Tình bạn cảm động của cậu bé 7 tuổi với chú chó liệt 2 chân do bị xe cán

Diệp Phan

(Dân trí) - Biết tin chú chó tên Bông Gòn của mình bị xe đụng liệt hai chân sau, Thanh Huy, 7 tuổi một mực đòi đem về chữa trị và chăm sóc chứ không bỏ rơi.

Bông Gòn là chú chó gần một tuổi, có bộ lông trắng muốt được chị Đại Ngọc Yến, 30 tuổi tặng con trai Lê Thanh Huy (tên ở nhà là Gấu). Lúc mới về, Bông Gòn hơn một tháng tuổi, nặng nửa kg. Gấu tự cho mình là "anh hai" và gọi chú chó nhỏ là "em" như thành viên trong nhà.

Chị Ngọc Yến thích chó mèo nhưng vì nhà trọ chật hẹp nên đây là lần đầu tiên gia đình nuôi thú cưng. Sống với gia đình hơn một tháng, chị Yến nhận thấy Bông Gòn rất khôn, không bao giờ đi vệ sinh trong nhà và hiểu chuyện, ai la mắng thì cúi đầu buồn thiu. 

Tình bạn cảm động của cậu bé 7 tuổi với chú chó liệt 2 chân do bị xe cán - 1

Cậu bé Gấu và người "em trai" tên Bông Gòn của mình (Ảnh: Hoàng Yến).

Một ngày, chú chó bị đụng xe, liệt hai chân sau. Dù xác định sẽ chăm sóc một chú chó khuyết tật, nhưng chị Yến vẫn muốn thử lòng con. Chị đùa rằng: "Mẹ sẽ xin một em chó khác khỏe mạnh để chạy nhảy chơi với con". Nhưng Gấu nói: "Em không đi thì lết chơi với con cũng được".

Vì không thể tự đi vệ sinh nên chị Yến mua tã em bé cho Bông Gòn dùng, mỗi ngày khoảng 3 chiếc. Nhiều lúc chú chó đi vệ sinh ra sàn nhà, anh hai Gấu dù sợ bẩn nhưng vẫn thay mẹ dọn sạch, giặt khăn lau cho em. Mỗi lần Gấu uống sữa đều chừa lại một nửa. Cậu bé tự động đổ ra tô rồi bưng lên vừa tầm để em uống. Ăn bất cứ món gì cũng để lại cho em. Ngoài cơm canh, Bông Gòn còn thích ăn trái cây, đồ xào... không chê món gì. Buổi trưa, hai anh em thường ôm nhau ngủ dưới sàn nhà.

Mỗi lần nghe tin có nhiều chú chó bị bắt trộm để làm thức ăn, Gấu thường nói với mẹ:  "Các em là thành viên trong gia đình thì sao có thể ăn được. Mất các em chắc người ta cũng buồn lắm".

Tình bạn cảm động của cậu bé 7 tuổi với chú chó liệt 2 chân do bị xe cán - 2

Gấu ôm Bông Gòn lúc còn bé nằm ngủ trưa (Ảnh: Hoàng Yến).

Thấy chú chó mỗi lần lết ra đường chơi đều bị trầy chân nên Gấu nhờ ba làm một chiếc xe lăn bằng ống nước. Mỗi lần sử dụng, chú chó đều bật ngửa, kéo lê cả chiếc xe đi.

Đầu tháng 6, chị Yến lướt Facebook và biết đến chị Anh Thư, người sáng lập, kêu gọi tài chính để làm xe lăn, chân giả cho thú nuôi khuyết tật nên thử liên hệ.

Sau khi vận động kinh phí từ cộng đồng, chị Thư làm tặng chú chó chiếc xe lăn. Được tặng xe lăn, Gấu đã lấy ngay chiếc xe đạp cùng chạy đua với chú chó. Còn chị Yến thì bật khóc khi thấy con trai vui mừng vì thỏa được mong ước bấy lâu.

Chị Anh Thư chia sẻ rằng dù nhà của Gấu chỉ là một căn trọ nhỏ nhưng hai mẹ con rất tận tụy trong việc chăm sóc Bông Gòn. "Gấu gọi chú chó là 'thằng Gòn', xưng hô như anh em trong nhà. Tôi cảm nhận Gấu là một cậu bé nhân hậu, tốt bụng, có trách nhiệm với thú cưng đang nuôi", chị Thư kể.

Tình bạn cảm động của cậu bé 7 tuổi với chú chó liệt 2 chân do bị xe cán - 3

Ngày Bông Gòn được vợ chồng chị Thư mang xe lăn đến tặng (Ảnh: Anh Thư).

Từ đó đến nay, chiều nào cùng mẹ đi làm về Gấu cũng cho em lên xe lăn để đi vòng quanh trong xóm. Cậu bé còn thấy hai chân sau của Bông Gòn bắt đầu có cảm giác, tự đứng được vài giây. Gấu hỏi mẹ: "Có khi nào em sẽ đi lại được không mẹ?" Vậy là hôm nào chơi xong, anh hai cũng xoa bóp, massage chân cho người em đặc biệt của mình.

"Tôi rất vui vì con trai biết yêu thương và có tình cảm với thú cưng. Càng vui hơn khi con thấy một bạn chó khuyết tật, không còn khỏe đẹp như xưa nhưng vẫn quyết định chăm sóc", chị Yến chia sẻ.