Cô gái bỗng la hét, khỏa thân khi máy bay chuẩn bị cất cánh
(Dân trí) - Nữ hành khách ở Mỹ đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa ra khỏi máy bay sau khi cô liên tục la hét, gào thét và cởi quần áo.
Sự việc xảy ra hôm 3/3 trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines (Mỹ) khởi hành từ Houston đến Phoenix.
Thời điểm đó, máy bay đang lăn bánh, tiến ra đường băng để cất cánh. Nữ hành khách đột nhiên mất kiểm soát, cởi quần áo và khỏa thân đi lại khắp cabin của chiếc Boeing 737.

Nữ hành khách đột nhiên cởi hết quần áo khiến nhiều người có mặt trên chuyến bay bị sốc (Ảnh: Mail).
Theo hình ảnh video được chia sẻ trên mạng, nữ hành khách không chỉ thản nhiên đi lại mà còn liên tục uốn éo cơ thể trước mặt mọi người.
Các nhân chứng cho biết, nữ hành khách có biểu hiện không bình thường, liên tục đập cửa và cố gắng đột nhập vào buồng lái.
"Cô ta đột nhiên quay mặt về hướng các hành khách đang ngồi, cởi hết quần áo, chạy quanh cabin, la hét, gào thét", một hành khách giấu tên chia sẻ.
Hiện, động cơ đằng sau việc làm của cô gái vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, trước khi khỏa thân, người này mong muốn được ra khỏi máy bay, đồng thời tuyên bố mình bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Sau 25 phút, cảnh sát mới lên được máy bay, khống chế và đưa người phụ nữ ra khỏi cabin. Nữ hành khách đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Đến nay, chưa rõ liệu người này có bị truy tố hay không.
Hãng hàng không Southwest Airlines đã đưa ra lời xin lỗi với các hành khách phải chứng kiến sự việc.
"Lực lượng chức năng đã xử lý tình huống sau khi máy bay quay lại cổng khởi hành. Hãng đã sắp xếp để các hành khách được khởi hành sớm nhất có thể", tuyên bố của hãng cho biết.