Ninh Thuận:

Người đàn ông khai bị lừa "bán" cho chủ tàu cá được hỗ trợ xe, tiền về quê

Đức An

(Dân trí) - Anh Hùng khai bị cò việc làm lừa bán cho tàu cá, phải nhảy xuống biển để bơi vào bờ. Không tìm được xe về quê, anh tới chốt kiểm dịch Cà Ná nhờ giúp đỡ.

Theo thông tin từ chốt kiểm dịch Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), cho biết, sáng 3/8, nhân viên trực chốt tiếp nhận một người đàn ông đến xin giúp đỡ vì lỡ đường, không tìm được phương tiện về nhà.

Người đàn ông khai bị lừa bán cho chủ tàu cá được hỗ trợ xe, tiền về quê - 1

Anh Hùng (ngoài cùng bên trái) đến khai báo y tế tại chốt Cà Ná

Qua thông tin khai báo, anh tên Hồ Thanh Hùng, sinh năm 1989, nhà ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

Cách đây vài tháng, anh quyết định vào TPHCM làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tại bến xe, anh đọc được tờ rơi tuyển công nhân lựa cá ở Vũng Tàu với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Hùng gọi điện thoại liên lạc và được một người đàn ông đến chở thẳng xuống cảng cá Tắc Cậu (tỉnh Kiên Giang), giao cho một chủ tàu. Sáng hôm sau thì bị đưa xuống tàu cá đi biển - anh kể.

Không chỉ công việc khác với thỏa thuận ban đầu mà suốt 2 tháng đi biển anh không hề được trả lương. Trao đổi cùng các bạn thuyền, Hùng mới biết "cò việc làm" đã "bán" anh cho chủ tàu, tiền lương mấy tháng đầu đã trả cho "cò".

Không đồng ý, Hùng yêu cầu vào bờ nhưng không được.

Ngày 1/8, biển động nên tàu cá neo gần bờ Mũi Né (tỉnh Bình Thuận). Lợi dụng lúc tờ mờ tối, anh lén bơi vào bờ.

Đợi quần áo khô, anh đi vào khu dân cư hỏi đường về nhà nhưng tình hình giãn cách khó tìm xe. Anh lang thang đi bộ trên đường, thấy xe máy nào chạy ngang xin đi nhờ một đoạn.

Sáng 3/8, được một người tốt bụng hỗ trợ, anh Hùng tới được chốt Cà Ná nhờ giúp đỡ.

Người đàn ông khai bị lừa bán cho chủ tàu cá được hỗ trợ xe, tiền về quê - 2

Anh Hùng được chốt Cà Ná xét nghiệm Covid-19 miễn phí.

Người đàn ông khai bị lừa bán cho chủ tàu cá được hỗ trợ xe, tiền về quê - 3

Nhân viên trực chốt Cà Ná đã liên hệ nhờ xe tải đưa anh Hùng về quê.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ chốt đã tặng anh Hùng đồ ăn, thức uống và gần 1 triệu đồng lộ phí. 

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, chốt đã vận động xe cho anh đi nhờ về quê.

Chiều 3/8, trao đổi cùng phóng viên Dân trí, anh Hùng cho biết đã về nhà an toàn

"Về tới nhà em mừng quá, lại còn được các anh chị cho một số tiền mua gạo mắm để 2 cha con ăn trong mấy ngày tới, chứ không cha con em không biết sống làm sao" - anh Hùng chia sẻ.

Tối 3/8, bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Tổ trưởng tổ dân phố 5, thị trấn Vạn Giã (nơi anh Hùng cư ngụ), xác nhận anh này đã về nhà an toàn. Gia đình anh thuộc diện khó khăn tại địa phương, chỉ 2 cha con ở với nhau. Cha anh Hùng bị tai biến khó đi lại.