Trước vụ bạo hành trẻ, chủ Mái ấm Hoa Hồng từng nói gì trên truyền hình?

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Bà chủ Mái ấm Hoa Hồng - bà H. - liên tục bày tỏ sự yêu thương, quan tâm các bé tại mái ấm, khiến nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến những khoảnh khắc này.

Thông tin liên quan đến vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TPHCM) đang nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, trước khi Mái ấm Hoa Hồng bị phát hiện có nhiều hành vi bạo hành trẻ, chủ Mái ấm Hoa Hồng - bà G.T.S.H. - từng nhiều lần lấy "nước mắt" của mạnh thường quân, nhà hảo tâm qua những câu chuyện chia sẻ về mái ấm và hành trình nhận nuôi các bé. 

Trước vụ bạo hành trẻ, chủ Mái ấm Hoa Hồng từng nói gì trên truyền hình? - 1

Bà G.T.S.H. trên sóng truyền hình (Ảnh: Chụp màn hình).

17 tuổi nhặt bé gái đầu tiên, khẳng định 34 năm làm thiện nguyện thầm lặng?

Năm 2023, khi làm khách mời tại chương trình "Những câu chuyện truyền cảm hứng" thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 phát trên đài Truyền hình Vĩnh Long, bà G.T.S.H. khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ cơ duyên nuôi dưỡng các em nhỏ bị bỏ rơi. 

"Tôi nhặt bé gái đầu tiên ở bãi rác. Khi đó tôi mới 17 tuổi thôi và làm nghề nhặt ve chai. Lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không có nhà cửa hay người thân ở TPHCM".

Trong video ghi nhận tại mái ấm, bà H. liên tục thể hiện sự chăm sóc, yêu thương các con. Bà lần lượt kể lại khoảnh khắc nhận nuôi các bé khiến người xem không khỏi xúc động. 

Bà H. kể: "Đây là bé Đ. Tình cờ tôi đi thuê đất trồng rau thì ở bãi cỏ nghe tiếng trẻ em khóc. Lúc đó, bé mới bị bỏ thôi nhưng vì bị bỏ ở ngoài nên người tím tái, hơi thở yếu ớt. Đến hôm nay thì bé đã khỏe mạnh, kháu khỉnh và thông minh".

Một trường hợp khác cũng được bà H. nhắc đến: "Bé C. bị bỏ thùng rác. Lúc đó, tôi phát hiện bé C. bị chuột cắn. Tôi đưa bé vào bệnh viện quận 12 điều trị gần 2 tháng trời". 

Khi chia sẻ về công việc thiện nguyện của mình, bà H. nói: "Tôi là một người phụ nữ không có tiền, không có địa vị gì cả nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có nhiều con. Tôi nuôi các con trưởng thành và các con rất có hiếu với mẹ.

Trong 34 năm làm thiện nguyện thầm lặng, tôi không lên cộng đồng và tôi cũng không biết xài Facebook, cứ có ai đưa trẻ đến là mình nuôi. Tôi chỉ nghĩ mình phải làm thật nhiều công việc, kiếm nhiều tiền thì mới nuôi được các con".

Trước vụ bạo hành trẻ, chủ Mái ấm Hoa Hồng từng nói gì trên truyền hình? - 2

Chủ Mái ấm Hoa Hồng xuất hiện trong chương trình "Những câu chuyện truyền cảm hứng" (Ảnh: Faecebook nhân vật).

Tại chương trình, bà H. cũng kể rằng bà từng làm rất nhiều nghề, từ chạy xe ôm, giúp việc đến kinh doanh để có tiền nuôi dưỡng các bé tại mái ấm.

Bà nói, sau dịch bệnh Covid-19 thì tình hình kinh tế của bà gặp nhiều khó khăn. Từ đó, bà mới dám nhận sự giúp đỡ của cộng đồng.

"Tôi cũng không hình dung được việc mình nhận sự giúp đỡ như này có lỗi không, có làm sao không nên cũng rất hoang mang, lo sợ", bà H. chia sẻ. 

Trước câu hỏi "các con lớn lên có báo hiếu cho mẹ không?", bà H. tiết lộ: "Đối với tôi, lòng tự trọng rất cao. Các con càng giàu có, càng có địa vị thì mẹ càng ít lui tới. Nếu các con cho tiền thì tôi nhận, nhưng chỉ nhận trong thời gian gần đây thôi chứ trước đây thì không". 

"Bán hết xe hơi, nhà cửa, ruộng đất lo cho các con"

Trong một lần khác chia sẻ với truyền thông, bà H. tiết lộ bà từng là đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ khắp các nẻo đường nên bà thấy rất thương, đồng cảm với những đứa bé bị bỏ rơi. Trước khi bén duyên với việc nhận nuôi các bé, bà từng trải qua quãng thời gian "ngày nhặt ve chai, tối ngủ nghĩa địa". 

Sau khi nhặt được bé đầu tiên tại bãi rác, vài tháng sau bà nhận nuôi đứa bé thứ hai tại bệnh viện Từ Dũ. 

Bà kể: "Khi đó, tôi có giúp đưa một nữ sinh vào bệnh viện Từ Dũ để sinh. Tuy nhiên, sau khi sinh xong cô ấy đã bỏ đi để lại đứa con cùng tiền viện phí cho tôi. Lúc đó, tôi cố gắng xoay tiền để mang con ra khỏi bệnh viện. Hai bé đầu tiên năm nay đã ngoài 30 tuổi". 

Theo bà H., khi đó bà thuê một căn trọ nhỏ và cố gắng làm việc để nuôi 2 con nhỏ. Sau thời gian dành dụm, bà có vốn mở một quán nhậu lề đường để buôn bán, có tiền lo cho các con. Công việc buôn bán thuận lợi, bà mở rộng thêm việc kinh doanh khách sạn, nhà hàng... Từ đây, bà bắt đầu có cơ duyên nhận nuôi các đứa bé bị bỏ rơi. 

"Mỗi khi nghe có trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, tôi đều cố gắng liên hệ, nhận các bé về chăm sóc, nuôi dưỡng", bà H. nói. 

Trước cửa, bà H. treo tấm bảng khiến nhiều người động lòng: "Hoạt động lấy kinh phí nuôi trẻ bị bỏ rơi, nuôi mẹ bầu cơ nhỡ, nuôi cụ già cô đơn không nơi nương tựa, học sinh - sinh viên có thai ngoài ý muốn". 

Trước vụ bạo hành trẻ, chủ Mái ấm Hoa Hồng từng nói gì trên truyền hình? - 3

Bà H. khoe ảnh âu yếm các con trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trả lời trong một bài phỏng vấn năm 2022, bà H. từng tiết lộ về việc bán hết xe hơi, nhà cửa, ruộng đất để có tiền lo kinh phí cho các con tại mái ấm. 

Xuất hiện trong một chương trình trên truyền hình, bà H. chia sẻ: "Đối với công việc này, tôi không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi tiếp tục làm đến khi sức yếu thì thôi. Nhiều người bảo tôi điên khi không lấy chồng, sinh con mà ôm cái khổ vào người. Nhưng với tôi, công việc này rất sướng, hạnh phúc vì chừng tuổi này còn có thể bồng các cháu". 

Không chỉ lấy lòng thương của mạnh thường quân qua những câu chuyện chia sẻ trên truyền thông, bà H. còn xây dựng kênh YouTube và fanpage để chia sẻ, cập nhật hình ảnh của các bé với cộng đồng.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội này, bà H. liên tục thể hiện sự yêu thương, chăm bẵm các con. Những khoảnh khắc của các bé tại mái ấm luôn nhận về nhiều lượt xem, chia sẻ. 

Ngày 4/9, Sở LĐ-TB&XH TPHCM đề nghị Công an quận 12 khẩn trương điều tra những người có liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng để khởi tố vụ án.

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, được Phòng LĐ-TB&XH quận 12 cấp Giấy phép hoạt động vào ngày 7/7/2023, số lượng không quá 39 trẻ.

Ngay sau khi nhận được phản ánh trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây bị bảo mẫu bạo hành, Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã cử tổ công tác gồm Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH quận 12 đến Mái ấm Hoa Hồng để xác minh trực tiếp tại cơ sở.

Chiều 4/9, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký Công điện số 02/CĐ-BLĐTBXH ngày 4/9/2024 gửi Chủ tịch UBND TPHCM đốc thúc xử lý vụ việc bạo lực trẻ em xảy ra tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, Quận 12, TP HCM và tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em.