"Thiên đường du lịch Phuket" bị bôi nhọ vì trộm cướp, taxi chặt chém

Huy Hoàng

(Dân trí) - Trong khi chính quyền địa phương đang nỗ lực quảng bá hình ảnh của "thiên đường nghỉ dưỡng" này để đón khách quay trở lại, thì nơi đây lại nổi cộm những câu chuyện lừa đảo, chặt chém khách nước ngoài.

Phuket trong nhiều năm trở lại đây trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới. Tuy nhiên trong 2 năm qua, nền kinh tế địa phương đã tăng trưởng chậm lại sau khi đại dịch Covid-19 tấn công vào lĩnh vực du lịch - ngành chiếm 70 - 80% tăng trưởng kinh tế của nơi này.

Phuket, thiên đường nghỉ dưỡng ở Thái Lan

Suốt thời gian bệnh dịch, chính quyền tỉnh, công ty tư nhân và người dân địa phương rất nỗ lực nhằm đón khách quay trở lại. Một số chương trình kích cầu như Phuket Sandbox được tạo ra để hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Thiên đường du lịch Phuket bị bôi nhọ vì trộm cướp, taxi chặt chém - 1
Phuket đang được xây dựng trở thành thị trường du lịch cao cấp của Thái Lan (Ảnh: Travel).

Tuy nhiên, bất chấp việc chính quyền, doanh nghiệp và người dân cố gắng quảng bá hình ảnh "thiên đường nghỉ dưỡng", thì nơi này đang bị bôi nhọ bởi nhiều sự việc nổi cộm.

Đơn cử như vụ sát hại du khách Thụy Sĩ vào tháng 8/2021 hay các hãng taxi địa phương lừa đảo khách là những vụ khiến hình ảnh Phuket bị bôi nhọ. Gần đây nhất, một tên trộm địa phương đã trộm cắp 200.000 baht từ gia đình du khách Hy Lạp khiến dư luận nơi này rất bất bình. Trước đó, những vị khách này đều bày tỏ tình cảm với Phuket và từng nhiều lần quay lại hòn đảo này để nghỉ dưỡng.

Cùng thời điểm với vụ việc này đã xảy ra vụ "chặt chém" taxi khác khiến người dân bức xúc. Cụ thể, một du khách đã lên mạng tố cáo tài xế tính phí chuyến đi quá cao. Do không đặt được xe công nghệ, vị khách này gọi một hãng taxi địa phương.

Thiên đường du lịch Phuket bị bôi nhọ vì trộm cướp, taxi chặt chém - 2
Tuy nhiên, hình ảnh hòn đảo đang bị bôi nhọ vì nhiều vụ việc lùm xùm (Ảnh: Travel).

Với chuyến đi của mình, anh phải trả 600 baht - con số quá cao so với mức 168 baht hiển thị trên ứng dụng. Quá tức giận, cả hai đã xô xát va chạm qua lại và phải nhờ cảnh sát tới can thiệp. Sau cùng, người lái taxi đã nhận mức phạt 1000 baht đồng thời buộc tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch và khách sạn.

Theo chính quyền địa phương, những vụ việc trên đây hiện vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều khách quốc tế đã phàn nàn về việc bị tính phí dịch vụ quá cao. Họ trở thành nạn nhân của những hoạt động phi pháp. Nhiều người cho rằng, họ đã phải trả mức giá cao nhưng nhận lại dịch vụ yếu kém. 

"Mafia taxi" và hành vi thu phí quá cao là những vấn đề nổi cộm khiến chính quyền địa phương đau đầu và đang cố gắng giải quyết. Trên thực tế, phương tiện giao thông đi lại trên hòn đảo này vốn có tiếng là đắt đỏ.

Những vấn đề trên ít nhiều đang làm ảnh hưởng tới hình ảnh Phuket. Trên mạng xã hội, nhiều người nói Phuket là đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất ở Thái Lan, nhưng đang bị thổi phồng quá mức. Bởi vậy, giới chức địa phương phải vào cuộc để giải quyết các vấn đề tội phạm liên quan tới du lịch nhằm đảo bảo sự an toàn cho du khách.

Không chỉ tập trung vào những chiến dịch quảng bá, chính quyền nên đưa ra nhiều hành động cứng rắn để giải quyết, bởi nếu không, kế hoạch đưa Phuket thành thị trường du lịch cao cấp sẽ chỉ là giấc mộng viển vông.