Tranh cãi loạt váy cưới được đưa đi quyên góp, cứu trợ bà con vùng lũ

Tuệ Minh

(Dân trí) - Hình ảnh váy cưới, váy dạ hội được quyên góp để cứu trợ bà con vùng lũ lụt đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Những ngày qua, các chuyến hàng cứu trợ của người dân từ khắp nơi được chuyển đến nhiều khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt tại miền Bắc. Trong quá trình phân loại hàng cứu trợ, có không ít trường hợp tìm thấy váy quá ngắn, váy dạ tiệc, đồ đã bị rách, hư hỏng khó có thể mặc được. 

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ loạt ảnh về việc người dân tìm thấy váy cô dâu, váy dạ hội còn mới trong quần áo cứu trợ. Trong ảnh, một phụ nữ đã ướm thử váy cưới màu trắng lên người để ghi lại kỷ niệm.

Tranh cãi loạt váy cưới được đưa đi quyên góp, cứu trợ bà con vùng lũ - 1

Một người dân mặc thử váy cưới khi chọn quần áo ở nơi tập kết đồ từ thiện cứu trợ vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngay lập tức, hình ảnh đã nhận về nhiều chia sẻ và nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng.

Một cư dân mạng nêu ý kiến: "Nếu có lòng, khi đưa quần áo đi làm từ thiện nên giặt sạch sẽ, gấp gọn, lựa quần áo, đừng quyên góp các loại váy".

"Cá nhân mình thấy váy vóc hay quần áo cũng được miễn không quá cũ hay rách nát. Họ không mặc lúc này sẽ mặc lúc khác. Với nhiều người, một chiếc váy cưới cũng là niềm mơ ước cả đời. Chúng ta nên hoan hỉ ạ", cư dân mạng CucNguyen bày tỏ.

Tuy nhiên, một số người bày tỏ không nên chụp ảnh váy được quyên góp từ thiện rồi đưa lên mạng xã hội như một trò cười, vì đằng sau đó là tấm lòng của người cho. 

Cư dân mạng T.H viết: "Người ta giúp được gì thì cảm ơn cái đó, thứ nào không dùng đến thì bỏ đi, không nên làm vậy đâu các bạn. Đó đâu phải là trò đùa".

Hình ảnh vui vẻ, không có ý giễu cợt

Trả lời phỏng vấn Dân trí, chị N.T.H. (sống ở Yên Bái) xác nhận đó là các hình ảnh do chị chụp khi bà con tới lựa chọn quần áo do nhóm từ thiện mang đến. 

Chị H. bày tỏ sự bất ngờ vì các hình ảnh trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm, nhận nhiều quan điểm trái chiều từ cư dân mạng.

"Tôi đăng ảnh chỉ muốn vui vẻ sau những ngày bão lũ mệt mỏi, không hiểu vì sao nhiều người lại cho rằng đó là đùa cợt, chế giễu. Tôi hoàn toàn không có ý gì khi đăng ảnh. Mọi tình cảm của đồng bào trên mọi miền Tổ quốc, chúng tôi đều rất trân trọng".

Theo chị H., chiếc váy cưới còn mới, đẹp song chưa thật sự phù hợp với bà con ở vùng bão lụt.

"Tôi treo váy lên để chụp ảnh, tránh để dưới sàn nhà, mọi người đi vào sẽ bị bẩn", chị H. chia sẻ.

Nhìn thấy chiếc váy cưới đẹp mắt, một người dân chưa bao giờ được mặc trong ngày tổ chức hôn lễ đã ướm thử. Thậm chí, người đàn ông đi làm từ thiện xin chụp ảnh cùng với nụ cười tươi. 

Chị H. cho biết: "Quần áo được quyên góp từ thiện đều mới và đẹp, người dân có thể chọn theo nhu cầu và phù hợp của bản thân chứ không có ý trách móc, chê cười".

Tranh cãi loạt váy cưới được đưa đi quyên góp, cứu trợ bà con vùng lũ - 2

Hai chiếc váy được tìm thấy trong rất nhiều loại quần áo được quyên góp từ thiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là người dân sống ở khu vực trải qua ảnh hưởng của lũ lụt, sạt lở thời gian qua, chị H. cho rằng,  các món đồ cứu trợ đều rất đáng quý. Tuy nhiên, các nhà hảo tâm có thể gửi đến bà con những món đồ thiết thực, sử dụng được.

"Khi đang có lũ lụt, mọi người có thể cứu trợ đồ ăn, nước uống. Sau đó, các nhóm thiện nguyện có thể giúp đỡ các vật dụng như nồi, bếp, cuốc, xẻng để bà con ổn định cuộc sống. Về quần áo, trước khi quyên góp, mong mọi người soạn kỹ, tránh các món đồ rách, hỏng, bẩn, không dùng được", chị H. chia sẻ quan điểm cá nhân với Dân trí.