Nam sinh trong “cơn lốc” sống thử

(Dân trí) - Hùng và Mạnh trọ cùng nhau từ năm thứ nhất. Căn phòng hơn mười mét vuông trong làng Triều Khúc (Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ đủ kê một cái giường và máy vi tính, cảnh thường ngày ở huyện. Mọi rắc rối chỉ bắt đầu từ khi Hùng có bạn gái.

Từ “đôi bạn cùng thử”…

 

Ra quán uống nước, xem phim riết cũng chán. Mà đó là thời gian đầu cưa cẩm. Đến nay, khi tình trong như đã, mặt ngoài cũng chẳng còn e thì Hùng và bạn gái thực sự thiếu một khoảng trời riêng của hai người.

 

Với túi tiền sinh viên thì cà phê vườn, hồ câu… một tuần xông xênh lắm mới dám đến một lần. Khách sạn thật xa xỉ. Công viên ư? Cỏ không an toàn. Chẳng đâu bằng nhà cả.

 

Bạn gái Hùng sống nhờ họ hàng nên hai người khó lòng “tâm sự” ở đó. Vậy là những lúc Mạnh đi học, Hùng và bạn gái về nhà “đóng cửa bảo nhau”. Rồi đến khi không kiềm chế được, chẳng cần đợi Mạnh đi học, Hùng và bạn gái vô tư về nhà, còn Mạnh lẳng lặng sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.

 

Chẳng biết do lạ nước lạ cái không ngủ được hay những lần bắt gặp cảnh mặn nồng của Hùng và bạn gái mà Mạnh cũng thèm muốn được như Hùng. Không có người yêu, Mạnh đành trút nỗi khao khát vào… “ca ve”.

 

Lâu dần đâm nghiện, lại nghe nói đi với “ca ve” không an toàn, từ việc chỉ chúi đầu vào máy tính, không quan tâm đến yêu đương, nay Mạnh quyết tâm cưa một em trung cấp. Cũng chẳng khó khăn gì, một thời gian sau Mạnh thuyết phục được em về sống chung.

 

Nhưng căn phòng hơn 10m2 quá chật, không đủ cho hai đôi. Mạnh và Hùng chia lịch theo ngày chẵn, lẻ. Đến ngày của ai thì người kia tự nguyện đi ngủ nhờ.

 

… đến “nhóm bạn cùng thử”

 

Cường - Đại học QLKD - dáng công tử, thư sinh nên dù gia đình chẳng khá giả gì, anh cũng có khối cô xin chết, trong đó có Nga, bằng tuổi, học trên một khóa.

 

Vốn người Hà Nội, sành sỏi, lại “vào đời” sớm nên Nga nhanh chóng cho Cường nếm “trái cấm” dù khi ấy cậu chưa biết gì. Từ “bị động”, sau Cường làm Nga cũng phải ngạc nhiên vì mức “tiến bộ” của chàng.

 

Cuối cùng, chán làm người “đổ vỏ”, Cường quyết định chia tay Nga đến với những em trẻ măng, nai tơ hơn để được “ăn ốc”.

 

Bốn năm đại học, Cường sống chung với 3 em. Với kinh nghiệm tràn đầy từ Nga, nhanh nhất hai tháng, chậm nhất nửa năm, Cường lần lượt khiến các em tự nguyện dọn đến ở cùng.

 

Điều đáng nói, những kinh nghiệm sống chung ấy nếu không chia sẻ cùng bạn bè thì Cường không chịu được. Sau mỗi lần lừa được một em, Cường lại đúc rút “bài học kinh nghiệm” cho đám “cạ cứng” đại học của chàng.

 

Và thế là, từ tò mò đến muốn chứng tỏ “chí nam nhi”, nhiều bạn nam trong lớp Cường nếu chưa có người yêu thì sẽ cố cưa một em nào đó, rồi thì nhanh chóng đốt cháy giai đoạn để có thành tích mà tự hào với bạn bè.

 

Người “lập thành tích”, vượt chỉ tiêu về thời gian cưa, tỏ tình, sống thử… luôn nhận được sự ngưỡng mộ của anh em. Từ việc chỉ có Cường và hai người “nếm mùi đời”, đến nay 6/10 người trong nhóm Cường đã qua sống thử, số khác chuẩn bị “về đích”.

 

Và những báo động

 

Hiện nay một số bạn nam đã hình thành quan niệm chưa “nếm mùi đời” chưa phải đàn ông. Nhiều bạn dù không thật sự muốn nhưng cũng sống thử để khỏi thua kém bạn bè. Nếu chưa có người yêu, đối tượng để các bạn khẳng định “bản lĩnh đàn ông” là “gái”.

 

Những lời nói khích, những câu chuyện xung quanh chủ đề sex đang vô tình gieo vào lòng nhiều bạn những ham muốn, cộng với tính sĩ diện, muốn thử cho biết đã khiến quan hệ trước hôn nhân trở thành “cơn lốc” trong giới trẻ hiện nay.

 

Nguyễn Triệu Thanh Tâm

Dòng sự kiện: Sống thử