Khách Việt đỏ mặt khi phạm điều "tối kỵ" ở phố đèn đỏ tại Thái Lan

Diệp Bình

(Dân trí) - Màn đêm buông xuống, rảo bước trên phố đèn đỏ xập xình tiếng nhạc sàn, Đan Đan (SN 1992) bỗng giật mình khi nghe tiếng hét lớn: "No photo".

Những chuyện "dở khóc dở cười"

Theo phản xạ, cô cất ngay điện thoại vào túi và đảo mắt nhìn xung quanh xác định chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ "nhắc nhở" Đan Đan ngồi phía bên kia đường cùng 10 người khác. Họ ở độ tuổi từ 18-45 tuổi, ăn mặc gợi cảm đang xếp hàng trước cửa quán bar đợi khách.

Trời càng về khuya, phố đèn đỏ Patpong càng đông đúc. Trong bán kính 500m, có hàng chục quán bar, pub nghẹt người, họ nhún nhẩy theo tiếng nhạc.

"Đó là lần "chân ướt chân ráo" của tôi khi đến Bangkok. Tôi ở khách sạn gần Patpong để tận hưởng không khí cuối tuần nhộn nhịp. Khi dạo quanh con phố, tôi bất chợt giơ máy ảnh lên chụp làm kỉ niệm theo thói quen mà không biết rằng đây là điều "tối kỵ" tại khu vực này", Đan nói.

Hiện tại, trong điện thoại của cô chỉ còn lưu giữ kỷ niệm về phố đèn đỏ là những góc ảnh hướng lên trời, bầu trời đen, biển hiệu các quán bar, con đường lổn nhổn xe cộ và người qua lại.

Khách Việt đỏ mặt khi phạm điều tối kỵ ở phố đèn đỏ tại Thái Lan - 1

Đan Đan đã có trải nghiệm khó quên tại phố đèn đỏ (Ảnh: Đan Đan).

Theo thống kê, ngành du lịch Thái Lan đóng góp 10% cho GDP quốc gia. Trong đó, những khu phố đèn đỏ tại Bangkok, Pattaya… là nơi thu hút đông đảo du khách. Bất chấp những giá trị truyền thống của quốc gia Phật giáo, ngành công nghiệp tình dục ở Thái Lan vẫn phát triển song hành. 

Nguyễn Hà (TPHCM) đã từng rơi vào cảm giác "ngượng chín người" khi cô dành buổi tối ở Pattaya cho phố đèn đỏ. Bước vào quán bar, trước mắt cô là hàng chục cô gái xếp hàng chờ múa cột. Tiếng nhạc mỗi lúc càng dồn dập, trái tim Hà như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

Khách quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Dubai, Mỹ… ngồi kín các khu ghế hướng ra sân khấu. Mỗi chai bia có giá 300 bath (khoảng 210.000 đồng), đồ uống có cồn khác dao động khoảng 1000 bath (khoảng 690.000 đồng).

Khách Việt đỏ mặt khi phạm điều tối kỵ ở phố đèn đỏ tại Thái Lan - 2

Phố đèn đỏ ở Thái Lan thu hút rất nhiều khách du lịch (Ảnh minh họa: Internet).

Hà nhớ lại: "Nếu bạn ngồi 10 phút không gọi gì, họ sẽ mời bạn ra. Hoặc bạn ngồi quá 30 phút mà không gọi thêm món khác, bạn cũng bị "đá" ra nốt. Mình là cô gái hiếm hoi tại quán mặc quần đùi và áo phông khiến họ nhìn chằm chằm vào mình. Tại đây, bạn cũng không thể quay phim, chụp ảnh gì trong quán bar".

Khoảng 11 giờ đêm, các cô gái múa cột bắt đầu màn trình diễn của mình, phấn khích trong tiếng hò reo không ngớt của khán giả. Sau 30 phút, họ bắt đầu xuống tận nơi giao lưu và xin tiền tip (tiền boa, cho thêm) du khách.

Hà "đỏ mặt" khi người phụ nữ dí sát người, mời cô nhét tiền vào đồ lót. Một đêm ở quán bar, Hà tiêu khoảng 800 bath (hơn 500.000 đồng) và cho đó là "trải nghiệm không bao giờ quên trong đời".

Cần trang bị nhiều thứ

Anh Hoàng Tâm (43 tuổi, ngụ TPHCM) từng có trải nghiệm "không biết nên cười hay khóc". Tối cuối tuần, anh cùng 2 người bạn ngồi uống bia tại khu phố đèn đỏ. Khi đến quầy lấy bia, anh bị một người đàn ông sờ vào vòng 1 rồi "nở nụ cười làm quen". Ngay lập tức, Tâm gạt tay và di chuyển sang chỗ khác. 

"Ở đây, mọi người có thể dễ dàng đụng chạm vào cơ thể nhau như một lời chào để tiến đến bước xa hơn. Bạn hoàn toàn có thể từ chối. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy bình thường khi bị sờ soạng cơ thể, kể cả khi đã ngà ngà say", anh Tâm nói.

Anh H.T. (Hà Nội) đã đến Thái Lan nhiều lần để tham quan, vui chơi và làm việc. Theo anh, phố đèn đỏ tại Thái Lan khá cởi mở, một trong những điểm nhấn khiến quốc gia này tiếp đón hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Khách Việt đỏ mặt khi phạm điều tối kỵ ở phố đèn đỏ tại Thái Lan - 3

Khu Nana sầm uất bậc nhất Bangkok (Ảnh: Shutterstock).

Tại Bangkok, mỗi khu phố được thiết kế theo đặc trưng riêng. Soi Cowboy là đoạn phố với những quán bar múa thoát y và dịch vụ "xa hơn", Nana Plaza được bố trí như khu tổ hợp nhiều tầng và khu Silom dành cho người đồng tính.

Các quán bar, phố đèn đỏ mọc lên cũng kéo theo nhiều tệ nạn và các vấn đề liên quan. Du khách đến vui chơi, tham quan cũng nên cẩn trọng để tự bảo vệ mình. Trước đó, anh T. cũng từng biết đến trường hợp có khách bị trấn lột tiền ở phố đèn đỏ. 

Bên cạnh đó, anh T. cho hay, ở những nơi "phức tạp", tài xế nắm được thông tin khách có thể bán cho các quán bar hoặc cố tình chở đến sai điểm đến. Khi đến phố đèn đỏ, dù chỉ tham quan, bạn tuyệt đối không được dắt theo trẻ em. 

Khách Việt đỏ mặt khi phạm điều tối kỵ ở phố đèn đỏ tại Thái Lan - 4

Bên trong một quán bar tại Bangkok (Ảnh: H.T).

"Trước khi đi, bạn nên tìm hiểu trước thông tin quán. Giá mỗi chai bia khoảng 150.000-200.000 đồng, miễn phí vé vào cổng. Các quán bar sẽ sắp xếp người biểu diễn có số lượng từ 10-15 người. Khách sẽ được bố trí uống bia ngồi xung quanh sàn diễn.

Thông thường, sau khi show diễn kết thúc, họ sẽ xin khách tiền tip, đó là phép lịch sự", anh T. nói và khuyên nếu chỉ muốn uống bia, bạn nên chọn Khao San thay vì những nơi khác.