đánh cho trận tơi bời, giờ vẫn còn nằm một chỗ. Khổ thế không biết!”- Chủ nhà trọ ở khu vực Phùng Khoang, nơi có rất nhiều sinh viên sống thử cho biết.

 

Sống thử với nhau không khó, nhưng để chấm hết “mái ấm” thì thật không dễ dàng, nhất là khi người này dứt áo ra đi nhưng người kia làm mọi cách “kéo” lại…

 

“Níu” bằng mọi cách

 

Luân học trước Hoa một năm nhưng khác trường, hai người sống cùng một xóm trọ. Yêu nhau được một năm, sống hai phòng nhưng phần lớn chỉ dùng… một, hai người quyết định chuyển chỗ trọ mới để xây dựng… tổ ấm. Sống với nhau thêm gần một năm nữa, no xôi chán chè, Luân thản nhiên tuyên bố: “Anh không yêu em như anh tưởng, chúng ta chia tay đi”.

 

Hoa biết Luân bỏ mình vì một người con gái khác, cô đã đến tận chỗ ở của cô gái này đánh ghen để “đòi chồng”. Nhưng người ra “đỡ đạn” lại là “chồng” của Hoa, anh ta ngang nhiên xỉ nhục Hoa trước mặt tình địch: “Cô làm ơn đừng bám theo tôi nữa, để chúng tôi được yên”. Thế nhưng, ngày ngày Hoa vẫn đi tìm Luân cầu xin anh quay trở lại.

 

Nghi ngờ chàng người yêu sau gần hai năm sống chung đang có ý định bỏ rơi mình, dù tình yêu trong Nh. - cô sinh viên ĐH HN không còn nồng thắm, nhưng nghĩ mình chẳng còn gì nên Nh. vẫn làm mọi cách để “giữ chân chồng”.

 

Nh. chăm chút bản thân hơn, chăm cho tổ ấm hơn nhưng người yêu cô vẫn không thay đổi. Nh. dùng đến chiêu cuối cùng là… có thai để giữ anh chàng. Nh. tưởng rằng, chỉ cần biết cô có thai thì anh sẽ không thể ra đi nhưng anh chàng người yêu đã cho cô một lời khuyên tàn nhẫn: “Tốt nhất là em nên phá nó đi, còn thấy có thể một mình nuôi con thì tuỳ em”.

 

Nh. kiên quyết không chịu nhưng người yêu cô cũng không vừa, anh ta đã xin chuyển vào Nam làm việc. Việc cuối cùng anh ta làm cho Nh. là đưa cô đến bệnh viên phá bào thai đã gần bốn tháng. Mất người  yêu, Nh. còn nhận thêm một cú sốc khi bác sĩ thông báo cô vĩnh viễn không thể có con được nữa. 

 

Con gái cũng “chạy”

 

Sống thử, con gái bao giờ cũng gánh chịu hậu quả nặng nề hơn, nhất là lúc bị người yêu bỏ rơi. Ngay cả khi các cô chủ động muốn chấm dứt cũng không dễ…

 

Các khu nhà trọ hàng ngày không chỉ được chứng kiến những va chạm trong cuộc sống vợ chồng tạm bợ mà còn gặp khá nhiều cảnh “níu” - “chạy” của những đôi sống thử này.

 

“Lấy nhau rồi người ta còn dễ bỏ nhau chứ mấy cô cậu sống thử này rắc rối lắm. Có con bé ở trong xóm trọ, ngày nào cũng chạy trốn “chồng” nhưng thằng đó lại tìm về được. Hôm kia, nghe đâu hôm kia nó còn trốn ở nhà bạn tận Gia Lâm, thế mà thằng chồng tìm được kéo về đánh cho trận tơi bời, giờ vẫn còn nằm một chỗ. Khổ thế không biết!”- Chủ nhà trọ ở khu vực Phùng Khoang, nơi có rất nhiều sinh viên sống thử cho biết.

 

Sống thử với một đại gia tỉnh lẻ quê ở Hà Tĩnh tên Hùng, có căn hộ chung cư bậc trung ở khu Linh Đàm, với Mai (ĐHVH), gần như là một sự đổi đời. Mai không phải lo toan chuyện nhà trọ, ăn uống vì đã có “chồng” chu cấp. Nhưng khi sống chung với nhau, “đại gia” mới bộc lộ những tính xấu như keo kiệt, tính toán…

 

Mai mất dần đi cảm xúc yêu thương với người mà cô nghĩ mình sẽ gắn bó suốt cuộc đời. Và đến khi gặp T. - anh chàng cùng quê - trong dịp sinh nhật một người bạn, Mai biết T. mới là tình yêu đích thực của mình.

 

Mai đến với T. lét lút, cũng không dám cho T. biết mình đang sống với một người con trai khác. Mai muốn thoát khỏi căn hộ chung cư của Hùng cùng tình yêu của anh để đến với T. nhưng Hùng đâu để yên cho Mai thỏa lòng mong ước.

 

Hùng đã ra tay “dạy vợ” khi Mai và T. đang tâm sự trong một quán cà phê. Biết mình yêu nhầm “gái có chồng”, T. lập tức tìm đường thoát thân. Mai lại trở về căn hộ chung cư, sống dưới sự hành hạ của Hùng.

 

Hầu hết, sau một thời gian sống chung tạm bợ, những va chạm trong cuộc sống hàng ngày dễ làm cho người ta chán nhau. Nhất là những cặp sinh viên sống thử còn phải mang theo nỗi lo học hành, nỗi lo cơm áo gạo tiền thì càng bức bối. Nhưng đã chọn con đường này, không phải ai cũng có thể tìm lại được tự do. 

 

Hoài Nam

Dòng sự kiện: Sống thử