Xót xa vợ chồng già bất lực đòi lại nhà vì mắc lừa con trai bất hiếu ở Mỹ

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau 20 năm sống trong căn nhà đã mua, cặp vợ chồng cao tuổi sốc khi bị đẩy ra đường, phải ở nhờ nhà con gái.

Ông bà Ismael và Angelita Ramirez (Mỹ) không khỏi sốc khi bị đuổi ra khỏi căn nhà mà họ đã sống 20 năm qua. Điều đau lòng là người khiến cho cặp vợ chồng này không còn chốn nương thân lại chính là người con trai.

Được biết, trước khi bị đuổi ra ngoài, cặp vợ chồng này đều đặn đóng 700 USD/tháng (hơn 16,6 triệu đồng) tiền trả góp mua nhà. "Chúng tôi tự hỏi, tại sao con trai lại làm vậy khi biết căn nhà là của cha mẹ?", ông Ismael Ramirez chua chát nói.

Năm 2003, vợ chồng ông Ismael tìm mua nhà với sự giúp đỡ của con trai do họ không thạo thủ tục. Khi tìm căn nhà, con trai ký các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu.

Thời điểm đó, cặp vợ chồng này phản đối kế hoạch của con trai do họ muốn cùng đứng tên trên giấy tờ sở hữu nhà. Tuy nhiên, con trai trấn an bố mẹ, không cần thiết phải đứng tên cùng. 

Điều đó cũng có nghĩa, ông bà Ismael và Angelita sống trong căn nhà do mình trả góp nhưng không phải là chủ sở hữu. Trong khi đó, người con trai sẽ có quyền định đoạt số phận của ngôi nhà.

Xót xa vợ chồng già bất lực đòi lại nhà vì mắc lừa con trai bất hiếu ở Mỹ - 1

Cặp vợ chồng vô cùng đau lòng khi bị đẩy ra đường ở tuổi xế chiều (Ảnh: NYPost).

"Con trai nói với chúng tôi đứng tên cùng trên giấy tờ là không cần thiết. Vì chúng tôi không biết tiếng Anh nên nó đã nói dối", ông Ismael ngao ngán bày tỏ.

Thời gian trôi qua 20 năm, tưởng rằng, cặp đôi này sẽ được hưởng những giây phút an yên ở tuổi xế chiều trong căn nhà đã mua. Thế nhưng, đầu năm nay, con trai đã chuyển quyền sở hữu cho một người phụ nữ khác mà không tiết lộ với bố mẹ. 

Sau khi hoàn tất giao dịch mua bán bất động sản, người phụ nữ là chủ nhân mới của căn nhà đưa ra thông báo yêu cầu vợ chồng ông Ismael ra khỏi nhà. 

Lúc đó, họ mới vỡ lẽ sống nhờ trong căn nhà suốt 20 năm qua, chứ không phải là chủ nhân thực sự. Ông Ismael và vợ đã mời luật sư vào cuộc nhưng không ai nhận hỗ trợ, do người đứng tên trên giấy tờ sở hữu nhà là con trai. Xét về mặt pháp lý, hai vợ chồng không có quyền lợi gì tại khu bất động sản đã mua. 

"Lúc này, chúng tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Tôi không thể tự đi lại được, còn vợ bị trầm cảm và cao huyết áp", ông Ismael than thở.

Theo kênh truyền hình Fox26, cặp vợ chồng này không liên lạc được với người con trai tự ý bán nhà hơn 5 tháng qua. 

Từ chỗ có nhà cửa, hiện nay, cặp vợ chồng Ismael và Angelita đang phải sống nhờ nhà con gái.

Biết hoàn cảnh đáng thương của 2 ông bà, một quỹ quyên góp trên mạng đã được lập ra. Đến nay, mọi người cùng chung tay, ủng hộ số tiền 24.000 USD (gần 600 triệu đồng), mong muốn ông Ismael và vợ sớm ổn định cuộc sống.