Vừa nhận tiền hỗ trợ cứu em đang hôn mê đã bị lừa mất trắng
(Dân trí) - Anh Hiếu được các cá nhân hảo tâm hỗ trợ hơn 24 triệu đồng cứu em trai bị chấn thương sọ não. Anh chưa kịp mừng đã bị lừa đảo mất trắng.
Ngày 17/2, anh Nguyễn Minh Hiếu (37 tuổi), trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã chia sẻ về việc bị lừa mất số tiền 24,1 triệu đồng mà anh dự định dùng để đóng viện phí cho em trai.
"Đây là số tiền các cá nhân hảo tâm ở Quảng Ngãi hỗ trợ cho tôi cứu em, vậy mà tôi để bị lừa hết", anh Hiếu buồn rầu nói.
Trước đó, vào ngày 6/2, em trai anh, Nguyễn Minh Trí, gặp tai nạn và bị chấn thương sọ não. Anh Hiếu đã đưa em ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Đến nay, anh Trí vẫn còn hôn mê.
Với hoàn cảnh khó khăn, anh Hiếu đã phải gom góp hết tiền tiết kiệm để cứu em. Tuy nhiên, số tiền viện phí quá lớn khiến anh không thể tự mình lo liệu.
Biết được hoàn cảnh của anh Hiếu, cô Huỳnh Thị Thúy Diễm, giáo viên Trường Tiểu học Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đã kêu gọi các cá nhân hảo tâm quyên góp được 44,1 triệu đồng để hỗ trợ anh. Số tiền này được cô Diễm chuyển cho anh Hiếu nhiều lần để đóng viện phí cho em.
Ngày 16/2, anh Hiếu từ Bệnh viện Đà Nẵng về nhà. Cô Diễm cùng lãnh đạo xã Nghĩa Phương đã đến tận nhà trao cho anh số tiền 24,1 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn, cô Diễm đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của anh Hiếu.
Tối cùng ngày, anh Hiếu nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ từ tài khoản Zalo có tên Diễm Huỳnh, sử dụng ảnh của cô Huỳnh Thị Thúy Diễm làm hình đại diện.
Anh Hiếu gọi lại nhưng kẻ lừa đảo bấm máy bận, yêu cầu nhắn tin. Qua trao đổi, kẻ lừa đảo nhận là cô Huỳnh Thị Thúy Diễm và yêu cầu anh Hiếu chuyển lại số tiền 24,1 triệu đồng vừa nhận.
"Người này nhắn tin nói nhóm thiện nguyện cần thảo luận lại về việc trao tiền hỗ trợ cho tôi. Sau đó, người này bảo tôi chuyển trả 24,1 triệu đồng vừa nhận lúc sáng và hứa hôm sau sẽ trao lại", anh Hiếu chia sẻ.
Tin tưởng chủ tài khoản Diễm Huỳnh là người đã giúp mình, anh Hiếu làm theo hướng dẫn. Sau khi chuyển tiền, anh Hiếu mới nhớ ra tài khoản Zalo của cô Huỳnh Thị Thúy Diễm được anh lưu trong điện thoại là "Chị Diễm". Anh vội vàng gọi điện kiểm tra mới biết mình đã bị lừa.
Ông Huỳnh Phúc Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương, cho biết, hoàn cảnh của anh Hiếu rất khó khăn. Do đó, các cá nhân hảo tâm đã chung tay hỗ trợ để anh có tiền lo cho em trai. Tuy nhiên, anh lại bị lừa đảo mất hết tiền.
"Sợ Hiếu ra bệnh viện bị trộm nên lúc đến trao tiền mọi người dặn dò rất cẩn thận. Vậy mà sáng nay tôi nghe tin Hiếu bị lừa đảo mất hết số tiền vừa nhận. Tội cho em ấy quá", ông Đạo chia sẻ.
Theo cô Huỳnh Thị Thúy Diễm, kẻ lừa đảo đã theo dõi quá trình vận động kinh phí sau đó mạo danh cô để lừa đảo anh Hiếu. Sự việc khiến cô rất lo lắng.
"Tôi lo vì Hiếu bị lừa đảo hết tiền, bây giờ lấy tiền đâu chăm sóc cho em. Tôi cũng lo sẽ bị hiểu nhầm. Mong sao cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra kẻ lừa đảo", cô Diễm nói.