Choáng với "biển người" ken đặc tại hồ bơi trong công viên tại TPHCM

Diệp Bình

(Dân trí) - Vào mùa cao điểm của du lịch hè, hình ảnh nhiều người chen chúc nhau trong một hồ bơi tại TPHCM đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cụ thể, những bức ảnh trên được chia sẻ vào chiều 7/6, ghi lại khoảnh khắc hàng trăm người cố gắng bơi lội, di chuyển tại hồ bơi.

Trong đó, có nhiều trẻ em đang ngồi trên phao, cố gắng lách qua dòng người đông kín. Thậm chí, một số người lớn đã cố vịn vào thành hồ để không bị xô đẩy ra xa.

Chùm ảnh được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, thu hút hàng nghìn ý kiến trái chiều.

Anh Đức Tiến (ngụ quận 8, TPHCM) cho biết anh dự định đưa cháu 12 tuổi đi bơi trong tuần. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khoảnh khắc người đặc ken trong hồ bơi được chia sẻ, anh quyết định… chuyển hướng, lựa chọn thời điểm khác.

Choáng với biển người ken đặc tại hồ bơi trong công viên tại TPHCM - 1

Khách đông kín tại công viên Đầm Sen nước (Ảnh: Facebook)

"Mùa hè là thời gian cao điểm, học sinh được nghỉ học. Vì thế, chuyện đông đúc tại các hồ bơi rất bình thường. Tuy nhiên, đông người như thế thì còn bơi được gì nữa, chỉ có thể "nhúng nước" với nhiều người rồi lên thôi", anh nói.

Theo tìm hiểu, chùm ảnh trên được ghi lại tại công viên Đầm Sen nước, quận 11, TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện công viên nước xác nhận sự việc. Khoảnh khắc du khách chen chúc trên được ghi lại tại hồ tạo sóng.

Choáng với biển người ken đặc tại hồ bơi trong công viên tại TPHCM - 2

Bức ảnh được ghi lại ở hồ tạo sóng (Ảnh: Facebook)

"Do cao điểm hè, lượng khách đến công viên nước tăng cao hơn thường ngày và cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, công viên nước cũng tổ chức các chương trình ca nhạc thu hút du khách nên lượng khách đổ về đây những ngày qua rất đông", vị đại diện nói.

Theo ghi nhận, không chỉ riêng công viên Đầm Sen nước, các hồ bơi, khu du lịch trong địa bàn TPHCM cũng có lượng khách tăng cao. Vì thế, tình trạng đông đúc, chen chúc nhau là điều khó tránh khỏi.

Chị Minh Hà (ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) có hai con 10 tuổi và 13 tuổi. Chị cho biết, sau khi các con được nghỉ hè, chị đã đưa các cháu đến hồ bơi thuộc các khu chung cư để bơi. Khoảng giữa tháng 8, khi thời gian cao điểm qua đi, chị mới dám đưa các cháu đến công viên nước.

Dù rất muốn con có không gian, máng trượt để vui chơi, người phụ nữ 40 tuổi vẫn chọn cách này.

"Hồ bơi đông quá các cháu không thể bơi thẳng được, mình lại khó trông chừng", chị nói.