1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Khách Tây kẹt ở Sapa chuẩn bị suất ăn cho bà con: "Người Việt quá đoàn kết"

Quốc Việt

(Dân trí) - Bị mắc kẹt ở Sapa vì lũ quét, vị khách người New Zealand cùng xắn tay chuẩn bị hàng trăm suất ăn phục vụ cho người dân. Cô cũng bất ngờ trước sự nồng hậu và tinh thần đoàn kết của người dân nơi này.

"Sự tử tế và đoàn kết của người Việt Nam chạm tới trái tim tôi"

Với Violeta, du khách người Tây Ban Nha và Candela người Tây Ban Nha, chuyến du lịch tới Việt Nam lần này là trải nghiệm cả đời không quên.

Vừa tới Cát Bà (Hải Phòng) du lịch được một ngày, hôm sau cả hai vị khách phải nhanh chóng rời đi khi biết tin siêu bão Yagi đổ bộ. Sau đó, họ quyết định di chuyển lên Sapa vào ngày 8/9 vì cho rằng "ở vùng cao an toàn hơn".

Nhưng diễn biến thời tiết những ngày sau đó ở Sapa nằm ngoài dự liệu của hai cô gái ngoại quốc. Nhiều điểm ở Sapa bị mưa lũ làm sạt lở đất. Chính quyền địa phương cũng ban hành công văn tạm dừng các hoạt động du lịch và đón khách tại nơi này.

Khách Tây kẹt ở Sapa chuẩn bị suất ăn cho bà con: Người Việt quá đoàn kết - 1
Chị Huyền mời các vị khách bị mắc kẹt tới ở nhà mình miễn phí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước tình thế đó, hai cô gái di chuyển ra bến xe ở Sapa, dự kiến quay lại Hà Nội và bay vào Đà Nẵng vào ngày 12/9. Tuy nhiên lúc này không còn chuyến xe nào chở khách nhằm đảm bảo an toàn. Vì thế, cả hai nằm trong số những khách bị mắc kẹt ở Sapa.

Không biết phải làm gì tiếp theo, Candela lên mạng nhờ sự hỗ trợ. Cô nhận được thông tin về một cơ sở tại đường Cầu Mây ở thị xã Sapa đón khách tới ở miễn phí. Cả hai liên hệ và được đón về.

"Trong tình thế khốn khó, chúng tôi được mời ăn ở miễn phí và giúp cập nhật thời tiết. Sự tử tế và tốt bụng của người dân nơi này khiến chúng tôi rất bất ngờ. Tôi từng đi rất nhiều nước nhưng chưa từng thấy nơi nào như vậy", chị Candela bộc bạch.

Khách Tây kẹt ở Sapa chuẩn bị suất ăn cho bà con: Người Việt quá đoàn kết - 2
Hai cô gái nước ngoài xắn tay chia các suất ăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài Candela và Violeta, Ahatrip còn có 2 khách nước ngoài khác cũng đang trong tình trạng bị mắc kẹt ở lại Sapa. Ngày 9/9, công ty bắt đầu nấu những bữa cơm để tiếp tế cho vùng bị cô lập, thấy vậy cả 4 cô gái ngoại quốc đều xắn tay, xin được góp công sức.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Trần Huyền, đại diện Ahatrip cho biết trong ngày đầu họ làm 100 suất cơm, nhóm khách nước ngoài đều ngỏ ý muốn được hỗ trợ. Các nhân viên trong công ty đều được huy động để đi chợ, nấu nướng. Trong khi đó, những khách ngoại quốc giúp chia từng suất ăn, sắp xếp phần ăn.

Bữa cơm tối ngày 9/9 gồm các món gà rang, trứng, lạc, canh bắp cải cà chua. Tổng cộng 100 suất được sắp xếp gọn gàng rồi giao tới những điểm gặp tình trạng sạt lở nặng như bản Cát Cát, trường tiểu học Lao Chải.

"Tôi nghe nhiều về vẻ đẹp của Sapa và không may tới đây đúng thời điểm thiên tai nhưng được mọi người hỗ trợ rất nhiều. Sự tử tế và đoàn kết của con người Việt Nam đã chạm tới trái tim tôi. Với tinh thần tuyệt vời này, chắc chắn Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn", vị khách người New Zealand chia sẻ.

"Khi biết tin tôi nấu suất ăn, người mang theo miếng thịt, bao gạo tới giúp"

Thành lập công ty lữ hành chuyên khai thác tour tuyến ở Sapa, đón du khách trong và ngoài nước, bản thân chị Huyền chưa từng nghĩ tới tình huống như hiện tại.

Xót ruột khi thấy hàng loạt điểm sạt lở, người dân gặp khó khăn, chị tạm đóng cửa công ty và quyết định nấu những suất ăn hỗ trợ. Toàn bộ chi phí đều do công ty tự bỏ ra và không kêu gọi nguồn hỗ trợ từ bên ngoài.

Các nhân viên đều là nữ giới. Mỗi người đều có những khó khăn nhưng đều tạm gác việc riêng để cùng chung tay giúp sức. Ngày 10/9, họ nấu được 420 suất ăn, giao tận tay tới những bà con gặp hoạn nạn.

Khách Tây kẹt ở Sapa chuẩn bị suất ăn cho bà con: Người Việt quá đoàn kết - 3
Hàng trăm suất ăn được chuẩn bị để đưa tới các điểm bị sạt lở (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Những lúc thế này mới thấy tình người đáng quý biết bao. Ngay sau hôm biết chúng tôi đang nấu suất ăn miễn phí, nhiều hàng xóm xung quanh từ già trẻ lớn bé đều muốn góp sức. Người mang theo miếng thịt, người vác bao gạo, bắp ngô và cả dao thớt để hỗ trợ. Đó là lúc tôi cảm nhận rất rõ tinh thần đoàn kết dân tộc lên cao", chị Huyền nói.

Chị cho rằng khi đã mở lòng giúp đỡ đồng bào, không hà cớ gì lại quên giang tay hỗ trợ khách nước ngoài gặp khó. Điều này khiến những vị khách ngoại quốc rất xúc động.

Ngày 10/9, khi giao thông được nối lại, 4 vị khách nước ngoài đã lên đường trở về Hà Nội. Họ mang theo mình nhiều tình cảm nồng hậu vừa nhận được từ những con người xa lạ tại mảnh đất lần đầu đặt chân tới.

"Tôi vừa cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Tới đây, tôi được đón nhận sự ấm áp của các bạn. Đó là tình người rất tuyệt vời mà chưa nơi nào tôi thấy được. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn để rồi phục hồi nhanh chóng", chị Candela gửi lời nhắn tới chị Huyền lúc chia tay.