1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Chàng Tây dầm mình trong nước, chia từng suất cơm cho bà con ở Thái Nguyên

Tuệ Minh

(Dân trí) - Trở về sau chuyến đi cứu trợ bà con vùng lũ cùng vợ, Nathan Keers (người Anh) cảm nhận rõ sự đoàn kết, sẻ chia giữa lúc khó khăn của người dân Việt Nam.

Anh Nathan Keers (người Anh) và vợ là chị Ngô Băng Khanh (sống ở Hà Nội) vừa có chuyến đi cứu trợ bà con khu vực ngập lụt ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Chuyến đi ngắn nhưng giúp họ thấu hiểu về sự vất vả của người dân giữa nước lũ. 

Trước đó, trong những ngày có tin về cơn bão Yagi và nước sông dâng cao, anh Nathan Keers liên tục cập nhật thông  tin cho cả nhà. Khi còn sinh sống ở Anh, chàng rể Tây chưa bao giờ chứng kiến gió bão lớn như vậy.

Cơn bão đi qua để lại những tang thương, kèm theo nước lũ lên nhanh, chị Băng Khanh quyết định ủng hộ bà con qua kênh tiếp nhận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, anh Nathan bày tỏ, muốn đến tận nơi cứu trợ, nên thúc giục vợ tìm các đoàn tình nguyện để xin tham gia.

Thông qua các kênh kết nối, vợ chồng Nathan tham gia nấu, chia hơn 1.000 suất cơm cho 3 xã ở Thái Nguyên. Ngoài ra, cặp đôi này còn ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. 

Chàng Tây dầm mình trong nước, chia từng suất cơm cho bà con ở Thái Nguyên - 1

Nathan dầm mình trong nước sâu đẩy thuyền đi phát cơm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trước khi đến vùng lũ, tôi chỉ xem qua hình ảnh trên mạng, không tưởng tượng nổi sự vất vả của bà con. Có những căn nhà ngập sâu, cả gia đình phải sống ở tầng 2. Thậm chí, có khu vực nước dâng đến cổ, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn", anh Nathan tâm sự.

Vốn là người xông xáo, thích giúp đỡ mọi người, Nathan Keers không quản ngại vất vả dầm mình trong nước lũ. Khi bộ quần áo duy nhất trên người bị ướt, anh vẫn mặc áo mưa để tiếp tục công việc. 

Nathan xắn tay vào hỗ trợ người dân từ việc chia cơm, đến đẩy thuyền đi trao cơm. Suốt cả hành trình gặp mưa tầm tã, nước lũ dâng cao nhưng Nathan vẫn nở nụ cười thân thiện. 

Nathan chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc về cuộc sống của người dân nơi vùng lũ. Tuy vậy, hình ảnh vợ chồng 2 cụ già  lớn tuổi ở cuối làng - nơi rất khó tiếp cận để lại cho chàng rể Tây nhiều suy nghĩ.

"Khi chúng tôi đến trao suất cơm nóng trên tay, họ rưng rưng nước mắt, nói lời cảm ơn. Tôi xúc động không nói nên lời và hiểu mình đang làm một công việc có ý nghĩa cho người dân vùng lũ", Nathan nhớ lại. 

Chàng Tây dầm mình trong nước, chia từng suất cơm cho bà con ở Thái Nguyên - 2

Anh Nathan chia từng suất cơm cùng người dân trước khi đi phát (Ảnh cắt từ clip).

Nhắc về những điều xúc động nhất trong chuyến cứu trợ, Nathan nói, giữa những bộn bề khó khăn, anh nhìn thấy sự đoàn kết, gắn bó của người dân Việt Nam, chứng kiến tinh thần tương thân tương ái giữa các gia đình. 

Nathan trải lòng: "Trong chuyến đi vừa qua, lần đầu tiên tôi được dầm mình trong nước lũ, đi chia cơm cho mọi người và nhìn thấy sự san sẻ trong hoạn nạn. Đó là những điều không chỉ khiến tôi ấn tượng mà còn thêm yêu mến người Việt Nam nhiều hơn".

Chàng Tây dầm mình trong nước, chia từng suất cơm cho bà con ở Thái Nguyên - 3

Đây là lần đầu tiên Nathan cùng đi đến khu vực ngập lụt sau bão (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gắn kết bền chặt với Việt Nam

Theo lời chị Băng Khanh, chuyến đi về vùng lũ không chỉ cứu trợ và giúp đỡ mọi người mà những việc làm như thế này giúp chồng chị kết nối bền chặt hơn với Việt Nam. 

Khu vực hai người vừa cứu trợ chưa phải là nơi ngập sâu nhất hay chịu thiệt hại nặng nề do sạt lở đất. Cho nên, Băng Khanh vẫn mong muốn sẽ có thêm một chuyến thiện nguyện, hỗ trợ bà con  khắc phục hậu quả sau lũ ở vùng sâu vùng xa. 

Tình cảm của Nathan và Việt Nam không phải chỉ có sau khi kết hôn với vợ. Trước đây, anh chàng này từng  dự định sẽ sống tại Thái Lan cùng em trai.

Tuy nhiên, khi đến Việt Nam, Nathan thích phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa truyền thống và muốn khám phá về lịch sử hào hùng. 

"Có lẽ đó là cái duyên giữa chồng tôi với Việt Nam nên anh quyết định ở đây lâu dài. Trước khi cưới tôi, Nathan đã yêu mến Việt Nam. Mỗi ngày trôi qua, anh được gặp gỡ mọi người, thưởng thức món ăn Việt, tình cảm đó ngày càng tăng lên", chị Băng Khanh nói. 

Trong cuộc sống hằng ngày, Nathan thuộc túyp người truyền thống. Anh thích vợ giữ gìn các nét văn hóa Việt Nam và ăn mặc kín đáo. Đây là điều khác biệt lớn nhất mà chị Khanh thấy ở chồng mình so với nhiều rể Tây khác. 

Được biết, Nathan Keers và Băng Khanh gặp nhau trong lần dự tiệc của một người bạn. Sau khi nói chuyện qua mạng, cặp đôi tìm hiểu và yêu đương.

Ban đầu, hai người xác định chỉ yêu nhưng không kết hôn. Cho đến khi, cặp đôi quyết định sẽ sinh con mới chuyển về chung một nhà. Hiện, Băng Khanh và Nathan có 2 con trai kháu khỉnh cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.