Chủ quán sứa đỏ ở Hà Nội bị tố mắng chửi khách "không có tiền cũng ăn"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chủ quán sứa đỏ cho biết, người đàn ông to tiếng mắng chửi khách với những lời lẽ không hay là anh trai của mình, mắc bệnh tâm thần thể nhẹ nên rất mong nhận được thông cảm.

Mới đây trên một diễn đàn về ẩm thực, vị khách có tên C.N đã chia sẻ lại trải nghiệm khó chịu của mình tại một quán sứa đỏ.

Theo vị khách này, đây là thời điểm món sứa đỏ được nhiều thực khách ưa chuộng nên cô cùng bạn chấp nhận đi xe 10km tới thưởng thức món ăn độc lạ chỉ bán theo mùa.

Khi tới nơi, nhóm khách được một người đàn ông hướng dẫn đi vào trong và yêu cầu trả trước 105.000 đồng tiền mặt. Vì người bạn đi cùng đang gửi xe và cầm giúp túi tiền nên vị khách C.N nói với người đàn ông đợi một lát rồi sẽ gửi sau.

Chủ quán sứa đỏ ở Hà Nội bị tố mắng chửi khách không có tiền cũng ăn - 1
Món sứa đỏ thưởng thức cùng đậu phụ nướng, cùi dừa, rau tía tô chấm cùng mắm tôm (Ảnh: Mạng xã hội).

Ngay lập tức, người này mắng chửi cô bằng những lời lẽ tục tĩu với nội dung "không có tiền cũng ăn". Thấy vậy, một người phụ nữ khác trong quán chạy ra khuyên can. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tiếp tục chửi bới khiến nhóm khách rất sốc.

"Vì đi gần 10km để ăn và gửi xe rồi nên tôi chấp nhận nín nhịn vào ăn. Không gian bên trong chật hẹp. Nếu ai muốn thử hãy cân nhắc để không gặp phải trải nghiệm như mình", vị khách bày tỏ.

Vụ việc lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Từ hình ảnh được chia sẻ, nhiều người sớm nhận ra đây là quán sứa đỏ nổi tiếng nằm trên phố Hàng Chiếu ở Hà Nội.

"Mùa nào có sứa đỏ tôi cũng tới quán này ăn. Sứa ở đây tươi ngon, hợp khẩu vị. Nhưng may mắn chưa bao giờ tôi gặp phải trường hợp này", tài khoản có tên Đỗ Quyên bình luận.

Chủ quán sứa đỏ ở Hà Nội bị tố mắng chửi khách không có tiền cũng ăn - 2

Thực khách ngồi trên vỉa hè thưởng thức món sứa đỏ lạ miệng (Ảnh: Toàn Vũ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Minh, chủ quán sứa đỏ xác nhận có vụ việc xảy ra tại quán mình vào ngày 14/3 vừa qua.

"Chủ quán sứa đỏ là cụ Gái, mẹ của tôi. Bà đã mất cách đây không lâu. Hiện quán chỉ còn mấy chị em cùng nhau gìn giữ món ăn gia truyền là sứa đỏ chấm mắm tôm.

Người đàn ông có hành vi cư xử không đúng mực với khách trong vụ việc vừa qua là anh trai tôi. Anh bị mắc chứng thần kinh nhẹ, có giấy xác nhận từ bệnh viện. Hôm đó anh trong trạng thái thiếu tỉnh táo nên không kiểm soát được lời nói, hành vi", bà Minh phân trần.

Cũng theo chủ quán, cửa hàng bán từ thời chỉ 5 hào một suất. Khi đó, bà Minh mới 13 tuổi đã theo chân mẹ đi bán hàng. Đến nay mức giá trung bình từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng.

"Rất may quán được khách hàng tin yêu nên tới ủng hộ đến bây giờ. Sự việc xảy ra vừa qua là điều không mong muốn. Chúng tôi sẽ cố gắng không để sự cố tương tự xảy ra", bà Minh cho biết.  

Theo tìm hiểu, nguồn sứa đỏ được gia đình nhập trực tiếp từ mối quen ở Hải Phòng. Mỗi ngày quán bán trung bình gần 20kg sứa.

Là món ăn chỉ bán theo mùa vì sứa đỏ không có quanh năm. Bởi vậy khi tới mùa sứa đỏ, nhiều thực khách lại háo hức thưởng thức món ăn "lâu lâu mới có".

Khi ăn, thực khách sẽ thưởng thức cùng đậu phụ nướng, cùi dừa cắt nhỏ, ít lá kinh giới và không thể thiếu bát mắm tôm pha sẵn. Mắm tôm sau khi vắt chanh ớt, đánh sùi bọt lên là thưởng thức luôn.