Kỳ lạ nghề "câu" xe đạp dưới những dòng kênh xanh

Huy Hoàng

(Dân trí) - Ngoài những chiếc xe đạp, đôi khi, những người thợ trục vớt còn "câu" được cả món đồ lạ như tủ lạnh, TV...

Amsterdam của Hà Lan là một trong những thành phố thân thiện với môi trường nhất trên thế giới. Theo con số thống kê, 40 đến 60% các chuyến đi của người dân di chuyển trong thành phố đều bằng xe đạp.

Số liệu cũng ước tính có từ 880.000 đến một triệu chiếc xe đạp trong thành phố này. Du khách khi tới đây đều rất bất ngờ khi thấy xe đạp dường như xuất hiện ở khắp nơi.

Kỳ lạ nghề "câu" xe đạp dưới những dòng kênh xanh

Amsterdam cũng là nơi sở hữu nhiều kênh đào. Với 165 kênh đào nằm rải rác khắp thành phố tạo thành tổng chiều dài lên tới 100 km. Từ những thứ tưởng chừng chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng ở thành phố này có một nghề rất kỳ lạ, đó là nghề "câu" xe đạp dưới những dòng kênh xanh.

Kỳ lạ nghề câu xe đạp dưới những dòng kênh xanh - 1
Amsterdam là thành phố của những chiếc xe đạp (Ảnh: Travel).

Anh Jan de Jonge và Swavek Vervoort đều làm nghề trục vớt ở Waternet. Đây là công ty chịu trách nhiệm giữ sạch các con kênh. Những người thợ phải dùng cần cẩu thủy lực rất lớn để kéo những chiếc xe từ dưới lòng kênh lên mặt nước. Móc câu được nối với cần cẩu trên xà lan. Được biết, công việc này thực hiện từ những năm 1960 và vẫn tiếp diễn cho tới ngày nay.

Không có câu trả lời rõ ràng về việc tại sao cư dân Amsterdam lại vứt nhiều xe đạp xuống những dòng kênh như vậy. Nhưng thói quen bỏ đồ xuống kênh của người dân địa phương đã hình thành từ rất lâu. Xưa kia, kênh rạch từng là cống rãnh lộ thiên. Ở thành phố này không có hệ thống cống rãnh. Bởi vậy, kênh đào như một nhà vệ sinh và thùng rác lộ thiên của người dân.

Kỳ lạ nghề câu xe đạp dưới những dòng kênh xanh - 2
Câu xe đạp dưới dòng kênh là một nghề đặc biệt ở thành phố này (Ảnh cắt từ clip).

Năm 1860, Amsterdam bắt đầu nhận ra vấn đề này và dọn dẹp các kênh đào. Nhưng người dân vẫn chưa hoàn toàn bỏ thói quen ném đồ xuống kênh, đặc biệt khi say xỉn. Người ta tin rằng, hầu hết những chiếc xe đạp nằm dưới dòng kênh là đồ ăn cắp hoặc sản phẩm của các vụ phá hoại. Cảnh sát thành phố ước tính khoảng 50.000 đến 80.000 chiếc xe bị lấy cắp mỗi năm. Tuy nhiên, rất ít người trình báo với chính quyền bởi họ nghĩ vụ việc nhỏ lẻ như thế sẽ không được giải quyết.

"Tôi không nhớ nổi số xe đạp được câu lên mỗi ngày. Nhưng hàng năm có lẽ chúng tôi câu được 15.000 đến 20.000 chiếc. Chúng tôi di chuyển xe đạp đi để làm sạch vùng nước, thông đường cho các tour tham quan bằng thuyền", anh Swavek, một "thợ câu" xe đạp nhiều kinh nghiệm, chia sẻ.

"Có lẽ 20% số xe đạp nằm dưới kênh do bị gió thổi bay xuống. Nhưng 80% còn lại là do con người cố ý ném xuống sau những đêm vui chơi", anh Swavek nhận định.

Kỳ lạ nghề câu xe đạp dưới những dòng kênh xanh - 3
Số lượng xe đạp được trục vớt dưới dòng kênh mỗi năm lên tới cả chục nghìn chiếc (Ảnh cắt từ clip).

Hầu hết những chiếc xe đạp được tìm thấy ở ngoài rìa các con kênh đào. Những chiếc xe được vớt lên sẽ mang đi tái chế. Chúng có thể trở thành vỏ lon bia hay soda. 

"Chúng tôi chính là những người được nhiều du khách quay phim chụp hình nhiều nhất ở Amsterdam. Không có thành phố nào trên thế giới tồn tại công việc tương tự như chúng tôi đang làm. Nó rất đặc biệt", anh Jan de Jonge vui vẻ cho biết.