Chuyện ít biết về dốc huyền thoại khiến người đi "toát mồ hôi hột" ở Đà Lạt
(Dân trí) - Dốc Nhà Bò được mệnh danh là con dốc huyền thoại của thành phố Đà Lạt. Dốc cao, nguy hiểm, song nơi đây từ lâu thu hút du khách trong và ngoài nước đổ về tham quan, trải nghiệm.
Dốc Nhà Bò nằm ở đường Đào Duy Từ, phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng là lối đi lại quen thuộc của người dân địa phương.
Con dốc dài gần 100m, cao hàng chục mét, bề mặt đường dốc rộng khoảng 2m. Tại đây, người dân địa phương đã trải mặt đường bằng bê tông để xe máy, xe đạp tiện di chuyển và xây dựng các bậc thang bằng đá dành riêng cho người đi bộ.
Bà Trần Thị Kim Cúc (người dân địa phương) cho biết, khi lớn lên, bà được nghe nhiều câu chuyện về con dốc huyền thoại, trong đó có việc hình thành tên gọi.
"Ông bà nói khu vực cuối con dốc ngày xưa được người Pháp thiết kế, xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi bò. Do vậy, người dân đặt tên con dốc là dốc Nhà Bò", bà Cúc chia sẻ.
Hiện nay, một bên dốc Nhà Bò là ngôi chùa và các căn nhà của người dân, bên còn lại là vực thẳm sâu gần 20m. Con dốc từng được nhiều đạo diễn đưa vào phim, được nhiều nghệ sĩ chọn để quay video ca nhạc (MV).
Dốc cao, nguy hiểm, song cũng mang lại trải nghiệm độc đáo, hút du khách trong và ngoài nước check-in. Bà Trần Thị Kim Cúc thổ lộ: "Hầu như ngày nào trong tuần cũng có khách về dốc Nhà Bò trải nghiệm, quay phim, chụp ảnh".
Theo bà Cúc, việc du khách đổ về dốc đông nên xảy ra nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Có thời điểm, người đi bộ bước lên bậc thang để chụp ảnh phải xếp hàng chờ đợi vì quá đông. Nhiều người đi xe đạp, xe máy khi leo đến lưng chừng dốc thì không lên nổi, cả người và xe cứ thế ngã nhào, lăn xuống dốc.
Có lần, các xe máy nối đuôi leo dốc và vì khoảng cách quá gần nên khi xe đi đầu ngã, những chiếc xe phía sau cũng ngã theo.
Một người dân cho hay: "Nhiều người chủ quan, không lấy đà trước khi vượt dốc nên xe chạy đến điểm cao thì tụt xuống. Những lúc như vậy, chủ xe chỉ biết gắng giữ phương tiện và hô hoán, nhờ người dân lên hỗ trợ".
Để người tham gia giao thông không bị rơi xuống vực cạnh dốc, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân xây dựng hệ thống lan can bằng cọc sắt và lưới thép. Tuy nhiên, người lái xe máy liên tục ngã, đâm vào hàng rào nên các cọc sắt, lưới thép bị đổ xiên xẹo.
Về con dốc huyền thoại Đà Lạt, anh Nguyễn Quốc Trung (du khách từ TPHCM) cho biết, anh biết đến dốc Nhà Bò thông qua các trang mạng xã hội. Do vậy, khi du lịch đến thành phố sương mù, anh và người bạn đã ghé thăm.
"Khi đến dốc Nhà Bò, tôi và bạn lúc đầu định lái xe chạy lên nhưng sau đó quyết định từ bỏ vì dốc quá cao", anh Nguyễn Quốc Trung thổ lộ.
Lãnh đạo UBND phường 4 thành phố Đà Lạt cho biết, dốc Nhà Bò từ lâu đã trở thành điểm check-in của du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo về dốc cao, lối đi hẹp, nguy hiểm. Đồng thời phối hợp cùng người dân tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông qua khu vực.
Theo lãnh đạo UBND phường 4, thời gian qua nhiều trường hợp là người lái xe máy, xe đạp khi leo dốc bị ngã do mất đà. Tuy nhiên, các trường hợp bị ngã chỉ bị xây xát nhẹ.