Không ngại mặc bikini, người phụ nữ U70 ở TPHCM thành "ngôi sao" bơi lội

Diệp Phan

(Dân trí) - Bắt đầu học bơi như một đứa trẻ, bà Tăng Duy Ngọc ở quận Tân Bình (TPHCM), trở thành vận động viên bơi lội giành nhiều huy chương ở tuổi 67.

"Đã thích thì không ngại"

Bà Ngọc quỳ gối trên bậc thềm, nhảy xuống làn nước mát của hồ bơi đúng 5h30 sáng. Đó là cách bà đón ngày mới và trở thành vận động viên nòng cốt của Chi hội bơi Trung Cao tuổi thành phố Hồ Chí Minh, giành nhiều huy chương trong các giải bơi trong nước và quốc tế hơn 10 năm nay.

"Bơi lội mang đến cho tôi cảm giác hưng phấn khó tả và một sức khỏe tốt hơn so với những người bạn cùng độ tuổi, không mắc một bệnh người già nào", bà Ngọc nói. 

Bà Ngọc trước khi về hưu là một nhân viên kiểm hàng trong một công ty xuất nhập khẩu ngành may mặc. Công việc bận đến nỗi có lúc đã từng "bỏ quên con ở trường". Bà chỉ có một chút thời gian để đọc sách, không chơi thể thao và đặc biệt bà không biết bơi.

Không ngại mặc bikini, người phụ nữ U70 ở TPHCM thành ngôi sao bơi lội - 1

Mỗi ngày dành một giờ dưới nước, bà Ngọc phải bơi khoảng 1500 mét mới thỏa "cơn nghiện" bơi của mình (Ảnh: Diệp Phan)

Năm 2006, vì áp lực công việc và muốn dành thời gian cho bản thân, bà quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 52. Hai đứa con trai đã lớn, ước mơ mỗi sáng vợ chồng cùng dậy sớm tập thể dục của bà đã thành hiện thực.

Trong những buổi gặp nhau tập luyện ở công viên, bà Ngọc được người quen gợi ý đến với bộ môn bơi. "Chính vì không biết bơi nên tôi quyết tâm phải học bằng được", bà Ngọc nhớ lại.

Hôm sau, bà Ngọc đến hồ bơi quận Tân Bình đăng ký học, khóa học bơi trải dài 15 ngày, nhưng chỉ với 1 tiếng dưới nước mỗi ngày, sang ngày thứ tư, bà Ngọc đã bơi được hơn 10 mét. Háo hức học bơi, người phụ nữ to con quên mất cảm giác ngại ngùng khi mặc vào người bộ đồ bơi bó sát cơ thể. "Khi mình thích, mình sẽ không thấy ngại", bà Ngọc nói.

Sau khi biết bơi, bà Ngọc tự tập luyện mà không cần theo thầy học. Tìm mua sách, giáo trình dạy bơi, tìm hiểu luật thi đấu, bà tự hoàn thiện kỹ năng của mình trên đường đua xanh.

Để bơi được kiểu bơi sải, suốt 6 tháng bà chỉ dùng phao tập đạp chân, khi buông được phao cũng là lúc bà bơi được kiểu này. "Thấy chân đạp hơi chìm, nhiều người trong hồ nhắc tôi ráng nâng cao chân hơn một chút. Tôi tiến bộ nhờ vậy", bà nói.

Không ngại mặc bikini, người phụ nữ U70 ở TPHCM thành ngôi sao bơi lội - 2

Bà Ngọc có thói quen khởi đầu ngày mới ở hồ bơi (Ảnh: Diệp Phan).

Trở thành kình ngư

Năm 2008, bà Ngọc lần đầu tham gia một giải bơi lội người trung cao tuổi do một doanh nghiệp tổ chức ở hồ bơi Kỳ Đồng, quận 3. Dù trước đó đã bơi được cả ngàn mét, nhưng cự ly 25 mét khiến bà Ngọc run bắn. Hễ nghe gọi tên vận động viên vào chuẩn bị là tim đập nhanh, liên tục mắc tiểu dù chưa tới lượt mình. "Khi vào vị trí, nghe tiếng còi, tôi chỉ còn biết lao xuống và bơi, không nghĩ tới điều gì khác", bà nhớ lại.

"Mẹ mê bơi đến nỗi đi du lịch ở đâu mà khách sạn có hồ bơi là phải bơi bằng được. Sáng sớm, khi mọi người còn ngủ thì mẹ đã xuống hồ bơi cả chục vòng", Bá Toàn, con trai bà Ngọc kể.

Từ một đứa trẻ sợ nước, vì thường bị bạn trêu khi đi qua cầu khỉ ngã xuống sông lúc còn ở quê nhà Hậu Giang. Bà Ngọc không bao giờ nghĩ một ngày mình biết bơi, lại còn thi đấu giành huy chương khi cơ thể không còn nhanh nhẹn.

Một lần đi du lịch ở biển Vĩnh Hy, Ninh Thuận, để đi từ nhà hàng sang một bãi tắm cần phải di chuyển bằng thuyền thúng nhỏ.

Vì chờ thuyền khá lâu nên bà hỏi người hướng dẫn khoảng cách sang đến bãi bao xa. Sau khi nghe nói chỉ chừng 500 mét, bà nói với mọi người "nhiêu đây tui bơi được". Vậy là người phụ nữ sắp đến tuổi "thất thập cổ lai hy" cột gọn tà áo sát vào bụng, nhảy xuống bơi một mạch sang bãi tắm.

Không ngại mặc bikini, người phụ nữ U70 ở TPHCM thành ngôi sao bơi lội - 3

Bà Ngọc không thống kê mình đã tham gia bao nhiêu giải, giành được bao nhiêu huy chương và giấy khen bởi bà nghĩ, "miễn sao mình thấy khỏe là được" (Ảnh: Diệp Phan)

6 năm trở lại đây, bà Ngọc thường xuyên tham gia các giải bơi lớn, nhỏ của quận, thành phố. Bà dành được hơn 20 huy chương các loại cùng bằng khen từ những giải bơi trong nước. Tháng 3/2019, bà Ngọc dành hai huy chương bạc cá nhân và một huy chương đồng tiếp sức đồng đội ở Giải Bơi Trung Cao tuổi Đông Nam Á lần 1, tổ chức tại Jakarta, Indonesia.

Ông Đỗ Tấn Việt, Chi hội trưởng, Chi hội bơi Trung Cao tuổi TP HCM chia sẻ: "Bà Ngọc luyện tập rất chăm chỉ, nhờ bà Ngọc mà đội bơi trung cao tuổi quận Tân Bình phát triển hơn trong mấy năm nay".

Trong hồ bơi sáng sớm, bà Ngọc sải cánh tay, đạp chân nhẹ nhàng trong nước. Cứ vài vòng bơi sải, bà lại chuyển sang bơi ếch, rồi bơi ngửa. "Ngày nào cũng bơi, nếu mình không thử nhiều kiểu thì thật là phí", bà cười.